Lá phiếu của thế hệ đi trước và niềm tin vào tương lai đất nước

Trong ngày bầu cử 15/3, nhiều cử tri cao tuổi đi bỏ phiếu với niềm xúc động và niềm tin sâu sắc, gửi gắm kỳ vọng về một tương lai phát triển bền vững của đất nước.

Thế hệ đi trước gửi gắm niềm tin vào tương lai

Sáng 15/3, gần 79 triệu cử tri trên cả nước tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của toàn dân, khi mỗi cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Ông Bùi Xuân Nhật (90 tuổi), cử tri phường Kim Liên, tham gia bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 24 đặt tại Trường Tiểu học Phương Mai (Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Hạnh

Ông Bùi Xuân Nhật (90 tuổi), cử tri phường Kim Liên, tham gia bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 24 đặt tại Trường Tiểu học Phương Mai (Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Hạnh

Tại nhiều khu vực bỏ phiếu ở Hà Nội, những cử tri cao tuổi đã có mặt từ rất sớm. Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của đất nước, họ đi bỏ phiếu với niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của Việt Nam, gửi gắm kỳ vọng vào thế hệ đại biểu mới sẽ tiếp tục kiến tạo tương lai phồn vinh cho dân tộc.

Tại khu vực bỏ phiếu số 24, Trường Tiểu học Phương Mai (Hà Nội), ngay từ đầu giờ sáng, đông đảo cử tri đã có mặt, hồ hởi tham gia ngày hội lớn của đất nước. Trong dòng người đến bỏ phiếu, hình ảnh nhiều cử tri cao tuổi chậm rãi bước vào khu vực bầu cử với thái độ trang nghiêm, cẩn trọng đã để lại nhiều xúc động.

Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, ông Bùi Xuân Nhật (90 tuổi) tại phường Kim Liên, Hà Nội, cho biết, ông đã trải qua rất nhiều kỳ bầu cử và cảm nhận rõ những đổi thay mạnh mẽ của đất nước qua từng giai đoạn phát triển.

Mỗi kỳ bầu cử đều mang lại niềm vui và sự phấn khởi bởi đó là dịp để người dân thực hiện quyền làm chủ của mình. Nhìn lại chặng đường đã đi qua, ông cảm nhận rõ sự thay đổi tích cực trong đời sống xã hội.

“Đất nước thay đổi thật sự rất tuyệt vời. Tôi đã trải qua thời kỳ cuộc sống còn rất khó khăn, từ những năm còn đi học đã thấy vất vả. So với trước đây, đời sống của người dân, đặc biệt là thế hệ con cháu bây giờ, đã tốt hơn rất nhiều”, ông Bùi Xuân Nhật chia sẻ.

Theo ông Bùi Xuân Nhật, những thành tựu phát triển trong nhiều năm qua đã mang lại cho người dân cảm giác hạnh phúc và niềm tin vào tương lai, khi các quyền tự do, dân chủ ngày càng được bảo đảm và phát huy.

Đánh giá về công tác tổ chức bầu cử tại khu vực bỏ phiếu, ông Nhật cho rằng các khâu chuẩn bị được thực hiện chu đáo, nghiêm túc và đúng quy định. Ông rất hoan nghênh cách làm của các cán bộ tại đây.

Kỳ vọng đối với các đại biểu được bầu vào Quốc hội nhiệm kỳ tới, ông Nhật tin tưởng vào những người mà mình đã biết và có quá trình công tác rõ ràng, bởi họ đã chứng minh được năng lực và trách nhiệm. Đối với các ứng cử viên mới, ông bày tỏ hy vọng họ sẽ nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ khi được cử tri tín nhiệm.

“Những người tôi đã biết thì tôi tin chắc họ sẽ làm tốt. Còn những người mới, dù chưa có nhiều thông tin, tôi vẫn hy vọng họ sẽ nỗ lực để góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển”, ông chia sẻ.

Mỗi lá phiếu là kỳ vọng cho chặng đường phát triển mới

Cũng tham gia bỏ phiếu từ sớm, ông Nguyễn Văn Bàng, 84 tuổi, tại phường Kim Liên, Hà Nội cho biết, bản thân đã tham gia nhiều kỳ bầu cử và luôn coi đây là dịp quan trọng để thực hiện quyền và trách nhiệm của công dân. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt.

“Tôi cho rằng, kỳ bầu cử lần này rất ý nghĩa, thậm chí có thể nói là tuyệt vời nhất từ trước đến nay”, ông chia sẻ.

Sau những định hướng phát triển mới của đất nước, không khí xã hội đang rất phấn khởi, tạo niềm tin lớn trong Nhân dân. Những chủ trương, chiến lược phát triển đang mở ra nhiều kỳ vọng cho chặng đường phát triển tiếp theo của Việt Nam.

Là người thường xuyên theo dõi thời sự và các chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ, ông Bàng bày tỏ sự tin tưởng vào những định hướng, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ. Với những định hướng đó, đất nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

"Tôi vẫn luôn quan tâm đến sự phát triển của đất nước và đặt nhiều kỳ vọng vào những đổi thay tích cực trong giai đoạn mới", ông Bàng nói.

Cử tri tham gia bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 24 Trường Tiểu học Phương Mai (Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Hạnh

Cử tri tham gia bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 24 Trường Tiểu học Phương Mai (Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Hạnh

Trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động phức tạp, khát vọng xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc; mục tiêu phát triển nhanh và bền vững; yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia… đang đặt ra những nhiệm vụ mới đối với hệ thống chính trị và bộ máy nhà nước.

Chính vì vậy, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI hôm nay là dịp để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình, đòi hỏi mỗi cử tri phải lựa chọn sáng suốt, gửi gắm niềm tin vào những đại biểu có năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm.

Khu vực bỏ phiếu số 24 đặt tại Trường Tiểu học Phương Mai (Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Hạnh

Khu vực bỏ phiếu số 24 đặt tại Trường Tiểu học Phương Mai (Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Hạnh

Mỗi lá phiếu trên tay cử tri hôm nay còn là sự ủy thác quyền lực, niềm tin cho một nhiệm kỳ Quốc hội mới năng động, trí tuệ, hành động vì lợi ích quốc gia – dân tộc, hạnh phúc của Nhân dân và kỳ vọng về một Việt Nam phát triển hùng cường, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của đất nước, thế hệ cử tri cao tuổi hôm nay vẫn đều đặn tham gia các kỳ bầu cử với tinh thần trách nhiệm và niềm tin sâu sắc. Với họ, mỗi lá phiếu vừa thể hiện trách nhiệm quyền công dân vừa là sự gửi gắm kỳ vọng vào thế hệ đại biểu mới, những người sẽ tiếp tục hoạch định chính sách, dẫn dắt đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Nguyễn Hạnh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/la-phieu-cua-the-he-di-truoc-va-niem-tin-vao-tuong-lai-dat-nuoc-447085.html