Lá cờ Tổ quốc tung bay tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đầy xúc động
Sáng 28-3-2026, tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (Khánh Hòa), Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma và Lễ thượng cờ giải VĐQG Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 đã diễn ra đầy xúc động.
Từ rất sớm, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên cùng người dân địa phương đã có mặt. Trước tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời”, từng nén hương được thắp lên, từng vòng hoa được dâng lên trong sự thành kính. Đó không chỉ là một nghi lễ, mà là khoảnh khắc để ký ức được gọi tên, để những câu chuyện của quá khứ không bị lãng quên.

Lá cờ Tổ quốc tung bay tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma sáng 28-3-2026

Đúng 7h sáng, buổi lễ chính thức bắt đầu. Không gian như chùng xuống, rồi lắng lại theo từng nghi thức. Những cái tên, những ký ức, những con người đã hóa thân vào biển trời năm nào được nhắc lại bằng tất cả sự trân trọng. Ở đó, nỗi đau không được nói thành lời, nhưng lòng biết ơn thì hiện diện rất rõ.


Tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời” trong Khu tưởng niệm
Ngay sau lễ tưởng niệm, quảng trường khu tưởng niệm trở thành nơi diễn ra Lễ thượng cờ - nghi thức mở màn cho giải VĐQG Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67. Lá cờ Tổ quốc dần được kéo lên trong ánh nắng sớm, tung bay giữa không gian rộng mở, như một hình ảnh vừa quen thuộc vừa thiêng liêng.


Sự xuất hiện của Á hậu Châu Anh, Á hậu Vân Nhi cùng các người đẹp từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 như Thùy Dương, Linh Đan, Phương Nhi, Minh Thu, Huyền Cơ mang đến thêm sắc màu cho buổi lễ. Nhưng dù ở vai trò nào, tất cả đều chung một cảm xúc - sự trang nghiêm và niềm tự hào.
Điểm nhấn đặc biệt của buổi sáng là nghi thức trải lá cờ Tổ quốc rộng 2.166 m2 tại quảng trường. Khi lá cờ dần được mở ra, phủ kín không gian, nhiều người đã lặng đi. Không cần những lời hoa mỹ, hình ảnh ấy tự nó đã đủ sức gợi lên cảm xúc - về lịch sử, về sự hy sinh, về những gì đang được gìn giữ hôm nay.













