Làm giàu trên đồng đất quê hương

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Bá (sinh năm 1958) ở xóm 5, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An. Năm 1978, khi đang là công nhân Lâm trường Truông Bát, ông nhập ngũ vào Sư đoàn 339, Quân khu 9. Trong trận đánh ngày 17-2-1979 tại rừng Tà Keo (Campuchia), ông bị thương nặng. Sau hơn 3 tháng điều trị, ông xung phong trở lại đơn vị tiếp tục chiến đấu. Năm 1981, do vết thương tái phát, ông Bá xuất ngũ trở về quê, được công nhận là thương binh hạng 2/4.

Năm 1993, sau nhiều trăn trở, ông Bá quyết định mở trang trại chăn nuôi ngay trên thửa ruộng hơn 6.000m2 của gia đình. Vốn liếng ít ỏi, ông chỉ dám mua vài trăm con gà, vịt giống để nuôi thử nghiệm. Nhưng do thiếu kinh nghiệm nên ông thất bại. Không bỏ cuộc, ông đi khắp nơi học hỏi cán bộ thú y, kỹ sư nông nghiệp và các hộ chăn nuôi giỏi. Cái gì hay, ông đều ghi chép lại và áp dụng, rút kinh nghiệm từng bước một. Từ kinh nghiệm học được và bài học thực tiễn, ông Bá mạnh dạn vay ngân hàng 50 triệu đồng để mở rộng sản xuất. Có vốn, ông mượn thêm 6.000m2 đất ruộng của xã để đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố, đào ao thả cá, trồng cây xanh tạo môi trường trong lành. Nhờ cách làm bài bản, khoa học, đàn gia cầm và thủy sản ngày càng phát triển ổn định. Từ vài trăm con ban đầu, trang trại của ông nay đã có hơn 4.000 con vịt, hàng trăm con gà, ao nuôi nhiều loại cá... mỗi năm đem lại thu nhập cho gia đình hơn 400 triệu đồng.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Bá chăm sóc đàn vịt.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Bá chăm sóc đàn vịt.

Có được thành công, ông Bá tận tình chia sẻ, hướng dẫn bà con từ cách chọn giống, phòng dịch, xây dựng chuồng trại đến xử lý môi trường. Đặc biệt, ông đã chủ động liên kết với thương lái, cơ sở thu mua để bảo đảm đầu ra ổn định, đồng thời liên kết các hộ chăn nuôi cùng tiêu thụ sản phẩm, giảm rủi ro khi thị trường biến động. Nhờ đó, nhiều gia đình trong xã đã gắn bó với ông, cùng nhau vươn lên thoát nghèo. Ông Nguyễn Tâm Lễ, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Vân Tụ, cho biết: “Đồng chí Nguyễn Văn Bá là cựu chiến binh, thương binh gương mẫu, giàu nghị lực. Dù mang trên mình thương tật song anh vẫn bền bỉ lao động, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, đóng góp thiết thực cho địa phương. Không chỉ sản xuất giỏi, anh còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của hội, giúp đỡ hội viên và người dân địa phương”.

Bài và ảnh: TRÀ MY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/noi-nguoi-chien-si-tro-ve/lam-giau-tren-dong-dat-que-huong-845616