Lần nữa 'đứng lên'

Sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng, anh Trần Hữu Dũng (sinh năm 1974), hiện đang sống tại thôn Nam Cường, xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh đang lành lặn, khỏe mạnh phải gắn bó cả đời với chiếc xe lăn. Biến cố ấy tưởng chừng khiến anh gục ngã, nhưng cuối cùng, người đàn ông này đã lần nữa 'đứng lên' để vẽ lại bức tranh cuộc đời mình.

Anh Dũng kiếm thu nhập từ công việc bán hàng online trên facebook -Ảnh: T.P

Anh Dũng kiếm thu nhập từ công việc bán hàng online trên facebook -Ảnh: T.P

Một chiếc bàn nhựa đã bạc màu, một chiếc điện thoại nằm trên giá đỡ là tất cả những gì anh Dũng cần để thực hiện các buổi livestream bán hàng của mình. Không giống các “chiến thần” bán hàng online trên nền tảng mạng xã hội với doanh thu từ vài tỉ đến vài chục tỉ đồng/lần livestream, những món đồ anh bán chỉ vài hũ yến sào, nước giặt, nước xả vải do người quen nhập về; rau, gà, vịt, trứng... do nhà nuôi trồng được. Thu nhập từ công việc này tuy không ổn định, dao động từ 3 - 5 triệu đồng/ tháng nhưng cũng giúp anh có thêm “đồng ra đồng vào” để nuôi các con ăn học, chăm sóc bố mẹ già trong mấy năm qua.

Hôm chúng tôi đến thăm nhà, anh Dũng như mọi lần vẫn đang tích cực giới thiệu các sản phẩm mình bán đến khách hàng thông qua điện thoại. Nhận ra chúng tôi, anh vui vẻ hẹn gặp lại mọi người rồi nhanh chóng thay thế số hàng hóa trên bàn bằng bình nước chè vừa đun. Anh Dũng bùi ngùi nhớ lại: “Nếu không có vụ tai nạn năm ấy, có lẽ bây giờ tôi vẫn đang khỏe mạnh, có công việc và thu nhập ổn định để lo cho gia đình một cuộc sống đầy đủ, tốt đẹp hơn”.

Vốn là công nhân tại Công ty Xi măng Quảng Trị, năm 2012, một tai nạn giao thông bất ngờ xảy ra khiến anh Dũng bị đứt tủy sống. Tỉnh lại trong bệnh viện sau khoảng thời gian dài hôn mê, anh vẫn nuôi hy vọng căn bệnh của mình sẽ khỏi hoàn toàn nếu được tích cực điều trị.

Tuy nhiên, cả thế giới như sụp đổ trước mắt khi bác sĩ xác nhận anh bị liệt vĩnh viễn nửa thân dưới. Khoảng thời gian tăm tối ấy, anh tự nhốt mình trong phòng, không muốn trò chuyện, tiếp xúc với bất kỳ ai. Cũng do nằm quá lâu, anh Dũng bị lở loét khắp người lúc nào không hay. “Tôi bị stress suốt 2 năm trời và từng có ý định kết thúc cuộc sống của mình.

Tuy nhiên nghĩ lại bố mẹ già, con thơ, tôi không đành. May mắn là trong khoảng thời gian ra Hà Nội điều trị phần da thịt bị loét, tôi tham gia vào cộng đồng “Chấn thương cột sống” trên facebook, được chia sẻ với những số phận, hoàn cảnh giống mình, thậm chí còn đau khổ hơn. Nhờ vậy, tôi có thêm động lực để sống tiếp. Cuộc sống này do mình giành lấy, mình không buông xuôi số phận thì ông trời cũng sẽ không phụ lòng mình”, anh Dũng bộc bạch.

Quyết tâm không đầu hàng trước số phận, trở về nhà sau những chuyến vào ra bệnh viện, người đàn ông ấy bắt tay vào làm những công việc đơn giản nhất như dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cho mọi người. Dù khó khăn trong việc di chuyển khiến thời gian thực hiện kéo dài hơn so với người bình thường nhưng anh Dũng đã chứng minh với người nhà rằng mình không trông chờ, ỷ lại mà hoàn toàn có thể tự phục vụ bản thân, phục vụ gia đình.

Cuối năm 2019, sau khi được bạn bè hỗ trợ tiền để mua chiếc xe lăn mới, anh có điều kiện di chuyển, đi lại nhiều nơi hơn và bắt đầu tìm tòi, học hỏi cách kinh doanh, bán hàng trên mạng xã hội facebook. Được biết thời điểm COVID - 19 bùng phát, việc bán hàng online của anh rất thuận lợi. Vì hầu hết các mặt hàng đều do chính gia đình anh tự sản xuất ra nên được một số khách hàng ủng hộ tích cực. Nhờ vậy, anh tìm lại được niềm vui, thái độ vui vẻ, lạc quan hẳn.

Ngoài làm kinh tế, tranh thủ thời gian rảnh rỗi, anh Dũng còn tham gia vào các hội nhóm người khuyết tật trên địa bàn để trò chuyện, giao lưu với những người đồng cảnh ngộ. Khi được hỏi về gia đình mình, người đàn ông ấy tự hào cho biết mình có 3 người con sinh ba, tất cả đều chăm ngoan, học giỏi. Sau những giờ học trên lớp, các con chủ động phụ giúp công việc cho bố mẹ, ông bà.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, anh Dũng cho hay: “Đã từng đi qua nỗi đau của cuộc đời, từng đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết nên hơn ai hết, tôi hiểu rõ giá trị của nỗ lực. Tôi cố gắng nhiều hơn mỗi ngày để làm gương cho con cái, để không phụ thuộc người thân và khẳng định mình vẫn là người có ích cho xã hội”.

Trúc Phương

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/lan-nua-dung-len-187038.htm