'Lá chắn thép' ở cơ sở
Tại các xã vùng cao biên giới huyện Nậm Pồ, có một lực lượng âm thầm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống tại cơ sở. Đó là dân quân tự vệ - những chiến sĩ lực lượng vũ trang quần chúng người địa phương, không thoát ly sản xuất, công tác, 'lá chắn thép' ở cơ sở, là điểm tựa vững chắc cho đồng bào.
Thành lập năm 2013, Nậm Pồ với xuất phát điểm là một trong những huyện nghèo nhất cả nước. Những năm qua dù nhận được sự quan tâm đầu tư thông qua các chương trình, chính sách nhưng do địa hình hiểm trở, dân cư phân tán, trình độ dân trí không đồng đều, Nậm Pồ vẫn đối mặt với nhiều khó khăn trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự.
Cùng với lịch sử hình thành của huyện, lực lượng dân quân tự vệ tại Nậm Pồ thành lập với những người con của địa phương, hiểu rõ phong tục, tập quán của bà con. Đội ngũ dân quân tự vệ của huyện có tỷ lệ đạt 2,5% tổng dân số toàn huyện; được chia thành 18 ban chỉ huy quân sự, 1 trung đội dân quân cơ động huyện, 1 tiểu đội tự vệ. Lực lượng cơ động quân số trên 400; lực lượng tại chỗ quân số gần 500; lực lượng binh chủng chiến đấu trên 120 còn lại thuộc binh chủng bảo đảm.
Công việc của lực lượng dân quân tự vệ là tuần tra biên giới và gắn bó mật thiết với đời sống nhân dân. Khi xảy ra thiên tai, địch họa, họ là những người có mặt đầu tiên tham gia cứu hộ cứu nạn, giúp dân di dời tài sản, khắc phục hậu quả... Đặc biệt, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, dân quân tự vệ là lực lượng đầu tiên, nòng cốt tham gia trực chốt, kiểm soát biên giới, hỗ trợ người dân trong các khu cách ly.

Lực lượng dân quân tự vệ huyện Nậm Pồ tham gia huấn luyện, diễn tập.
Xã Nà Hỳ là địa bàn trọng điểm với nhiều đường mòn, lối mở qua biên giới. Đây cũng là khu vực dễ xảy ra các vụ việc buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy, buôn lậu và xuất nhập cảnh trái phép. Các đối tượng tội phạm thường lợi dụng địa hình hiểm trở thực hiện hành vi phạm pháp. Bên cạnh đó, các hiện tượng thiên tai như sạt lở đất, lũ quét cũng là mối nguy thường trực đối với đời sống người dân.
Ông Lèng Văn Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Nà Hỳ đã có hơn chục năm gắn bó với lực lượng dân quân tự vệ. Là người con của vùng đất này, ông hiểu rõ từng con đường, từng mái nhà và cả những thách thức mà địa phương đang phải đối mặt. “Làm dân quân ở vùng biên không chỉ đơn thuần là trực gác hay huấn luyện. Chúng tôi còn phải làm công tác tuyên truyền, vận động, bảo vệ an ninh trật tự, và quan trọng nhất là bám dân, giúp dân” - ông Bình chia sẻ.
Xã Nà Hỳ có hai bản phức tạp về an ninh trật tự là Sam Lang và Lai Khoang. Thời gian trước, đây là những địa bàn dễ bị ảnh hưởng, xúi giục, kích động bởi các thế lực thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước. Không ít lần, ông Bình và đồng đội phải đến từng nhà, giải thích, vận động bà con không nghe theo những luận điệu xuyên tạc, không để kẻ xấu lợi dụng. Nêu những khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động song ông Bình cũng chia sẻ: “Làm công tác dân vận ở đây không dễ, nhưng cứ kiên trì rồi dân cũng hiểu”.
Năm 2024, trên địa bàn xã Nà Hỳ, lực lượng chức năng đã bắt giữ 14 vụ, 18 đối tượng phạm tội về ma túy; xác minh 1 vụ, 1 đối tượng cố ý gây thương tích; 1 vụ, 1 đối tượng hiếp dâm trẻ em; 23 vụ, 17 đối tượng phá rừng. Tai, tệ nạn xảy ra 5 vụ, làm chết 4 người. Xử lý, giải quyết tốt các vụ việc phức tạp phát sinh có sự đóng góp, vào cuộc tích cực của lực lượng dân quân tự vệ tại cơ sở. Ban Chỉ huy Quân sự xã thường xuyên phối hợp với công an xã, huyện, lực lượng bộ đội biên phòng tuần tra kiểm soát trên địa bàn và phối hợp giải quyết vụ việc liên quan đến an ninh - trật tự - chính trị - xã hội ở địa bàn.

Dân quân xã Nà Hỳ giúp dân dựng nhà.
Những lúc cao điểm như trước và sau Tết Nguyên đán, các chiến sĩ dân quân căng mình trực chiến. “Có hôm phải thức trắng đêm để truy vết một nhóm đối tượng nghi vấn vượt biên trái phép. Mệt nhưng không ai dám lơ là” - chiến sĩ dân quân xã Nà Hỳ Cà Văn Thuận chia sẻ.
Vốn là lực lượng vũ trang quần chúng, không thoát ly sản xuất, công tác, một ngày của Chỉ huy trưởng Lèng Văn Bình và các chiến sĩ dân quân không chỉ gói gọn trong buổi huấn luyện hay tuần tra. Họ là những công chức xã, viên chức giáo dục, người thợ xây, nông dân, người kinh doanh tạp hóa hoặc vận chuyển lương thực.

Dân quân tự vệ xã Nà Hỳ phối hợp với các lực lượng tuần tra, kiểm soát cột mốc biên giới.
Dù khó khăn, vất vả, nhưng ông Bình và đồng đội chưa từng nghĩ đến chuyện rời nhiệm vụ. Với họ, mỗi ngày khoác lên mình bộ quân phục xanh đậm là một ngày tự hào vì được cống hiến cho quê hương.
Lực lượng dân quân tự vệ ở Nậm Pồ là những người con tận tâm của mảnh đất này. Họ sống giữa dân, vì dân, và chính họ đang góp phần viết tiếp trang sử hào hùng nơi biên giới xa xôi.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.com.vn/bai-thuong/quoc-phong/la-chan-thep-o-co-so