Ký ức về kỳ bầu cử quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất

Sức mạnh của sự kỳ vọng, niềm tin, trách nhiệm và quyền làm chủ đất nước của Nhân dân luôn được thể hiện rõ trong Ngày hội toàn dân đi bầu cử. Với người dân tỉnh Lào Cai, đặc biệt là thế hệ đã từng trải qua giai đoạn lịch sử trọng đại kỳ bầu cử Quốc hội Khóa VI (năm 1976 - 1981) vẫn còn đọng lại ký ức sâu sắc.

Hướng tới Ngày hội toàn dân đi bầu cử - 15/3/2026, ông Nguyễn Văn Thực, 69 tuổi, ở tổ dân phố Nguyễn Thái Học 1, phường Yên Bái phấn khởi và nhớ về cuộc Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội thống nhất, Quốc hội khóa VI.

Năm 1976, tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái cùng thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn, ông là sinh viên năm nhất Trường Đại học Xây dựng (đóng ở thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ). Ấn tượng sâu sắc của chàng trai trẻ lúc bấy giờ là được chung vui với bạn bè đồng học, mừng bầu cử Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất.

Ông Nguyễn Văn Thực - tổ dân phố Nguyễn Thái Học 1, phường Yên Bái chia sẻ: Thời đó gian khổ, nghèo đói, không có điện, nhưng chúng tôi học say mê lắm. Chúng tôi chủ yếu nghe thông tin qua loa truyền thanh của trường. Qua theo dõi thông tin về Tổng tuyển cử, tôi nhớ lần đó bầu khoảng gần 500 đại biểu Quốc hội.

Trong không khí rộn ràng tiến tới ngày hội trọng đại của cả nước, ông Nguyễn Văn Thực - tổ dân phố Nguyễn Thái Học 1, phường Yên Bái (bên phải) xem lại tấm ảnh thời còn trẻ và xúc động chia sẻ về cuộc Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội thống nhất, Quốc hội khóa VI.

Trong không khí rộn ràng tiến tới ngày hội trọng đại của cả nước, ông Nguyễn Văn Thực - tổ dân phố Nguyễn Thái Học 1, phường Yên Bái (bên phải) xem lại tấm ảnh thời còn trẻ và xúc động chia sẻ về cuộc Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội thống nhất, Quốc hội khóa VI.

Cụ Lại Cao Mùi, 81 tuổi, là Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi ở tổ dân phố Nguyễn Thái Học 14, phường Yên Bái. Dù tuổi cao, từng trải qua nhiều thời khắc lịch sử phát triển của đất nước nhưng ký ức về kỳ bầu cử Quốc hội khóa VI (năm 1976 - 1981) đã in sâu trong tâm trí của cụ. Thời điểm diễn ra cuộc Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội nước Việt Nam thống nhất, cụ Mùi làm việc tại phân xưởng sản xuất (A3), Nhà máy Z1 phục vụ vũ khí trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nay là nhà máy Z183 (thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tại xã Trấn Yên, Lào Cai).

Cụ Lại Cao Mùi chia sẻ: Khi đất nước thống nhất, bầu cử Quốc hội là hoạt động sôi nổi như những đợt chiến dịch sản xuất của nhà máy. Bầu cử theo kiểu tập trung, mỗi đơn vị, mỗi phân xưởng, mỗi phòng ban có mấy trăm người, bầu cử nhanh lắm. Các pa-nô, áp phích đều do công nhân nhà máy tự làm, vẽ bằng phấn lên bảng. Danh sách bầu cử cũng in ra rồi treo ở bảng tin của phân xưởng.

Ông Lại Cao Mùi (bên phải) kể lại ký ức của mình về Cuộc tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội khóa VI (năm 1976 - 1981)

Ông Lại Cao Mùi (bên phải) kể lại ký ức của mình về Cuộc tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội khóa VI (năm 1976 - 1981)

Nhớ về ngày hội lớn của ý chí thống nhất, bầu cử Quốc hội khóa VI, ông Đỗ Lê An ở tổ dân phố Nguyễn Thái Học 1, phường Yên Bái khi đó dù còn trẻ tuổi nhưng đã có ý thức về trách nhiệm của công dân tham gia bầu cử và hiểu được giá trị, sức mạnh của lá phiếu.

Ông Đỗ Lê An cho biết: Sống trong những giây phút ấy, lần đầu tiên mình được cầm lá phiếu thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ và vinh dự, đến bây giờ mình vẫn bồi hồi cảm xúc.

Ông Đỗ Lê An (bên trái) kể về thời điểm vinh dự, tự hào tham gia bỏ phiếu bầu cử năm 1976.

Ông Đỗ Lê An (bên trái) kể về thời điểm vinh dự, tự hào tham gia bỏ phiếu bầu cử năm 1976.

Kỳ bầu cử Quốc hội Khóa VI (năm 1976 - 1981) đã đi vào lịch sử là dấu mốc khẳng định cho ý chí, nguyện vọng, niềm tin của dân tộc trên khắp cả nước, tạo ra cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam độc lập thống nhất. Những ký ức dù là nhỏ bé hay lớn lao của mỗi người dân tỉnh Hoàng Liên Sơn (cũ) nay là tỉnh Lào Cai đều chứa đựng giá trị tinh thần tốt đẹp về một nền dân chủ đoàn kết, vững mạnh được giữ gìn và phát huy.

Nguyễn Thị Hồng Nhung 1992 - Đỗ Minh Dũng

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/ky-uc-ve-ky-bau-cu-quoc-hoi-dau-tien-cua-nuoc-viet-nam-thong-nhat-post895827.html