Lá thư xuân gửi nơi đầu sóng

Trong không khí phấn khởi những ngày đầu xuân, chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp và mùa xuân đầu tiên sau hợp nhất hai tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu, sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau đã viết thư gửi cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng Đá Bạc, bày tỏ tình cảm, sự tri ân đối với những người lính đang ngày đêm canh giữ bình yên nơi biên cương Tổ quốc.

Những lá thư mộc mạc từ giảng đường

Giữa nơi đầu sóng ngọn gió, Trạm Kiểm soát Biên phòng Đá Bạc không chỉ là chốt giữ an ninh quốc phòng, mà còn là điểm tựa bình yên của ngư dân và Nhân dân ven biển. Thấu hiểu những vất vả, hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ biên phòng, Ban Chấp hành Đoàn Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau đã tổ chức chương trình “Tình nghĩa biên cương”, với hoạt động viết thư và tặng quà, như một cách bày tỏ lòng tri ân và sẻ chia nghĩa tình.

Những bức thư và phần quà do chính tay sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau viết và gói gửi các chiến sĩ Biên phòng Đá Bạc.

Những bức thư và phần quà do chính tay sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau viết và gói gửi các chiến sĩ Biên phòng Đá Bạc.

Trong những phong thư gửi đi, mỗi sinh viên chọn một cách thể hiện rất riêng, giản dị mà chân thành. Bạn Trần Đức Trọng, sinh viên ngành Công nghệ Thông tin, thư viết: “Em viết những dòng này khi ngoài kia gió biển có lẽ đang thổi, và các anh vẫn đang miệt mài với những bước chân tuần tra không mỏi. Là sinh viên ngành Công nghệ Thông tin của Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau, hằng ngày em làm bạn với bàn phím, với những thuật toán và các kết nối internet xuyên lục địa. Nhưng em hiểu rằng, nếu không có các anh - những ‘hệ điều hành’ bảo vệ chủ quyền, những ‘bức tường lửa’ ngăn chặn mọi nguy cơ xâm phạm biên giới biển - thì chúng em chẳng thể có được sự bình yên để ngồi đây theo đuổi ước mơ công nghệ”.

Nhiều sinh viên khéo tay trang trí thư bằng những hình vẽ chibi sinh động, dễ thương.

Nhiều sinh viên khéo tay trang trí thư bằng những hình vẽ chibi sinh động, dễ thương.

Còn bạn Cao Thị Ngọc, sinh viên ngành Kế toán, lại gửi gắm suy nghĩ rất đời thường: các anh nơi biên giới giữ gìn từng tấc biển, còn thế hệ sinh viên sẽ nỗ lực học tập, lao động nghiêm túc, góp phần xây dựng đất nước từ chính ngành nghề mình đã chọn. Từ những suy nghĩ ấy, trách nhiệm công dân được hình thành một cách tự nhiên, không giáo điều.

Sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau chăm chút biên thư gửi bộ đội biên phòng trong những ngày đầu xuân.

Sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau chăm chút biên thư gửi bộ đội biên phòng trong những ngày đầu xuân.

Những lá thư tuy ngắn, lời lẽ mộc mạc nhưng chứa đựng niềm tin, sự cảm phục và tình cảm sâu sắc dành cho các chiến sĩ biên phòng. Mỗi lời chúc sức khỏe, mỗi câu động viên là một sự tiếp sức tinh thần, tiếp thêm nghị lực cho những người lính đang làm nhiệm vụ nơi biên giới biển.

Gieo mầm tình yêu biển đảo trong thế hệ trẻ

Mỗi món quà trao gửi là một lời động viên chân thành, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng Đá Bạc, đồng thời thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tinh thần gắn bó “quân với dân như cá với nước”. Thông qua hoạt động này, mối quan hệ giữa lực lượng biên phòng và Nhân dân ngày càng được thắt chặt, tạo nên điểm tựa vững chắc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Những hình ảnh cách điệu về người lính biên phòng được sinh viên thể hiện trên từng cánh thư.

Những hình ảnh cách điệu về người lính biên phòng được sinh viên thể hiện trên từng cánh thư.

Theo chị Võ Tuyết Ngân, Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau, hoạt động viết thư gửi các chiến sĩ biên phòng không chỉ mang ý nghĩa thăm hỏi, động viên, mà còn là dịp giáo dục học sinh, sinh viên tình yêu biển đảo quê hương, giúp các em hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình hôm nay. Qua đó, sinh viên nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm của bản thân đối với quê hương, đất nước và với chính ngành nghề mình đang theo đuổi.

Chương trình “Tình nghĩa biên cương” còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc khi góp phần khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, nhất là trong thế hệ trẻ. Thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa, đoàn viên, sinh viên được trang bị thêm kiến thức về chủ quyền biển đảo, từ đó hình thành nền tảng nhận thức vững chắc trước những thông tin sai lệch, xuyên tạc trên không gian mạng.

Bên cạnh hoạt động viết thư, sinh viên còn được tìm hiểu, học tập kiến thức về biển đảo quê hương.

Bên cạnh hoạt động viết thư, sinh viên còn được tìm hiểu, học tập kiến thức về biển đảo quê hương.

Chia sẻ cảm nhận sau khi tham gia chương trình, bạn Vưu Bửu Ngọc Yến, sinh viên Khoa Giáo dục Mầm non, cho biết: “Hoạt động giúp em hiểu rõ hơn về lãnh thổ, chủ quyền biển đảo của đất nước; từ đó hình thành lòng biết ơn đối với các anh hùng, chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ biển đảo. Quan trọng hơn, em ý thức rõ trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường biển đảo quê hương”.

Tin rằng, nơi biên cương Đá Bạc, những lá thư và phần quà nghĩa tình từ sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau sẽ trở thành nguồn động viên tinh thần thiết thực, giúp cán bộ, chiến sĩ biên phòng thêm vững tin, thêm nghị lực để tiếp tục hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả, giữ vững từng tấc đất, tấc biển thiêng liêng của Tổ quốc, để hậu phương luôn được sống trong hòa bình, bình yên.

Lam Khánh - Tiến Luận

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/la-thu-xuan-gui-noi-dau-song-a126031.html