Kỳ vọng giành vàng từ môn cờ ốc tại SEA Games 32

Sau nhiều ngày chờ đợi, SEA Games 32 đã chính thức diễn ra với cờ ốc là môn thi đấu đầu tiên. Đây cũng là bộ môn mang về những tấm huy chương đầu tiên cho đoàn TTVN

Bắt đầu từ hôm qua (29/4), môn cờ ốc (Ouk chatrang) trở thành môn thể thao đầu tiên của SEA Games bước vào ngày thi đấu đầu tiên. Ở bộ môn thi đấu này, đoàn thể thao Việt Nam tham dự ở nội dung cờ nhanh cá nhân nam và cờ tiêu chuẩn nhóm 4 nam. Kỳ thủ Nguyễn Quang Trung và Hoàng Nam Thắng là đại diện của Việt Nam thi đấu nội dung cờ nhanh, cờ ốc với 2 vòng thi đấu buổi sáng và 3 vòng buổi chiều, mỗi vòng 5 phút để tính điểm xếp hạng.

Cờ ốc vốn là môn thế mạnh của đội tuyển Campuchia và Thái Lan. Do đó, trước khi SEA Games 32 diễn ra, giới chuyên môn nhận định rằng cuộc cạnh tranh huy chương vàng sẽ là cuộc đối giữa hai đội tuyển này. Với đội tuyển cờ ốc Việt Nam, các VĐV cũng chỉ vừa tập luyện bộ môn này trong 1 năm trở lại đây và đa phần là những kiện tướng cờ vua.

Nguyễn Quang Trung (bảng A) và Hoàng Nam Thắng (bảng B) lĩnh trọng trách thi đấu nội dung cờ nhanh cá nhân 5 phút. Họ bị đẩy vào thế khó sau khi thua tuyển chủ nhà Campuchia và buộc phải đánh bại 2 kỳ thủ Thái Lan mới chắc chắn có vé vào bán kết với tư cách nhì bảng.

Tuy nhiên, với bản lĩnh và phong độ xuất thần, cả hai VĐV Việt Nam bất ngờ đánh bại 2 VĐV Thái Lan với tỉ số thuyết phục 2-0 để giành vé tiến vào vòng bán kết. Đặc biệt, điều này đồng nghĩa với việc tuyển cờ ốc Việt Nam đã vượt qua Thái Lan để chắc chắn có ít nhất 2 tấm HCĐ ở nội dung cờ nhanh 5 phút cá nhân nam.

Chia sẻ về thành tích này của bộ đôi VĐV Nguyễn Quang Trung và Hoàng Nam Thắng, ông Nguyễn Minh Thắng, trưởng đoàn bộ môn cờ Việt Nam tại SEA Games 32 cho biết: “Hôm qua, đội tuyển cờ ốc đã kết thúc vòng loại với thành tích ngoạn mục. Đội tuyển Thái Lan là một trong những đội được đánh giá cao nhất giải, không khác gì Campuchia.

Vòng loại chia thành 2 bảng và mỗi bảng chỉ có 2 VĐV được vào bán kết. Theo dự đoán của giới chuyên môn, 4 suất bán kết này sẽ là của chủ nhà Campuchia và Thái Lan. Tuy nhiên, Việt Nam hôm qua đã có ngày thi đấu tuyệt vời khi hạ gục VĐV Thái Lan với tỉ số thắng 2-0 trắng. Một kết quả cực kỳ thuyết phục trước một đối thủ được đánh giá cao nhất giải lần này.”

Xung quanh chiến thắng bất ngờ của kỳ thủ Nguyễn Quang Trung trước Tupfah Khumnorkaew (Thái Lan), trong cả 2 ván đấu, Quang Trung đều thắng Tupfah nhờ còn nhiều thời gian. Theo luật của ban tổ chức, nếu hai VĐV hòa nhau sau 5 phút, VĐV có thời gian còn lại nhiều hơn sẽ giành chiến thắng.

Sau trận đấu, Đội tuyển cờ ốc xứ chùa vàng khiếu nại ban tổ chức với lý do cho rằng đại diện Việt Nam chơi sai luật, không đẹp, liên tục có hành vi câu giờ, cản trở việc ra quyết định của VĐV nhà. Sau khi tiếp nhận khiếu nại, ban tổ chức chủ nhà Campuchia theo dõi lại camera và giữ nguyên quyết định xử thắng cho Nguyễn Quang Trung. Lý giải về điều này, trưởng đoàn Nguyễn Minh Thắng nói:

