Lần đầu đi bầu cử nơi biên cương Tổ quốc

Trong không khí sôi nổi của ngày hội lớn của toàn dân - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, những người lính trẻ của lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lâm Đồng lần đầu tiên thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân. Đối với nhiều chiến sĩ trẻ vừa nhập ngũ, đây không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn là một dấu mốc trưởng thành đáng nhớ trong cuộc đời quân ngũ.

Từ sáng sớm, tại các đơn vị biên phòng dọc tuyến biên giới, biển đảo thuộc tỉnh Lâm Đồng, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đã diễn ra khẩn trương và trang nghiêm. Cờ đỏ sao vàng tung bay trước cổng đơn vị, các khẩu hiệu, pano tuyên truyền được treo trang trọng trong khuôn viên. Tất cả tạo nên một không khí vừa trang nghiêm, vừa rộn ràng như ngày hội.

Đối với các chiến sĩ trẻ, đặc biệt là những chiến sĩ mới, đây là lần đầu tiên được trực tiếp tham gia bỏ phiếu bầu cử. Khi khoác lên mình màu xanh áo lính và trở thành cử tri trong Quân đội, cảm xúc của họ vừa hồi hộp, vừa tự hào.

Các chiến sĩ mới Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1 theo dõi danh sách cử tri.

Các chiến sĩ mới Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1 theo dõi danh sách cử tri.

Chiến sĩ trẻ Nguyễn Bảo Thiên, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 2, Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia bầu cử, cầm lá phiếu trên tay, tôi cảm thấy rất xúc động và tự hào vì mình đã thực sự trưởng thành, có quyền và trách nhiệm góp phần lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân”.

Khi thời khắc bỏ phiếu bắt đầu, từng chiến sĩ lần lượt tiến đến hòm phiếu trong không khí trang nghiêm, trên gương mặt của nhiều người lính trẻ vẫn còn nét hồi hộp, nhiều chiến sĩ chăm chú đọc kỹ danh sách ứng cử viên để đưa ra lựa chọn của mình, thể hiện sự nghiêm túc và ý thức trách nhiệm của người cử tri.

 Chiến sĩ trẻ nơi biên cương Tổ quốc nhận phiếu thực hiện quyền công dân.

Chiến sĩ trẻ nơi biên cương Tổ quốc nhận phiếu thực hiện quyền công dân.

Sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, nhiều chiến sĩ chia sẻ rằng, đây là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất kể từ khi họ bước vào môi trường quân ngũ. Chiến sĩ trẻ Điểu Viên, đang công tác tại Đồn Biên phòng Đắk Ken bộc bạch: “Dù đang làm nhiệm vụ ở vùng biên giới xa xôi nhưng chúng tôi vẫn được tham gia đầy đủ vào các hoạt động chính trị của đất nước. Chính những khoảnh khắc như vậy đã giúp chúng tôi nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của mình không chỉ là người bảo vệ biên giới mà còn là một công dân tích cực của đất nước".

Trong những ngày diễn ra bầu cử, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, biển đảo vẫn được các đơn vị duy trì nghiêm túc. Các tổ, đội tuần tra, kiểm soát vẫn thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch để bảo đảm an ninh, an toàn cho ngày bầu cử. Nhiều chiến sĩ vừa hoàn thành nhiệm vụ tuần tra biên giới đã nhanh chóng trở về đơn vị để tham gia bỏ phiếu. “Đối với chiến sĩ trẻ chúng tôi, lần đầu tham gia bầu cử là một kỷ niệm rất đặc biệt, giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về trách nhiệm công dân và thêm tự hào về vai trò của người lính biên phòng”, chiến sĩ Nguyễn Phi Hùng, Đồn Biên phòng Đắk Đam cho biết.

Chiến sĩ Điểu Viên, Đồn Biên phòng Đắk Ken tham gia bỏ phiếu sớm.

Chiến sĩ Điểu Viên, Đồn Biên phòng Đắk Ken tham gia bỏ phiếu sớm.

Để các chiến sĩ trẻ hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, các đơn vị trong BĐBP tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục. Các buổi sinh hoạt chính trị được tổ chức nhằm phổ biến Luật Bầu cử, giới thiệu về các ứng cử viên và hướng dẫn quy trình bỏ phiếu, trực tiếp giải thích cho bộ đội về quyền và nghĩa vụ của cử tri, đồng thời nhấn mạnh vai trò của mỗi lá phiếu trong việc xây dựng bộ máy nhà nước.

Bên cạnh đó, các hình thức tuyên truyền trực quan như bảng tin, pano, áp phích, chương trình phát thanh nội bộ cũng được sử dụng để giúp các chiến sĩ nắm vững thông tin về bầu cử. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, nhiều chiến sĩ trẻ đã có nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa chính trị và xã hội của hoạt động bầu cử. Từ chỗ còn bỡ ngỡ ban đầu, họ dần hiểu rằng mỗi lá phiếu chính là tiếng nói của mình đối với sự phát triển của đất nước.

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk M'Bai tham gia bỏ phiếu.

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk M'Bai tham gia bỏ phiếu.

Theo Trung tá Trần Văn Tú, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đắk Dang, với nhiều chiến sĩ trẻ, môi trường Quân đội là nơi họ học được rất nhiều bài học về kỷ luật, trách nhiệm và lòng yêu nước, việc tham gia bầu cử lần đầu trong quân ngũ càng giúp họ hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân, tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm đến các vấn đề của đất nước. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần hình thành bản lĩnh chính trị vững vàng cho người lính trẻ.

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương chào cờ trước giờ bỏ phiếu tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 2.

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương chào cờ trước giờ bỏ phiếu tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 2.

Khoảnh khắc cầm trên tay lá phiếu đầu tiên đã để lại nhiều cảm xúc đặc biệt đối với các chiến sĩ trẻ, đó không chỉ là hình ảnh của một buổi sáng trang nghiêm, nơi mỗi người lính trong bộ quân phục chỉnh tề xếp hàng ngay ngắn thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, mà còn là một dấu mốc ý nghĩa trên hành trình trưởng thành của họ. Trong ngày hội non sông, khi trực tiếp lựa chọn và gửi gắm niềm tin vào những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, các chiến sĩ trẻ càng thấm thía hơn trách nhiệm, niềm tin và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ đối với Tổ quốc.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xvi/lan-dau-di-bau-cu-noi-bien-cuong-to-quoc-1030449