Công nhân các tỉnh hối hả về Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh

Phía sau yên xe của dòng người lao động miền Tây, Tây Nguyên rời quê sau Tết trở lại Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh là hành lý cá nhân và những món quà quê ý nghĩa. Trong hành trang trở lại, họ còn mang cả những hy vọng về một năm mưu sinh thuận lợi để Tết năm sau lại được trở về trong sự sung túc và sum vầy.

18h chiều nay 22/2 (mùng 6 Tết), đường Quốc lộ N2 ra Quốc lộ 62 về Thành phố Hồ Chí Minh vẫn nườm nượp người xe. Do lượng xe máy tăng đột biến, nhiều đoạn trở nên quá tải, dòng người nối đuôi nhau nhích từng chút một

18h chiều nay 22/2 (mùng 6 Tết), đường Quốc lộ N2 ra Quốc lộ 62 về Thành phố Hồ Chí Minh vẫn nườm nượp người xe. Do lượng xe máy tăng đột biến, nhiều đoạn trở nên quá tải, dòng người nối đuôi nhau nhích từng chút một

Không thể di chuyển, nhiều người lao động dừng lại bên đường tìm chỗ nghỉ ngơi, hoặc tìm lối đi tắt để giảm ùn tắc. Trên gương mặt của anh chị em công nhân thấm đẫm sự mệt mỏi trước hành trình gian nan

Không thể di chuyển, nhiều người lao động dừng lại bên đường tìm chỗ nghỉ ngơi, hoặc tìm lối đi tắt để giảm ùn tắc. Trên gương mặt của anh chị em công nhân thấm đẫm sự mệt mỏi trước hành trình gian nan

Trái ngược với sự đông đúc từ phía miền Tây, đường Quốc lộ 14, từ Tây Nguyên về Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh có phần thông thoáng hơn, giúp hành trình hồi phố của người lao động bớt phần vất vả

Trái ngược với sự đông đúc từ phía miền Tây, đường Quốc lộ 14, từ Tây Nguyên về Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh có phần thông thoáng hơn, giúp hành trình hồi phố của người lao động bớt phần vất vả

Trên mỗi chiếc xe máy là cả một "gia tài" được chắt chiu từ quê nhà. Đó là hơi ấm của gia đình gửi gắm qua túi gạo, buồng chuối, chiếc bánh chưng, bánh tét được treo trên xe…

Trên mỗi chiếc xe máy là cả một "gia tài" được chắt chiu từ quê nhà. Đó là hơi ấm của gia đình gửi gắm qua túi gạo, buồng chuối, chiếc bánh chưng, bánh tét được treo trên xe…

Để vượt qua quãng đường dài hàng trăm cây số, nhiều gia đình chọn nghỉ chân bên lề đường, cùng nhau ăn vội ổ bánh mì hay uống ngụm nước suối để tiếp thêm sức lực cho chặng đường phía trước.

Để vượt qua quãng đường dài hàng trăm cây số, nhiều gia đình chọn nghỉ chân bên lề đường, cùng nhau ăn vội ổ bánh mì hay uống ngụm nước suối để tiếp thêm sức lực cho chặng đường phía trước.

Tại các khu công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, không khí chuẩn bị đã rộn ràng. Các nhà máy đang sẵn sàng chào đón công nhân trở lại làm việc vào sáng mai

Tại các khu công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, không khí chuẩn bị đã rộn ràng. Các nhà máy đang sẵn sàng chào đón công nhân trở lại làm việc vào sáng mai

Song song đó, những "Chuyến xe Xuân nghĩa tình" do Công đoàn các cấp và doanh nghiệp ở Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, hỗ trợ cũng đang hối hả đưa người lao động từ miền Trung, miền Bắc trở lại phương Nam. Đơn cử như Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh - trước là tỉnh Bình Dương) đang đón hàng trăm công nhân trở lại nhà máy an toàn, chu đáo

Song song đó, những "Chuyến xe Xuân nghĩa tình" do Công đoàn các cấp và doanh nghiệp ở Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, hỗ trợ cũng đang hối hả đưa người lao động từ miền Trung, miền Bắc trở lại phương Nam. Đơn cử như Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh - trước là tỉnh Bình Dương) đang đón hàng trăm công nhân trở lại nhà máy an toàn, chu đáo

Dù gương mặt ai nấy vẫn còn vương vấn mùi khói bếp và nụ cười của cha mẹ già, nhưng tất cả đều mang theo một quyết tâm lớn, làm việc thật tốt để Tết năm sau lại được trở về trong sự sung túc và sum vầy

Dù gương mặt ai nấy vẫn còn vương vấn mùi khói bếp và nụ cười của cha mẹ già, nhưng tất cả đều mang theo một quyết tâm lớn, làm việc thật tốt để Tết năm sau lại được trở về trong sự sung túc và sum vầy

Thiên Lý/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cong-nhan-cac-tinh-hoi-ha-ve-dong-nai-thanh-pho-ho-chi-minh-post1270486.vov