Lặn lội xa xôi xin lộc tình duyên, rửa mặt bằng nước giếng đầu năm mới

Đền Cùng - Giếng Ngọc nổi tiếng linh thiêng đã thu hút đông đảo người dân tới chiêm bái và xin nước đầu năm. Có cô gái lặn lội đường xa, tới xin lộc tình duyên, rửa mặt bằng nước giếng để cho sáng mắt, sáng lòng.

Đền Cùng - Giếng Ngọc (Bắc Ninh) thu hút đông đảo người dân, du khách đến chiêm bái trong ngày cuối cùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Nơi đây nổi tiếng với giếng nước trong mát ngoài trời, được tương truyền rằng ai thành tâm khấn nguyện sẽ được ban lộc, cầu được ước thấy. Vì vậy, mỗi dịp đầu năm, nhiều người lại tìm về đây xin lộc tài, cầu duyên và mong một năm mới bình an, may mắn.

Đây là giếng nước cổ nằm giữa khuôn viên đền, dẫn nguồn từ núi Kim Lĩnh, có hình bán nguyệt với diện tích khoảng 20m². Giếng gồm 11 bậc gạch, 4 bậc đá và 1 bậc gỗ lim sát mép nước.

Những ngày đầu xuân, do lượng du khách lên xuống đông, bậc gạch dễ trơn trượt nên ban quản lý bố trí dép lê có độ ma sát cao để phục vụ người dân, bảo đảm an toàn.

Nguyễn Linh (phải), đến từ Lạng Sơn cho biết đã tìm hiểu về Giếng Ngọc trước khi đến chiêm bái. Tin vào sự linh thiêng của ngôi đền, cô cất công tìm về để cầu duyên đầu năm.

“Tôi rửa mặt bằng nước giếng, mong sáng mắt, sáng tâm để năm nay chọn được người phù hợp kết đôi”, Linh chia sẻ.

Nhiều người mang theo chai lọ, bình chứa, xô chậu… để múc nước, thậm chí đem về nhà gội đầu hoặc chia cho người thân. Ban quản lý khuyến cáo, do dưới giếng có nuôi 3 “cá ông” lớn, để bảo đảm vệ sinh, người dân chỉ nên rửa tay, rửa mặt và không uống trực tiếp nước giếng.

Tuy vậy, một số du khách vẫn trực tiếp uống nước ngay sau khi múc từ giếng lên. Người phụ nữ này cho biết bà cảm nhận nước rất ngọt và mát.

Một số du khách nữ không ngần ngại tát nước lên đầu, lên mặt để xin khai tâm, sáng dạ.

Sau khi ra giếng thiêng, nhiều bạn trẻ tự tin vào rút quẻ đầu năm mới và sảng khoái vì quẻ bói phán tình duyên êm đẹp.

Người dân địa phương cho biết, từ xưa, bà con thường lấy nước ở Giếng Ngọc về để pha trà đãi khách, nấu rượu dùng trong các dịp trọng đại của gia đình và dòng họ. Người dân còn truyền tai nhau, nhờ uống nước Giếng Ngọc mà con gái làng Diềm ai cũng có giọng hát quan họ rất mượt, lại thanh, nổi tiếng khắp nơi.

Tương truyền, trong Giếng Ngọc có cá thần đã sống cả nghìn năm tuổi mà nhân dân trong vùng vẫn gọi với cái tên thành kính "ông cá thần". Có những trận lũ lịch sử vào các năm 1957, 1971 khiến cả làng Diềm ngập sâu, nhưng 3 "ông cá" vẫn ở lại trong giếng chứ không dời đi.

Đối với du khách đến tham quan và cúng lễ Đền Cùng, nước Giếng Ngọc được cho là mang tới may mắn, khi uống vào sẽ "cầu được ước thấy".

Thạch Thảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/lan-loi-xa-xoi-xin-loc-tinh-duyen-rua-mat-bang-nuoc-gieng-dau-nam-moi-2491911.html