Thiếu nhi Bình Phước gửi trung thu ra miền Bắc

Hôm nay 14-9, Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, Tạp chí Sức khỏe cộng đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bù Gia Mập kết hợp với Ban tổ chức 'Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam' 2024 chung tay tổ chức chương trình thiện nguyện: Đêm trung thu lan tỏa yêu thương 2024. Ngày hội trung thu tại Trường tiểu học Lê Lợi, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập đã linh hoạt chuyển thành Chương trình 'gửi trung thu ra thiếu nhi miền Bắc'.

Cầm trên tay món quà trung thu được nhận gồm 8 cuốn tập, một hộp bánh trung thu và một phần đồ chơi, em Võ Phương Nghi, học sinh lớp 5, Trường tiểu học Lê Lợi quyết định trao lại cho Ban tổ chức chương trình vì một mong muốn vô cùng nhân văn. “Con xem tivi, con rất thương các bạn nhỏ ngoài Bắc, con muốn gửi những lời yêu thương đến các bạn vì đã chịu cảnh cực khổ do lũ lụt gây ra. Con mong phần quà nhỏ này sẽ làm ấm lòng các bạn”, Phương Nghi chia sẻ.

Em Võ Phương Nghi học sinh lớp 5, Trường tiểu học Lê Lợi trao lại phần quà cho Nữ hoàng thẩm mỹ Việt Nam Phạm Thị Nguyệt

Em Võ Phương Nghi học sinh lớp 5, Trường tiểu học Lê Lợi trao lại phần quà cho Nữ hoàng thẩm mỹ Việt Nam Phạm Thị Nguyệt

Chị Phạm Thị Nguyệt - Nữ hoàng thẩm mỹ Việt Nam, một người con của quê hương Bình Phước vô cùng bất ngờ khi đón nhận món quà mà em Võ Phương Nghi trao lại cho Ban tổ chức. “Tôi thật bất ngờ trước tấm lòng của các con. Các cháu mặt mũi lấm lem bùn đất, nhưng tấm lòng thì quá là đẹp, tôi chắc chắn sẽ nỗ lực nhiều hơn để chung tay chăm lo cho thiếu nhi các tỉnh phía Bắc”, chị Phạm Thị Nguyệt bộc bạch.

Nhiều em thiếu nhi ấp Bù Tam chia sẻ tiền ăn quà sáng ủng hộ các bạn nhỏ miền Bắc

Nhiều em thiếu nhi ấp Bù Tam chia sẻ tiền ăn quà sáng ủng hộ các bạn nhỏ miền Bắc

Không chỉ Phương Nghi mà nhiều học sinh ở điểm lẻ trường thuộc ấp Bù Tam cũng gửi lại món quà của mình cho các bạn thiếu nhi miền Bắc, các em còn đóng góp tiền mặt, sách bút gửi tặng các bạn với mong muốn trẻ em miền Bắc sẽ được đón trung thu ấm áp, được sớm trở lại trường học. Nghĩa cử cao đẹp rất đáng tuyên dương này diễn ra tại khu vực không thể khó khăn hơn, bởi hầu hết trẻ em ở đây đều là còn em đồng bào dân tộc thiểu số, kiều bào Campuchia gốc Việt Nam làm ăn và sinh sống trên lòng thủy điện Cần Đơn.

Trao đổi thêm với chúng tôi về quyết định tổ chức Chương trình “gửi trung thu ra miền Bắc” thay vì tổ chức cho thiếu nhi tại trường, cô Nguyễn Thị Tạo, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Lợi bộc bạch: “Ở điểm trường này, 100% các em là học sinh dân tộc thiểu số, thương lắm, nhưng tinh thần lá lành đùm lá rách luôn được nêu cao. Các em sẵn sàng hướng về các bạn nhỏ miền Bắc. Nhìn các em cầm 2.000 đồng, 5.000 đồng bỏ vào thùng từ thiện, quả thật là tôi không cầm được nước mắt. Tình cảm ấy của các con thật đáng quý biết bao!”.

Các em gửi những thông điệp dễ thương đến các bạn nhỏ miền Bắc

Các em gửi những thông điệp dễ thương đến các bạn nhỏ miền Bắc

Nhiều em nhỏ tham gia trồng cây, bảo vệ môi trường cùng Công ty cổ phần Phát triển rừng xanh Việt Nam

Nhiều em nhỏ tham gia trồng cây, bảo vệ môi trường cùng Công ty cổ phần Phát triển rừng xanh Việt Nam

Một trong những hoạt động ý nghĩa trong Chương trình “gửi trung thu ra miền Bắc” tại Trường tiểu học Lê Lợi, đó là kêu gọi các cháu học sinh tham gia trồng cây, gây rừng. Đây là cách làm rất bổ ích của Công ty cổ phần Phát triển rừng xanh Việt Nam trong nỗ lực thay đổi nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ măng non về tầm quan trọng của việc bảo vệ, phát triển rừng và những hệ lụy do việc chặt phá rừng gây ra.

Hưng Cát

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/162708/thieu-nhi-binh-phuoc-gui-trung-thu-ra-mien-bac