Lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân
Chiều nay, 11-11, tại Cục Truyền thông Công an nhân dân, Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài 'Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống' lần thứ V, giai đoạn 2022 - 2025.
Lễ tổng kết và trao giải có sự tham dự của Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm; Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam cùng đại diện các ban, ngành và các tác giả trong và ngoài lực lượng công an.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ V, giai đoạn 2022 - 2025
Phát biểu tổng kết, Đại tá Trần Cao Kiều, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản CAND cho biết, sau 3 năm triển khai, cuộc thi đã nhận được 140 bản thảo thuộc hai thể loại chính là tiểu thuyết và ký. Các tác phẩm thể hiện nhiều hướng tiếp cận, nhiều vấn đề, nhiều khía cạnh, nhiều tình huống xã hội được phản ánh, soi chiếu, phân tích mổ xẻ một cách hết sức thẳng thắn và sâu sắc, xoay quanh vị trí, vai trò trung tâm của người chiến sĩ CAND.
Bằng lối viết tinh tế, bằng góc nhìn nhạy cảm, thấu đáo, nhiều tác phẩm phản ánh một thực tế, đó là người chiến sĩ Công an cũng phải thường xuyên đấu tranh với chính bản thân mình, trước các hoàn cảnh, các tình thế lựa chọn. Qua những tình huống ấy, các tác phẩm tham dự cuộc thi đã phần nào làm nổi bật lên tính chất cam go, ác liệt mà người chiến sĩ CAND phải đối diện và cũng từ nền tảng đó mà hình ảnh người chiến sĩ CAND đã tỏa sáng với đức hy sinh, tận hiến vì bình yên cuộc sống của nhân dân, vì an ninh vững bền của Tổ quốc.

"Qua cuộc thi, chúng tôi hy vọng sẽ góp phần xây dựng một nền văn học Việt Nam giàu tính nhân văn, gần gũi với thực tiễn đời sống, và phục vụ cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn xã hội". Đại tá Trần Cao Kiều cho biết thêm.
Phát biểu chỉ đạo tại Lễ tổng kết và trao giải, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, mục đích, ý nghĩa của cuộc thi nhằm đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân và công tác bảo đảm an ninh trật tự, gương người tốt việc tốt trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

BTC trao giải cho các tác giả đoạt giải C
Đồng thời tuyên truyền, lan tỏa về những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, gần gũi, thân thiện, gắn bó máu thịt với nhân dân theo tinh thần “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”.
Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Ban Tổ chức Cuộc thi, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi lời chúc mừng các tập thể, cá nhân đạt giải và biểu dương các thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo đã có nhiều cố gắng vì sự thành công của Cuộc thi này đồng thời bày tỏ mong muốn, tiếp tục được đón nhận sự quan tâm, đồng hành của các ban, bộ, ngành, địa phương, của các văn nghệ sĩ, phóng viên, cộng tác viên trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân, tiếp tục có nhiều tác phẩm hay tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Bộ Công an trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và công tác bảo đảm an ninh trật tự, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

