Người trẻ Đà Nẵng mang hơi thở mới vào nghệ thuật bài chòi

Bài chòi - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vừa có một 'cuộc hẹn' đầy thú vị với người trẻ Đà Nẵng tại showcase mang tên 'Vui hội Bài chòi'.

Các bạn trẻ trình diễn "Bài chòi" tại dự án dự án “Chòi ơi”. Ảnh: UYÊN SƠN

Các bạn trẻ trình diễn "Bài chòi" tại dự án dự án “Chòi ơi”. Ảnh: UYÊN SƠN

“Vui hội Bài chòi” là thành quả tâm huyết, thuộc dự án “Chòi ơi” của nhóm sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện, Đại học FPT Đà Nẵng. Sự kiện diễn ra ngày 28/3, thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Không diễn ra ở không gian cổ kính như những buổi diễn truyền thống, những người trẻ Đà Nẵng tổ chức hô hát Bài chòi tại Nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật Sơn Trà (phường An Hải) - điểm sinh hoạt cộng đồng đầy trẻ trung.

Trong khuôn khổ của một đồ án tốt nghiệp, ban tổ chức khéo léo đưa loại hình nghệ thuật đặc trưng của miền Trung đến gần hơn với công chúng, thông qua một không gian trải nghiệm đa giác quan.

Đến với sự kiện, khán giả không chỉ là người xem mà còn là người chơi, người cảm nhận. Đặc biệt, những “anh hiệu”, “chị hiệu” đứng trên sân khấu đều là những người trẻ.

Cùng với đó, những hình ảnh nhận diện, quà tặng, không gian tham quan đều được thiết kế trên cơ sở vừa giữ nét truyền thống, vừa có sự sáng tạo. Kết hợp cùng sự năng động và dí dỏm, những màn hô hát Bài chòi diễn ra trong không khí rộn ràng, mang đến cho nghệ thuật truyền thống này diện mạo mới, hiện đại và trẻ trung.

Khách tham quan “check-in” tại sự kiện “Vui hội Bài chòi”. Ảnh: UYÊN SƠN

Khách tham quan “check-in” tại sự kiện “Vui hội Bài chòi”. Ảnh: UYÊN SƠN

“Vui hội Bài chòi” thu hút sự tham gia của nhiều bạn trẻ. Ảnh: UYÊN SƠN

“Vui hội Bài chòi” thu hút sự tham gia của nhiều bạn trẻ. Ảnh: UYÊN SƠN

Khách tham quan “check-in” tại sự kiện “Vui hội Bài chòi”. Ảnh: UYÊN SƠN

Khách tham quan “check-in” tại sự kiện “Vui hội Bài chòi”. Ảnh: UYÊN SƠN

“Vui hội Bài chòi” kết nối các thế hệ. Ảnh: UYÊN SƠN

“Vui hội Bài chòi” kết nối các thế hệ. Ảnh: UYÊN SƠN

Trưởng dự án “Chòi ơi”, sinh viên Trần Hoài Anh chia sẻ: “Chúng em mong muốn, qua sự kiện này, khách mời không chỉ cảm nhận về phần nghe và chơi Bài chòi mà còn có trải nghiệm đa giác quan về Di sản nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam”.

Tại sự kiện còn có không gian trưng bày đa chất liệu với những tác phẩm thủ công truyền thống đầy tinh xảo được các nghệ nhân thực hiện, cùng với đó là các hoạt động như: mini-game, check-in tương tác trực tiếp, giao lưu, tìm hiểu nghệ thuật Bài chòi.

Theo Thạc sĩ Dương Thùy Trâm, giảng viên Khoa Công nghệ truyền thông, Đại học FPT Đà Nẵng, “Vui hội Bài chòi” là một dự án văn hóa mà sinh viên sẽ đảm nhiệm mọi việc, từ nghiên cứu về đối tượng công chúng đến lên kế hoạch và thực thi, tổ chức sự kiện.

Tại đây, người trẻ có dịp áp dụng những điều mình đã được học tại nhà trường để xây dựng một dự án có thể ứng dụng thực tiễn, góp phần lan tỏa văn hóa truyền thống với cộng đồng.

Không gian trưng bày tại sự kiện “Vui hội Bài chòi”. Ảnh: UYÊN SƠN

Không gian trưng bày tại sự kiện “Vui hội Bài chòi”. Ảnh: UYÊN SƠN

Có mặt tại sự kiện từ sớm, Lê Hoàng Thùy Trang (sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng) chia sẻ, bản thân được biết đến sự kiện thông qua các bài đăng trên mạng xã hội.

“Em đã có dịp xem và chơi Bài chòi ở bờ đông cầu Rồng, ở phố cổ Hội An nhưng đây là lần đầu tiên được trải nghiệm loại hình này trong một không khí khác lạ. Vẫn là truyền thống, nhưng qua giọng hô của các bạn, qua cách các bạn giới thiệu, trưng bày, Bài chòi như được “trẻ hóa” để gần hơn với mọi người”, Trang cho biết.

Theo ban tổ chức, sự kiện không chỉ là dịp để tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống mà còn là bước đi quan trọng trong hành trình “Đánh thức di sản” của dự án, giúp nghệ thuật Bài chòi tiếp cận gần hơn với thế hệ trẻ thông qua các hình thức truyền thông và trải nghiệm mới mẻ.

[VIDEO] - Người trẻ Đà Nẵng mang hơi thở mới vào nghệ thuật Bài chòi:

XUÂN SƠN - TÚ UYÊN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nguoi-tre-da-nang-mang-hoi-tho-moi-vao-nghe-thuat-bai-choi-3329927.html