Kỳ vọng cán bộ trẻ bản lĩnh, đưa nghị quyết thành hành động cụ thể
Tại một căn nhà nhỏ ở xã Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, có hai đảng viên lão thành vẫn ngày đêm dõi theo nhịp đập của đất nước qua từng bản tin thời sự.

Đồng chí Đặng Văn Ninh, nguyên Chính trị viên Đại đội Thanh niên xung phong Hoàng Lê Kha, Tây Ninh (C2311), chia sẻ những câu chuyện tại Chương trình kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đại đội Thanh niên xung phong Hoàng Lê Kha, Tây Ninh - phiên hiệu C2311 (23/11/1965 - 23/11/2025), ngày 6/6/2025. Ảnh: Minh Phú/TTXVN
Đó là ông Đặng Văn Ninh (Hai Ninh), 88 tuổi với 68 năm tuổi Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh (cũ), và vợ ông, bà Trần Thị Sửa (Sáu Sửa), 82 tuổi với 63 năm tuổi Đảng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An (cũ).
Dù ông Hai Ninh đã 16 năm nay do tuổi cao, mắt không còn nhìn thấy ánh sáng, chỉ có thể tiếp nhận thông tin qua sóng phát thanh nhưng trí tuệ và sự mẫn tiệp trước các vấn đề hệ trọng của đất nước vẫn sắc sảo như thời còn đương nhiệm. Tâm tư của hai vị lão thành không chỉ dừng lại ở niềm tự hào về chặng đường đã qua, mà còn là những trăn trở sâu sắc, những kỳ vọng tha thiết đối với đội ngũ cán bộ kế cận và hiệu quả thực thi chính sách trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
Từ hai kỳ tích chói lọi
Nhìn lại hành trình gần 40 năm đổi mới, ông Hai Ninh khái quát bằng hai chữ “kỳ tích”. Theo ông, kỳ tích đầu tiên là việc Đảng đã lãnh đạo nhân dân “rửa được nhục nghèo nàn, thiếu đói, lạc hậu”. Từ một đất nước kiệt quệ sau chiến tranh, bị bao vây cấm vận, hàng hóa khan hiếm, Việt Nam đã vươn mình trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao, quy mô kinh tế đạt khoảng 500 tỷ USD. Đời sống người dân được cải thiện rõ rệt từ chỗ ăn no mặc ấm, nay đã tiến đến ăn ngon mặc đẹp; hạ tầng giao thông, điện đường trường trạm được đầu tư đồng bộ từ nông thôn đến vùng sâu, vùng xa.
Kỳ tích thứ hai là bước tiến về vị thế và uy tín quốc tế. Với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam từ vị thế bị cô lập đã trở thành đối tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện của nhiều quốc gia, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộn đồng quốc tế. "Hình ảnh Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam được đón tiếp tại Tòa Bạch Ốc theo nghi thức dành cho nguyên thủ quốc gia là minh chứng sinh động cho vị thế ngày càng được khẳng định của đất nước", ông Hai Ninh nói.
Thế nhưng, đi liền với niềm tự hào là nỗi đau đáu của người đảng viên già trước tình trạng suy thoái, vi phạm kỷ luật của một bộ phận cán bộ. Việc hàng chục Ủy viên Trung ương Đảng, thậm chí cả cán bộ trong “tứ trụ” bị kỷ luật trong nhiệm kỳ qua là điều chưa từng có trong lịch sử. Theo ông Hai Ninh, thực trạng này làm suy giảm niềm tin của nhân dân, gây tổn hại đến uy tín của Đảng, Nhà nước và đi ngược lại sự hy sinh của các thế hệ đi trước.
Bà Sáu Sửa, người tham gia kháng chiến từ năm 15 tuổi, bày tỏ băn khoăn trước một bộ phận cán bộ trẻ có biểu hiện thực dụng, nặng về lợi ích vật chất. Theo bà, trong bối cảnh chuyển đổi số và công nghiệp hóa mạnh mẽ, nếu thế hệ trẻ thiếu lý tưởng, thiếu bản lĩnh chính trị và trách nhiệm xã hội thì khó có thể đảm đương sứ mệnh lịch sử. Kỳ vọng của bà đối với đội ngũ cán bộ trẻ phải có cái tâm trong sáng, cái tầm chiến lược và đặc biệt là sự sát sao với thực tế. Người cán bộ trẻ phải tự vấn mình, phải có lý tưởng đủ lớn khi cùng Tổ quốc bước vào kỷ nguyên mới.
