Lan Chinh: Không áp lực, không thể tạo kim cương

'Không áp lực, không thể tạo kim cương', với Lan Chinh, câu nói ấy không chỉ truyền cảm hứng mà còn là cách cô chọn để sống, không ngừng rèn giũa mình.

Chọn khó để trưởng thành sớm

Sinh năm 2000, Trần Thị Lan Chinh không đến từ một gia đình quá dư dả. Thay vào đó, cô sở hữu tư duy độc lập, kỷ luật và một tinh thần tự lập mạnh mẽ. Từ năm 20 tuổi, thay vì chỉ tập trung học, Chinh bắt đầu làm thêm, kinh doanh nhỏ và tự lo toàn bộ chi phí sinh hoạt.

Ban đầu, cô nhận làm mẫu ảnh tự do để kiếm thêm, sau đó, tự vận hành shop thời trang online. Tiền học phí, sinh hoạt, kể cả các khoản học thạc sĩ đều do cô chủ động xoay xở.

"Tôi không làm vì áp lực tiền bạc, mà vì muốn tự chủ. Đó là cảm giác trưởng thành rất thực tế" - Chinh chia sẻ.

Không một ngày nghỉ

Hiện tại, Lan Chinh đồng thời làm việc tại một ngân hàng, điều hành shop thời trang và theo học thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Mỗi ngày của cô bắt đầu từ 6h30 sáng và thường kết thúc sau 22h.

Sáng đi làm ngân hàng, chiều xử lý đơn hàng, tối học online và hoàn thành bài tập. Trung bình, cô làm việc 13–14 tiếng mỗi ngày, gần như không có ngày nghỉ thực sự.

"Có ngày tôi không có cả thời gian ăn tối tử tế. Nhưng dần tôi học được cách sắp xếp và ưu tiên điều quan trọng hơn" - Chinh bộc bạch

Khi áp lực trở thành thói quen

Sống với ba công việc song song từng khiến Chinh mệt mỏi, kiệt sức và không thiếu những lần muốn bỏ cuộc. Nhưng thay vì dừng lại, cô chọn cách thích nghi, tối ưu hóa thời gian, nhiều khi coi đó như sở thích. Cô chia lịch theo khung giờ, tối giản các hoạt động không cần thiết và dành thời gian nghỉ ngắn trong ngày để phục hồi năng lượng.

Sau một thời gian, điều từng là gánh nặng trở thành nhịp sống quen thuộc. Đôi khi, chính việc không có gì để làm lại khiến cô thấy trống rỗng.

Không đường tắt, không vạch đích sớm

Lan Chinh không tạo tiếng vang bằng thành tích nổi bật, mà bằng sự bền bỉ, kiên định và kỷ luật cá nhân. Cô không so sánh bản thân với ai, không nói về thành công, chỉ tập trung hoàn thành mục tiêu mỗi ngày, đúng thời gian, không than phiền, không trì hoãn.

Không có cuối tuần đúng nghĩa. Ngay cả ngày lễ, cô vẫn học, làm việc và duy trì nhịp sống đều đặn. Với cô, thành công không đến từ đột phá, mà từ việc đi lâu, đi đúng và đi đến cùng.

Áp lực là món quà của người biết kiên định

Nhiều người từng hỏi Chinh: "Tại sao lại chọn cuộc sống áp lực như thế?". Cô chỉ trả lời đơn giản: "Nếu không bước ra khỏi vùng an toàn ở tuổi 20, tôi sẽ phải trả giá ở tuổi 30".

Những áp lực đều đặn giúp cô tinh gọn cách làm việc, kiểm soát cảm xúc và hiểu rõ giá trị sống. Mỗi tháng trôi qua, không chỉ công việc được hoàn thành mà bản thân cô cũng được tôi luyện như viên đá chịu nén cực độ để trở thành kim cương sáng bóng.

Lan Chinh không chọn lối sống phô trương, cũng không bứt phá theo trend. Cô chọn con đường tĩnh lặng, đều đặn và không ngừng nâng cấp bản thân từng ngày. Vì cô biết rằng, và cũng là điều mà giới trẻ thực sự cần biết, nếu không có áp lực sẽ không bao giờ có thể tạo nên kim cương.

P.Nguyễn

Nguồn Phụ nữ: https://phunu.nld.com.vn/lan-chinh-khong-ap-luc-khong-the-tao-kim-cuong-196250426155006818.htm