Làm bông hoa thắm tình yêu nước

Để dân tộc phồn vinh, phát triển, mỗi người Việt Nam cần là bông hoa làm việc tốt và giàu lòng yêu nước.

Mỗi mùa thu tháng tám, Ngày Tết Độc lập, lòng tôi lại xốn xang nghĩ về hòa bình và những giá trị vững bền đã làm nên đất nước Việt Nam tươi đẹp hôm nay. Trong bồi hồi xúc động, lòng lại lắng sâu hơn nghĩ về cội nguồn dân tộc, ghi nhớ công ơn tiền nhân đã ra sức chiến đấu, hy sinh để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, bờ cõi đất nước và có được nền hòa bình như hôm nay.

Ở ngoài kia, hẳn rất nhiều bạn trẻ cũng nghĩ như tôi, những bạn trẻ có lợi thế được học hành đầy đủ, thừa hưởng cuộc sống hòa bình, no ấm, công nghệ, khoa học phát triển. Nhiều người đã khắc phục khó khăn, góp mặt vào hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội...

Cách mạng công nghiệp 4.0 mang đến cho mỗi người những cơ hội và thách thức mới. Mỗi người nỗ lực hoàn thiện mình trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là làm chủ công nghệ, khoa học, giỏi ngoại ngữ, hiểu biết thế giới… để có thêm nhiều công dân toàn cầu - những công dân làm chủ các đô thị thông minh, là thành tố tạo nên xã hội thông minh.

Tháng tám trời trong. Tháng tám gợi nhớ đến mùa quả chín. Để có được "mùa thơm" phải trải qua mùa hoa tuyệt sắc. Cũng như để có được sự phồn thịnh của một dân tộc cần người người làm việc tốt, mỗi đóa hoa người tốt luôn hướng về Tổ quốc, đan dệt văn hóa và truyền thống yêu nước. Đó cũng là tài sản quý báu của dân tộc ta.

Có tình yêu nước, mỗi con người, thành tố của đất nước sẽ chung tay vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước. Và tuyệt lắm thay, qua từng giai đoạn lịch sử, lòng yêu nước đều được tôn bồi, vun đắp, tạo nên giá trị tụ hội, từ đó làm nên sức sống bền bỉ của con người Việt Nam.

Bao năm qua, mỗi chúng ta đã thấy sự hiện diện của lòng yêu nước và mỗi người đều có cách thể hiện, những việc làm thiết thực của riêng mình. Tất cả thể hiện trong các chương trình chung tay vì người nghèo, tặng quà, xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình có công, người già neo đơn. Hằng năm, nhiều nhóm thiện nguyện đã tìm đến những vùng cao, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn để chia sẻ, tặng quà, sưởi ấm những số phận thiệt thòi.

Tháng tám gợi về bao kỷ niệm thân thương, bao hành trình theo dặm dài đất nước. Tôi lại lên đường, đến những vùng biên cương, tham quan những di tích cách mạng, những ngôi làng hiếu học… để tự làm đầy vốn sống, vốn hiểu biết của mình. Để lại gặp những bạn trẻ, những người dân mang trong mình khát vọng, lẽ sống của mình, tích cực lao động, sản xuất, tạo ra của cải cho xã hội, làm giàu cho bản thân, gia đình.

Khát vọng cống hiến của tuổi trẻ là tiềm năng phát triển của quốc gia. Khát vọng đó có sức lay động, lan tỏa và khẳng định bản lĩnh của tuổi thanh xuân. Chúng ta cùng ngẫm về tinh thần cống hiến trong bài “Một khúc ca xuân” mà nhà thơ Tố Hữu từng chia sẻ: “Nếu là con chim, chiếc lá/ Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh/ Lẽ nào vay mà không trả/ Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”.

NGUYỄN VĂN HỌC

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/lam-bong-hoa-tham-tinh-yeu-nuoc-390158.html