Đột phá từ những điều thực tế nhất

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được tặng hoa AH LLVTND Trần Thị Sửa. Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN
Một trong những hạn chế được hai vị lão thành đặc biệt nhấn mạnh là khâu tổ chức thực hiện. Ông Hai Ninh cho rằng đây là “điểm nghẽn”, là “nút thắt” tồn tại trong nhiều năm qua. Nếu không nâng cao hiệu quả thực thi, nghị quyết dù đúng đắn cũng khó đi vào cuộc sống, dễ dẫn đến tình trạng ban hành nhiều nhưng triển khai chưa tương xứng.
Bà Sáu Sửa cũng bày tỏ lo ngại về biểu hiện làm việc thiếu bền bỉ, có nơi còn tình trạng “đầu voi đuôi chuột”. Điều này khiến một số chủ trương, chính sách khi triển khai xuống cơ sở còn chậm, hiệu quả chưa cao, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân.
Dựa trên những kinh nghiệm quản lý và sự quan sát sát sao tình hình phát triển của địa phương, ông Hai Ninh và bà Sáu Sửa đã đưa ra những “hiến kế” tâm huyết cho tỉnh, trong đó nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là nâng cao hiệu quả khâu tổ chức thực hiện. Ông Hai Ninh cho rằng việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng phải xem là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. "Phải có cơ chế giám sát quyết liệt để các quyết sách về phát triển kinh tế - xã hội không dừng lại ở những trang văn bản, mà phải biến thành con đường, cây cầu, và sự ấm no thực tế cho người dân", ông Ninh nói.
Liên quan đến phát triển bền vững, ông Ninh đặc biệt lưu ý vấn đề năng suất lao động và thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Theo ông, năng suất lao động của nước ta hiện vẫn ở mức thấp; một người lao động khó có thể bảo đảm cuộc sống cho hai người phụ thuộc. Vì vậy, tỉnh cần ưu tiên đầu tư mạnh mẽ hơn nữa cho giáo dục, khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đồng thời, cần có chính sách quan tâm thiết thực đối với khu vực nông thôn sâu, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm rút ngắn chênh lệch phát triển giữa các khu vực, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.
Về an sinh xã hội, ông Hai Ninh đề nghị tỉnh quyết tâm thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát. Với trách nhiệm của người từng giữ cương vị lãnh đạo, ông bày tỏ trăn trở khi sau nửa thế kỷ đất nước thống nhất vẫn còn nhiều hộ dân chưa có chỗ ở ổn định. Theo ông, đây là trách nhiệm của Đảng cầm quyền và chính quyền địa phương; do đó cần ban hành và triển khai các chính sách an sinh một cách thực chất, hiệu quả, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.
Ông Hai Ninh cũng chỉ ra điều cốt lõi nhất là tinh gọn bộ máy để “giải phóng” sức sản xuất. Ông bày tỏ sự đồng tình với cuộc “đổi mới lần thứ hai” mà Đảng đang đề ra: sắp xếp lại giang sơn, thu gọn bộ máy để phá bỏ sự trì trệ, tạo điều kiện cho đất nước cất cánh; đồng thời đề nghị kiên quyết sàng lọc, loại bỏ những cán bộ thiếu trách nhiệm, lựa chọn và trọng dụng đội ngũ có năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.
Dù tuổi cao, sức yếu, song khát vọng về một Việt Nam phát triển hùng cường, sánh vai cùng các cường quốc năm châu vẫn luôn thường trực trong tâm trí hai vị đảng viên lão thành. "Vợ chồng tôi luôn giữ trọn niềm tin đối với Đảng và nhân dân, không có điều gì phải ân hận", bà Sáu Sửa khẳng định.
Những lời tâm huyết của ông Hai Ninh và bà Sáu Sửa không chỉ là mong muốn của cá nhân, mà là tiếng nói đại diện cho hàng triệu đảng viên lão thành trên cả nước. Họ kỳ vọng Nghị quyết của Đảng phải trở thành hơi thở của cuộc sống, trở thành động lực phát triển; đồng thời tin tưởng đội ngũ cán bộ trẻ sẽ đủ bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng để đảm đương trọng trách, đưa con thuyền đất nước vững vàng tiến bước trong kỷ nguyên mới.












