Lằn ranh - Tập 55: Ông Sách chia tay người tình, đánh mất cả người vợ tào khang

Trinh phải rời đi trong tức tưởi và suýt bị nhóm giang hồ cưỡng hiếp. Còn gia đình của ông Sách cũng không còn như trước.

Trinh tức tưởi chia tay người tình, suýt bị cưỡng hiếp trên đường chạy trốn

Trong tập 55 Lằn ranh, khi rơi vào đường cùng, Trinh lo lắng nên đã quyết định vi phạm nguyên tắc, tìm đến nhà ông Sách. Tuy nhiên, cô lại không gặp ai ở nhà nên gọi điện cho ông Sách. Cả hai đã hẹn gặp nhau ở căn biệt thự bí mật. Khi tới nơi, ông Sách thấy Trinh đã chuẩn bị vali hành lý để rời đi. Điều đó cũng khiến ông khá bất ngờ.

Trinh cuối cùng cũng nhận ra con người thật của người đàn ông mình yêu mù quáng hết lòng. “Em thấy anh đang sợ, không phải sợ sự có mặt của em ở nhà anh, mà là sợ thất bại, thất bại với chính những thứ mình đang có” - Trinh thẳng thắn nói về việc người tình từ bỏ mình - “Đã có lúc em muốn sinh cho anh một đứa con, một bản sao từ anh, một người đàn ông mà em kính phục, yêu thương, nhưng bây giờ thì em thấy may mắn vì điều đó không xảy ra. Quyền lực đã khiến anh kiêu hãnh và ích kỷ đến tột cùng. Em tự nghĩ tình cảm của mình sẽ cải biến được con người anh, nhưng không phải. Anh không yêu ai ngoài quyền lực. Anh chưa bao giờ yêu em cả. Em chỉ là đồ trang sức, phục dịch, ban phát vỗ về cho một người đàn ông có quyền lực”.

Ông Sách rất cứng rắn cho rằng Trinh đang không hiểu mình. Cuộc chơi quyền lực có thắng có thua, chính trị không dành cho những trái tim mềm yếu, chỉ có thể là nỗ lực hết mình hoặc chấp nhận. Thời điểm này, nhiều cánh cửa đã khép lại, ông Sách lựa chọn "nằm im thở khẽ", cũng là một cách lấy nhu thắng cương, lấy tĩnh chế động. “Anh làm tất cả những thứ này không phải là vì cá nhân anh, nhưng giờ đây anh là người được chọn để đổ lỗi. Không ai tốt hơn và có quyền phán xét anh cả” - ông Sách tức giận khẳng định - “Anh có thể chấp nhận dừng lại nhưng không thể bắt đầu lại bằng cách yếu hèn như thế được. Trôi dạt chưa bao giờ là lựa chọn của anh. Hoặc sống trong hào quang hoặc chìm trong bóng tối ngay tại đây, tại Việt Đông này”.

Ông Sách nhấn mạnh việc mình và Trinh không có bất cứ nợ nần gì nhau cả. Điều ông Sách nói khiến Trinh cũng bất ngờ, cô tuyên bố ông Sách sòng phẳng đến mức trắng trợn. Cô ân hận, không chỉ vì đã mù quáng yêu hết lòng mà còn hận cả người đàn ông vẫn làm cô ngu muội, đúng hơn là sụp đổ. “Không bao giờ em tưởng tượng ra được cách chúng ta chia tay như thế này, một kết thúc hơn cả tủi nhục, ê chề và khốn nạn”, Trinh thẳng thắn nói rồi rời khỏi căn biệt thự. Trước khi rời đi, ông Sách đã chúc cô may mắn.

Cơ quan điều tra đang củng cố chứng cứ về việc Trinh sở hữu mỏ quặng khai thác và buôn lậu đất hiếm. Lãnh đạo Viện Kiểm sát yêu cầu cần phải làm rõ cả những cá nhân liên quan từ cấp phép khai thác, vận chuyển dòng tiền qua lại. Thu - Viện Phó Viện Kiểm sát cũng không hiểu vì lý do gì đến bây giờ cơ quan điều tra vẫn chưa có lệnh đề nghị phê chuẩn khởi tố với đối tượng này. Hiện cơ quan điều tra vừa thông báo Đào Mỹ Trinh có những dấu hiệu bất thường, triển khai những biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn đối tượng bỏ trốn.

