Buổi chiều 11/8, điện thoại hiện lên một tin nhắn ngắn từ Thượng tá Trần Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng: “Xong rồi anh”. Chỉ 3 từ giản dị, nhưng phía sau đó là cả một hành trình dài với những ngày nắng gắt, những cơn mưa bất chợt và những giờ làm việc miệt mài bên từng phần mộ liệt sĩ.
Gần 3 tuần qua, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng quân y, pháp y… miệt mài thu thập mẫu sinh phẩm từ những phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Mỗi mẫu vật được nâng niu cẩn trọng, thực hiện tỉ mỉ với hi vọng tìm lại tên tuổi, quê hương cho những người đã hi sinh.
Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng cho biết đã hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại 3.431 phần mộ chưa xác định được thông tin ở Nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận (xã Hồng Sơn) phục vụ công tác giám định ADN. Đây là nghĩa trang có số lượng phần mộ chưa xác định được thông tin nhiều nhất và cũng là nghĩa trang cuối cùng trong số 11 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thực hiện khai quật, lấy mẫu sinh phẩm, số hóa thông tin.
Giữa không gian yên tĩnh của Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận (Lâm Đồng), cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng vẫn miệt mài với từng phần mộ, từng mẫu sinh phẩm, góp thêm một nhịp cầu để những người đã hi sinh trở về với tên tuổi, gia đình.
Trong lúc khai quật mộ liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN, lực lượng chức năng phát hiện chiếc ví, bên trong có nhiều ảnh chân dung bị mờ theo thời gian.
Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng đang gấp rút lấy mẫu, số hóa danh tính phần mộ liệt sĩ chưa biết tên tại nghĩa trang cuối cùng trên địa bàn, dự kiến hoàn thành trong tháng 8-2026.
Những người lính đang chạy đua với thời gian, vượt nắng, thắng mưa để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng - tìm lại tên tuổi cho những người con đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.