“Ở nội dung cờ chớp 5 phút của Quang Trung, trận đấu chỉ giới hạn trong thời gian 5 phút cho mỗi ván cờ. Cho nên với thời gian đó, các VĐV khó tránh việc mắc lỗi. Hơn nữa, quân cờ ốc thì lại cao và gồ ghề, chứ không phải quân như cờ vua, cho nên quân cờ rất dễ đổ và việc đổ quân cờ thì bàn nào, trận nào cũng sẽ có”

“Khi mà đội Thái Lan bị xử thua Việt Nam, họ sốc quá nên mới đâm đi kiện đội chúng ta. Ban tổ chức Campuchia có bố trí băng hình cho trọng tài xem xét lại. Trọng tài kiểm tra lỗi thì xác nhận Việt Nam chỉ phạm 1-2 lỗi thôi, lỗi thứ 3 mới xử thua. Cho nên họ giữ nguyên kết quả cho Việt Nam thắng. Thực sự thế cờ trên bàn thì là thế cờ thắng cho Việt Nam”, ông Thắng tiết lộ thêm về lý do đội tuyển Thái Lan kiện Việt Nam.

Tại bán kết, kỳ thủ Nguyễn Quang Trung sẽ chạm trán VĐV Nou Chanphanit (Campuchia). Trong khi đó, Hoàng Nam Thắng sẽ đọ trí với Sok Limheng. Đây đều là những ứng viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng ở nội dung cờ chớp 5 phút. Dẫu vậy, theo trưởng đoàn Nguyễn Minh Thắng, ông cho rằng với tâm lý thoải mái khi đã cầm chắc tấm huy chương, 2 kỳ thủ Việt Nam sẽ có những sự chuẩn bị và quyết tâm cao nhất cho trận đấu sắp tới.

“Để có thể vào đến trận chung kết, trận gặp VĐV Campuchia chúng ta phải chơi đầy quyết tâm, nghị lực và cộng thêm nhiều yếu tố khác nữa. Hy vọng các VĐV Việt Nam sẽ có thể vượt qua được trận đấu này. Đội tuyển cờ ốc Việt Nam rất là quyết tâm để hướng tới trận bán kết sắp tới. Hơn nữa, 2 VĐV Việt Nam đã chắc chắn cầm trong túi 2 tấm huy chương rồi, việc vào bán kết chung kết chỉ để chọn màu huy chương mà thôi. Do đó, tinh thần của 2 VĐV này vô cùng thoải mái và ổn định”, ông Thắng chia sẻ.

Cũng nhắc lại, đội tuyển cờ Việt Nam chỉ mới tiếp cận nội dung cờ ốc trong thời gian 1 năm trở lại đây. Trong khi đó, bộ môn này rất phổ biến tại Campuchia hay Thái Lan. Do đó, thành tích của đội tuyển cờ ốc nam Việt Nam ở nội dung cờ chớp nói trên là vượt trên kỳ vọng của giới chuyên môn.

Theo tiết lộ từ trưởng đoàn Nguyễn Minh Thắng, khác với đội tuyển nam, đội tuyển nữ Việt Nam lại rất mạnh ở bộ môn này trong khu vực. Tất cả thành viên của đội đều là những kiện tướng cờ vua với nhiều năm kinh nghiệm thi đấu ở đấu trường quốc tế. Không nói đâu xa, hồi đầu năm 2023, tại giải đấu tiền SEA Games 32, đội tuyển cờ ốc nữ Việt Nam đã thống trị toàn bộ nội dung thi đấu. Chính vì vậy, kỳ vọng giành vàng ở đội tuyển nữ Việt Nam là vô cùng lớn Chiều nay, các nữ kỳ thủ Việt Nam sẽ có trận ra quân ở nội dung đồng đội đôi nữ 60 phút.

Đội tuyển cờ ốc Việt Nam đến với SEA Games 32 với chỉ tiêu giành 2 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Đội tuyển Việt Nam tham dự 7 nội dung thi đấu gồm: cá nhân nam 5 phút, cá nhân nam 60 phút, đôi nam 60 phút, đội 3 nam 60 phút, đội 4 nam 60 phút, cá nhân nữ 60 phút và đôi nữ 60 phút.

Đội cờ Ouk Chaktrang của Việt Nam đấu SEA Games 32 gồm các kỳ thủ: Tôn Nữ Hồng Ân, Phạm Thanh Phương Thảo, Đoàn Thị Hồng Nhung, Vũ Thị Diệu Uyên, Phan Trọng Bình, Nguyễn Quang Trung, Hoàng Nam Thắng, Dương Thế Anh, Trần Quốc Dũng, Võ Thành Ninh và Bảo Khoa.

Minh Viễn (từ Phnom Pênh)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ky-vong-gianh-vang-tu-mon-co-oc-tai-sea-games-32-a605714.html