BTC trao giải cho các tác giả đoạt giải B
Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, nhìn nhận: “Cuộc thi thành công cả về đề tài, ý tưởng, độ sâu sắc, thông điệp và chất lượng nghệ thuật của các tác phẩm”.
Theo Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, sự thành công này không chỉ đến từ khối lượng bản thảo đồ sộ, mà còn bởi thái độ nghiêm cẩn của người viết khi bước vào “địa hạt linh thiêng”, nơi văn chương gặp gỡ lịch sử, lòng trung thành và những hy sinh thầm lặng.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, nhìn nhận: “Cuộc thi thành công cả về đề tài, ý tưởng, độ sâu sắc, thông điệp và chất lượng nghệ thuật của các tác phẩm”
Ở thể loại tiểu thuyết, BTC đã trao 3 giải A, mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng cho tác phẩm "Đối mặt" của nhà văn Phạm Quang Long; Tác phẩm "Chiều qua thị trấn" của nhà văn Nguyễn Thu Hằng; Tác phẩm "Gió vẫn thổi giữa rừng nhiệt đới" của nhà văn Dương Bình Nguyên.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an và Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam trao giải cho các tác giả đoạt giải A
Với thể loại Truyện và ký, BTC trao 1 giải A, mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng cho tác phẩm "Cỏ xanh đời thép" của Nhà văn Tống Phước Bảo. Cùng với đó, BTC cũng đã trao, 6 giải B, 12 giải C và 12 giải Khuyến kích cho các thể loại tiểu thuyết và truyện, ký.
Dương Bình Nguyên từng là một trong những cây bút được yêu mến đầu thập niên 2000 với các tập truyện “Làng nhan sắc”, “Về lại thiên đường”, “Hoa ẩn hương”, “Giày đỏ”, “Chuyện tình Paris”...
Sau quãng lặng 15 năm, anh trở lại với một giọng văn hoàn toàn mới, sắc lạnh hơn, từng trải hơn, và thấm đẫm chiều sâu nhân sinh. Từ người viết về tuổi trẻ và ký ức, anh trở thành người kể chuyện về con người trong thế giới dữ liệu, phản chiếu những xung đột đạo đức và nỗi cô đơn của thời đại công nghệ. Sự trở lại này không chỉ là một dấu mốc cá nhân, mà còn là tín hiệu cho sự chuyển mình của cả một thế hệ nhà văn Công an trước thách thức mới của văn học đương đại.
Nhà văn Dương Bình Nguyên (tên thật: Dương Văn Toàn) sinh năm 1979 tại Thái Nguyên, tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, hiện đang là mang quân hàm Thượng tá, Trưởng Ban Chuyên đề, Truyền hình Công an nhân dân (ANTV), Bộ Công an.
“Gió vẫn thổi giữa rừng nhiệt đới” được nhận định là một bước tiến mới mẻ của văn học đề tài công an, khi đưa bạn đọc từ chiến tuyến hiện thực đến những vùng mờ của tâm lý và công nghệ. Giải thưởng này không chỉ vinh danh một tiểu thuyết mới, mà còn ghi nhận sự trở lại đầy cảm xúc của Dương Bình Nguyên, nhà văn từng chạm đến trái tim tuổi trẻ, nay viết bằng sự tỉnh táo, sâu sắc và nhân hậu của một người thấu hiểu bóng tối và ánh sáng trong chính con người.
Trả lời phỏng vấn của PV ANTĐ, Nhà văn Dương Bình Nguyên cho biết: "Tôi nghĩ, thật ra tôi chưa bao giờ “từ bỏ” văn chương cả, chỉ là im lặng một quãng dài. Có những năm tháng người ta phải sống, phải đi qua đủ nhiều nỗi nặng nhọc của đời thường để hiểu xem mình còn muốn nói điều gì nữa không. Tôi từng nghĩ mình đã nói hết, đã viết hết. Nhưng hóa ra, những năm tháng đó lại chính là phần lặng để chữ nghĩa lắng xuống, chín lại, và tự tìm đường trở về. Sau mười lăm năm, khi tôi ngồi viết lại, cảm giác vừa như gặp lại một người bạn cũ, vừa như đứng trước một cánh rừng xa lạ. Mỗi câu chữ đều có hơi thở của những gì tôi đã đi qua: tuổi trẻ, tổn thương, mất mát, và cả sự bao dung mà ngày trước tôi chưa có.
Văn chương, với tôi, là một cách để giữ lại phần người mong manh nhất trong mỗi chúng ta. Nó không cứu rỗi, nhưng nó giúp ta không chai sạn. Nó nhắc rằng dù đời có biến đổi đến đâu, vẫn có một nơi trong lòng người dành cho sự thật, cho lòng trắc ẩn, cho nỗi nhớ và cho cái đẹp. Viết, với tôi, là trở về với phần đất đó, nơi vẫn còn gió thổi giữa rừng.











