Lâm Đồng: Toàn cảnh thác Liên Khương cuộn trào chưa từng có
Chiều 20/11, rất nhiều người dân sinh sống tại khu vực gần sân bay Liên Khương, tỉnh Lâm Đồng đã tập trung bên bờ thác Liên Khương, bàng hoàng chứng kiến dòng nước cuộn trào, đục ngầu 'giận dữ'. Phía dưới hạ du, trong sáng cùng ngày, dòng nước đã cuốn đi cầu treo Phú Thiện nối 2 xã Đức Trọng và Ninh Gia.

Thác Liên Khương cuộn trào "giận dữ".

Toàn cảnh thác Liên Khương được phóng viên Báo Nhân Dân ghi nhận vào chiều 20/11.

Dòng nước được nhiều người dân cho rằng chảy nhanh, mạnh và nhiều "chưa từng có".

Nhiều người dân đã hiếu kỳ, tập trung ở khu vực bờ thác để ghi lại cảnh tượng hiếm gặp này.

Nhiều người dân đã hiếu kỳ, tập trung ở khu vực bờ thác để ghi lại cảnh tượng hiếm gặp này.

Nhiều người dân đã hiếu kỳ, tập trung ở khu vực bờ thác để ghi lại cảnh tượng hiếm gặp này.

Nước đục ngầu và tung bọt trắng xóa.

Nước đục ngầu và tung bọt trắng xóa.

Nước đục ngầu và tung bọt trắng xóa.

Chỉ vài ngày trước, người ta vẫn có thể quan sát được những cồn đá, bụi cỏ, cây nổi lên ở giữa lòng sông.

Tới hôm nay, tất cả những gì còn lại ở lòng sông chỉ là một vài cây cao chơ vơ như thế này.

Dòng nước siết đã đe dọa tới những hộ dân bên bờ sông.

Trước đây, những ngôi nhà này còn cách lòng sông chừng 20-30m.












