Kỳ vọng có thêm chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số

Chia sẻ với phóng viên báo Tin tức, đại biểu trẻ tuổi nhất Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, chị Thị Hà (20 tuổi, tỉnh Bình Phước) mong muốn có thêm chính sách hỗ trợ học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, để các em có thể theo đuổi tri thức.

Vinh dự đại diện cho tuổi trẻ Bình Phước tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, đại biểu trẻ tuổi nhất Thị Hà, dân tộc S’Tiêng, xã Phú Nghĩa (huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) kỳ vọng, đại hội thành công tốt đẹp với nhiều đổi mới, sáng tạo, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, nâng cao vai trò nòng cốt chính trị, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, niềm tin, khát vọng cống hiến, đất nước giàu mạnh, văn minh.

Clip Thị Hà chia sẻ những nguyện vọng của mình trong Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X:

Đặc biệt, chị Thị Hà mong muốn các cơ quan, ban ngành đoàn thể quan tâm sâu sắc hơn nữa để thanh niên dân tộc thiểu số có thêm nhiều cơ hội phát triển kinh tế và có thêm chính sách hỗ trợ cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương, để các em có thể thực hiện giấc mơ theo đuổi tri thức…

Xã Phú Nghĩa là một xã thuộc huyện biên giới, tại trường chị Thị Hà công tác có hơn 86% học sinh là người dân tộc S'tiêng, các em ở đây ham học tập, khao khát theo đuổi con chữ. Song, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều em nhỏ phải nghỉ học giữa chừng… Trong những năm qua, được sự quan tâm, hỗ trợ của các ban ngành, đoàn thể, một số phụ huynh đã thấu hiểu tầm quan trọng của việc học, trau dồi tri thức, tuy nhiên, tình trạng các em nhỏ phải bỏ học dở dang vẫn còn nhiều.

Chị Thị Hà, đại biểu trẻ tuổi nhất (20 tuổi) tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X.

Chị Thị Hà, đại biểu trẻ tuổi nhất (20 tuổi) tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X.

“Tại địa phương của tôi, các em nhỏ bậc tiểu học thường phải hỗ trợ bố mẹ cạo mủ cao su từ lúc 2-3 giờ sáng hoặc 6-7 giờ sáng hàng ngày, khiến các em phải nghỉ học giữa chừng… Tôi mong rằng các cấp ban ngành, đoàn thể có thể quan tâm đến thế hệ trẻ, thế hệ tương lai của đất nước nhiều hơn nữa”, chị Thị Hà bày tỏ.

Chia sẻ với phóng viên báo Tin tức, chị Thị Hà, không giấu nổi niềm vui, niềm tự hào: “Đây là cơ hội quý giá để tôi có thể đóng góp một phần công sức nhỏ trong việc truyền đạt những tâm tư, nguyện vọng của tuổi trẻ Bình Phước đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó, tôi cũng học hỏi, tiếp thu những định hướng công tác Mặt trận Tổ quốc trong thời gian tới, để áp dụng thực tiễn công tác hoạt động của bản thân tại địa phương, đóng góp cho công tác Mặt trận địa phương ngày càng hiệu quả”.

Thị Hà chụp ảnh kỷ niệm cùng đoàn đại biểu tỉnh Bình Phước.

Thị Hà chụp ảnh kỷ niệm cùng đoàn đại biểu tỉnh Bình Phước.

Hiện tại, bên cạnh vai trò Bí thư Chi đoàn thôn Bù Gia phúc 2 (xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước), chị Thị Hà là nhân viên y tế học đường, kiêm cán bộ thư viện tại Trường Tiểu học Hoàng Diệu. Với mỗi vai trò, Thị Hà đều nỗ lực, tâm huyết. Hiểu được tầm quan trọng của việc bồi dưỡng tâm hồn qua những cuốn sách từ truyện tranh đến những cuốn sách cung cấp kiến thức, kỹ năng sống… Chị Thị Hà tích cực tạo các hoạt động đọc sách cho các em học sinh vào mỗi sáng thứ hai, thứ tư và thứ 6 hàng tuần, để truyền cảm hứng đến các em nhỏ…

Là một người trẻ, chị ý thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với tương lai, với sự phát triển của đất nước. Chị Thị Hà tâm niệm, bản thân phải luôn phấn đấu, rèn luyện để trở thành công dân tốt; học tập không ngừng nghỉ; có ý chí, nghị lực trong cuộc sống và tham gia đóng góp cho sự nghiệp đại đoàn kết của Mặt trận.

“Hơn hết, tôi mong muốn bản thân mình là người truyền cảm hứng để các bạn thanh niên dân tộc, tôn giáo đoàn kết và phát triển bản thân nhiều hơn, từ đó, cống hiến nhiều hơn cho đất nước”, chị Thị Hà chia sẻ.

Lê Phú-Hồng Phượng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/ky-vong-co-them-chinh-sach-ho-tro-hoc-sinh-dan-toc-thieu-so-20241017214757787.htm