Làm thuê 'đổi chữ' cho con

Hơn 20 năm qua, để chữa trị căn bệnh tim bẩm sinh cho chồng, chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh (43 tuổi), ở thôn Dương Lệ Đông, xã Triệu Bình đã vay mượn nhiều nơi với số tiền khá lớn. Tháng 6/2025, chồng mất để lại chị Ánh cùng hai đứa con thơ dại với bao nỗi lo, khó khăn chồng chất. Sức khỏe yếu nhưng chị vẫn nỗ lực làm thuê để 'đổi chữ ' cho con với ước mong tương lai các con tươi sáng hơn...

Trong căn nhà do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Triệu Phong (cũ) xây tặng vào năm 2018, ba mẹ con chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh vẫn chưa thể nào nguôi ngoai nỗi đau mất chồng, mất bố.

Chị Ánh cho biết, năm 2005, chị và anh T.C.D. nên duyên vợ chồng, sau đó ra ở riêng trên phần đất bố mẹ chồng cho. Ngày đó, cuộc sống khó khăn nên vợ chồng chị ngược xuôi khắp nơi để mua tôn, sắt phế liệu về dựng căn nhà tạm. Thời gian trôi qua, con gái đầu lòng Từ Thị Thùy Nga và con trai Từ Công Phú lần lượt ra đời trong niềm hân hoan của đôi vợ chồng trẻ. Để chăm lo cho các con, vợ chồng chị Ánh càng phải nỗ lực lao động nhiều hơn. Có lẽ vì lao động quá sức nên căn bệnh tim của anh T.C.D. ngày càng nặng hơn.

"Cách đây 20 năm, chồng tôi chỉ mắc bệnh xương khớp nhưng sau đó tiến triển nặng rồi chuyển sang bệnh tim lúc nào không hay. Khoảng 10 năm nay, bệnh ngày một nặng hơn nên chồng tôi phải nhập viện để phẫu thuật đặt máy tạo nhịp tim. Nhiều lần phẫu thuật can thiệp và liên tục chữa trị dài ngày nên số tiền vay mượn khá lớn. Tháng 6/2025, chồng tôi qua đời, mất đi chỗ dựa tinh thần đã khiến ba mẹ con tôi suy sụp...", chị Ánh chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh luôn tự hào về sự vượt khó vươn lên trong học tập của các con - Ảnh: N.B

Chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh luôn tự hào về sự vượt khó vươn lên trong học tập của các con - Ảnh: N.B

Nhiều năm qua, do lao động nặng nên sức khỏe chị Ánh cũng giảm sút nghiêm trọng, căn bệnh thoái hóa xương cổ ngày càng tiến triển xấu. Thế nhưng, chị vẫn làm thuê cho một cửa hàng bán vật tư, thiết bị điện để trang trải sinh hoạt gia đình, trả số nợ đã vay và lo cho các con ăn học.

"Sức khỏe tôi không ổn định nên không thể làm nông được, vì thế đành nhờ người thân làm giúp hơn 1 sào ruộng để không phải mua gạo quanh năm. Tôi làm thuê ở cửa hàng bán đồ điện, mỗi tháng thu nhập khoảng 4,5 triệu đồng nên chỉ đủ chăm lo cho sinh hoạt gia đình, lo cho các con ăn học. Số tiền vay nợ đến nay còn hơn 50 triệu đồng chưa thể trả hết được", chị Ánh bộc bạch.

Thời gian gần đây, căn bệnh xương khớp của cháu Từ Thị Thùy Nga ngày càng nặng hơn. "Cháu có biểu hiện đau xương khớp cách đây hơn 6 năm và đến nay ngày càng nặng thêm. Nhiều khi chân đau nhức khiến cháu đi khập khiễng. Cháu cũng lo ngại mắc căn bệnh xương khớp rồi chuyển sang bệnh tim giống bố. Tuy nhiên, do điều kiện gia đình còn khó khăn nên cháu chưa thể đi khám chuyên sâu để điều trị dứt điểm", cháu Thùy Nga cho biết.

Trong khi đó, cháu Từ Công Phú năm nay học lớp 5 nhưng cân nặng cơ thể chưa đến 30kg, thấp bé hơn nhiều bạn cùng trang lứa.

"Từ lúc cháu 3 tuổi, cơ thể đã xuất hiện các triệu chứng rất lạ như hai bàn chân thi thoảng đau nhức, sưng húp, da nổi mẩn ngứa chi chít quanh năm khiến cháu hay khóc, khó chịu, biếng ăn, cơ thể gầy gò, xanh xao. Tôi biết hai con của mình đau ốm nhưng kinh tế quá khó khăn nên chưa thể đưa các cháu đi thăm khám, điều trị đến nơi đến chốn", chị Ngọc Ánh xót xa.

Dù đang mắc bệnh, hoàn cảnh sống khó khăn nhưng thành tích học tập của hai chị em Thùy Nga và Công Phú rất ấn tượng, nhiều năm liên tiếp đều đạt học sinh giỏi, xuất sắc.

"Chị em Nga là học sinh Trường tiểu học và THCS Trần Hữu Dực, xã Triệu Bình, tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng các em đều vươn lên học tập và rèn luyện tốt. Thời gian vừa qua, Ban Giám hiệu nhà trường đã kết nối nhiều nguồn lực để chăm lo cho công tác khuyến học, khuyến tài trong đó có sự quan tâm đặc biệt đến hoàn cảnh của Nga và Phú. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối các nhà tài trợ, và rất mong nhận được sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm để các em tiếp tục vươn lên trong học tập và cuộc sống", Hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS Trần Hữu Dực Phạm Thị Hoa Lý cho biết.

Mọi sự hỗ trợ cho gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh xin gửi về:

Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị, đường Trần Quang Khải, phường Đồng Hới hoặc chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh, thôn Dương Lệ Đông, xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị (số điện thoại: 0943423757); số tài khoản 1058256515 - Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VietcomBank), chủ tài khoản Nguyễn Thị Ngọc Ánh.

Nhơn Bốn

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202512/lam-thue-doi-chu-cho-con-45a6f37/