Lạc trên núi băng suốt 10 ngày, nam du khách ăn cả kem đánh răng để sống sót
TRUNG QUỐC - Một nam du khách 18 tuổi đã được giải cứu thành công sau 10 ngày bị lạc trên một vùng núi băng giá bao phủ ở tỉnh Thiểm Tây.
Jimu News đưa tin, nam du khách tên là Tôn Lượng. Anh bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh Tân Lĩnh cao 2.500m nổi tiếng nhất Thiểm Tây từ ngày 8/2.
Tôn Lượng có niềm đam mê đặc biệt với leo núi và đi bộ đường dài. Ảnh: QQ.com
Chỉ 2 ngày sau, chàng trai trẻ đã mất liên lạc với gia đình vì các thiết bị điện tử mang theo đều hết pin. Tôn Lượng cố lần tìm đường ra bằng cách đi dọc theo một con lạch nhưng vì đường trơn trượt, nên bị ngã gãy xương cánh tay phải.
Trong thời gian bị mắc kẹt và thiếu lương thực, Tôn Lượng đã cố gắng cầm cự bằng cách uống nước sông, ăn tuyết tan, thậm chí cả kem đánh răng. Chàng trai trẻ núp sau một tảng đá lớn rồi dựng "giường" tạm bằng rơm khô và lá cây, chờ đến khi được lực lượng cứu hộ tìm thấy vào ngày 17/2.
Thời tiết ở vùng núi này được cho là vô cùng khắc nghiệt. Ảnh: QQ.com
Tuyến đường Ao-Tai dài 170km, nơi Tôn Lượng bị lạc, là một trong 5 tuyến đường nguy hiểm nhất Trung Quốc do thời tiết khó lường. Trong 2 thập kỷ qua, đã có hơn 50 trường hợp được báo cáo là mất tích hoặc tử vong trên tuyến đường này.
Năm 2018, chính quyền địa phương đã ban hành lệnh cấm du khách vào khu vực này và cam kết sẽ xử phạt hành chính những người vi phạm. Tuy vậy, một số nhà thám hiểm vẫn liều mình tới đây để thử thách bản thân.
Hơn 30 thành viên đội cứu hộ tham gia giải cứu. Ảnh: QQ.com
"Tôi thực sự sợ hãi khi nhớ về những gì bản thân đã trải qua. Khu vực này vô cùng nguy hiểm, gió mạnh và tuyết dày tới nỗi tôi không thể mở nổi mắt. Đừng ai dại dột đánh đổi mạng sống để tới đây", Tôn Lượng chia sẻ trên trang cá nhân.
Quá trình giải cứu Tôn Lượng phải huy động tới sự tham gia của hơn 30 thành viên đội cứu hộ địa phương và tiêu tốn của gia đình anh 80.000 Nhân dân tệ (hơn 280 triệu đồng).
Tôn Lượng cố gắng cầm cự bằng cách ăn cả kem đánh răng. Ảnh: SCMP