Làn sóng bạo loạn Pháp lan sang Thụy Sĩ

Sáu thanh thiếu niên đã bị bắt ở thành phố Lausanne của Thụy Sĩ trong một vụ biểu tình bạo lực lấy cảm hứng từ các cuộc bạo loạn ở Pháp, theo cảnh sát Thụy Sĩ cho biết hôm Chủ nhật (2/7).

Mặc dù không bằng quy mô bạo lực ở Pháp, đám đông với hàng trăm thanh niên cũng đã ném đá và đập vỡ các cửa hàng ở trung tâm thành phố Lausanne vào tối thứ Bảy. Một người lớn cũng bị bắt tại thành phố nói tiếng Pháp của Thụy Sĩ này, bên cạnh 6 thanh thiếu niên.

 Hàng trăm thanh thiếu niên đã tham gia biểu tình bạo lực và đập phá các cửa hàng ở Lausanne, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP

Hàng trăm thanh thiếu niên đã tham gia biểu tình bạo lực và đập phá các cửa hàng ở Lausanne, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP

Nước Pháp hiện đang trải qua đêm bạo loạn thứ 6 liên tiếp với hàng nghìn thanh thiếu niên đã bị bắt giữ, khi các cuộc biểu tình nổ ra trên khắp đất nước sau vụ cảnh sát bắn chết thiếu niên 17 tuổi tên là Nahel khi vi phạm giao thông vào đầu tuần này.

Cảnh sát Lausanne cho biết trong một tuyên bố: “Bị kích động từ các sự kiện và bạo loạn đang hoành hành ở Pháp, hơn một trăm thanh niên đã tập trung ở trung tâm Lausanne và phá hoại các cơ sở kinh doanh”.

Bạo lực bắt đầu "sau một số lời kêu gọi trên mạng xã hội" và "một số cửa sổ của cửa hàng đã bị đập vỡ", cảnh sát cho biết thêm. "Các sĩ quan cảnh sát đã phải giải tán những thanh niên hung hãn, trùm đầu ném đá và bom xăng vào họ".

Những người bị bắt bao gồm ba cô gái, tuổi từ 15 đến 16 - một người Bosnia, một người Bồ Đào Nha và một người Somali; ba nam thiếu niên từ 15 đến 17 tuổi - một người Thụy Sĩ, một người Gruzia và một người Serbia; và một người đàn ông Thụy Sĩ 24 tuổi.

Khoảng 50 cảnh sát đã được triển khai, nhưng không ai bị thương. Một cuộc điều tra của cảnh sát đã được đưa ra. Người phát ngôn của cảnh sát Lausanne nói: “Rõ ràng, những gì chúng ta đã thấy là những thanh niên này đã được truyền cảm hứng từ tình hình ở Pháp”.

Pierre-Antoine Hildbrand, ủy viên hội đồng Lausanne, nói với đài truyền hình RTS của Thụy Sĩ rằng "không có gì biện minh cho những nỗ lực có tổ chức nhằm cướp phá các cửa hàng… Chúng ta đang đối mặt với những kẻ phá hoại và chiếm đoạt tài sản có tổ chức".

Trong một diễn biến mới ở Pháp, bà của thiếu niên bị cảnh sát bắt tử vong đã kêu gọi những người biểu tình và bạo loạn dừng ngay các hành động bạo lực.

"Hãy dừng lại và đừng làm loạn", bà của Nahel, Nadia, nói với đài truyền hình BFM trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, nói rằng những kẻ bạo loạn chỉ lấy cái chết của cháu bà làm "cái cớ".

"Tôi nói với những người đang bạo loạn điều này: Đừng đập vỡ cửa sổ, tấn công trường học hoặc xe buýt. Dừng lại! Chính những bà mẹ đang lên xe buýt, chính những bà mẹ đi bộ ra ngoài", bà nói.

Bộ Nội vụ Pháp cho biết thêm 719 người nữa đã bị bắt, bằng khoảng một nửa con số của đêm hôm trước. Các cuộc đụng độ dữ dội đã được báo cáo ở một số nơi, bao gồm cả thành phố Marseille.

Hoàng Anh (theo AFP, Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/lan-song-bao-loan-phap-lan-sang-thuy-si-post254668.html