Cùng lúc ấy, Trinh đã chuẩn bị cho việc rời khỏi Việt Đông bằng đường biển. Trinh thuê một nhóm giang hồ để rời đi mà không biết đây chính là nhóm tay chân của Thiệu trước đây. Điều chúng muốn chính là số tiền lớn mà Trinh có được nhờ mỏ quặng. Nhóm đàn em đã đưa Trinh tới gặp tên cầm đầu.

Trong vali của Trinh, tên này đã tìm được một số vàng và tiền mặt. Nhưng hắn không thỏa mãn mà muốn có số tiền trong tài khoản của Trinh. Cô kiên quyết không đồng ý giao tiền nên bị cảnh cáo: "Cô dâu của ông Sách ngọt nước nhỉ? Mày không phải gu của tao nhưng mấy thằng này chưa biết chê cái gì bao giờ", hắn nói với Trinh rồi quay sang đám đàn em bên cạnh.

Không dừng lại ở đó, nhóm giang hồ còn bắt cóc em của Trinh. Vì Trinh không chịu giao tiền nên cả hai đã bị nhóm côn đồ này giở trò đồi bại. Đúng lúc này, lực lượng công an đã có mặt ở hiện trường để giải cứu cả hai.

Ông Sách đánh mất người vợ tào khang

Bà Tú đã biết chuyện chồng mình ngoại tình. Bà cố tình tìm tới hỏi thăm Triển nhưng bà cũng nhận ra cấp dưới của chồng mình sẽ không hé nửa lời. Bà nói nhiều điều ám chỉ khiến Triển cũng cảm thấy băn khoăn: “Tôi không hợp với mấy chỗ của hai anh em. Nhiều khi nhắm mắt làm ngơ chưa chắc đã phải là biết điều đâu”.

Bà Tú rời cơ quan sớm và điều bất ngờ là bà đã tới căn biệt thự bí mật của chồng mình. Bà đến nấu cho chồng một bữa cơm. Khi ông Sách hỏi về lý do vợ đến gặp mình, bà nhẹ nhàng nói: “Em chỉ mong mọi chuyện trôi qua êm ả, sóng yên biển lặng, anh hạ cánh nhẹ nhàng để hưởng tuổi già”.

Đối với điều vợ nói, ông Sách lại thẳng thắn khẳng định bà Tú chỉ cần một người cha cho các con mình, một người cha được trọng vọng và không phải lo lắng về tương lai. Ông nói không ai động được vào mình, ai làm thì người ấy tự chịu. Bà Tú cũng nhận ra sự ích kỷ của chồng. Ông chẳng có vẻ gì là thương xót những đệ tử trung thành và người tri kỷ của mình.

Nghe những điều chồng nói, bà Tú bất ngờ đổi ý, ném hết đồ ăn đã nấu vào túi rác và tuyên bố ông Sách không đáng được thưởng thức bữa ăn này. Bà cũng muốn biết điều gì ở người tình khiến ông Sách bị thu hút.

“Cái nhà này là nơi tôi ghé qua mỗi khi mệt nhọc, còn ngôi nhà của chúng ta vẫn là nơi tôi thuộc về, cả cuộc hôn nhân của chúng ta nữa, tôi chưa bao giờ muốn đánh đổi nó”, ông Sách nói. Dù vậy, với bà Tú, ông Sách đã có lựa chọn của mình. Ông vẫn sẽ có ngôi nhà của mình, có gia đình nhưng thứ duy nhất ông mất đi vĩnh viễn là người vợ tào khang, là tình nghĩa vợ chồng. Những điều bà Tú nói khiến ông Sách phải giật mình.

Ở một diễn biến khác, Triển đã nắm trong tay những giấy tờ bí mật có thể lật đổ ông Sách. Đây có lẽ sẽ là lá bài quan trọng giúp Triển thoát khỏi rắc rối hiện tại.

Đón xem diễn biến mới của Lằn ranh tập 56 phát sóng vào 21h ngày 27/1 trên kênh VTV1!

Theo VTV.vn

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/goc-van-hoa/lan-ranh-tap-55-ong-sach-chia-tay-nguoi-tinh-danh-mat-ca-nguoi-vo-tao-khang-192565.html