Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp từ hình ảnh 'Người hùng không mặc áo choàng'

Giữa lằn ranh sinh tử, hình ảnh nam thanh niên phá tường cứu người ở Trung Kính, Hà Nội đang gieo lên niềm tin về lòng trắc ẩn, sẵn sàng quên mình vì đồng bào.

Clip ghi lại giây phút sinh tử khi bão lửa đang bùng phát dữ dội, hình ảnh nam thanh niên cởi trần, đứng trên thang gỗ một tay nắm cửa sổ, một tay cầm búa phá tường để cứu người trong vụ cháy nhà dân ở Trung Kính, Hà Nội đang lan truyền khắp mạng xã hội và nhận được sự quan tâm rất lớn trong cộng đồng từ hôm qua đến nay.

Vào nhiều nhóm hội trên mạng xã hội, clip nam thanh niên phá tường đều thu hút hàng triệu lượt người xem. Đứng ở tư thế nguy hiểm, gieo neo, không điểm tựa, nhưng sự dấn thân, quên mình cứu người đã khiến nhiều người phải thốt lên ngưỡng mộ và gọi họ chính là anh hùng giữa đời thực!

Đặc biệt khi đọc những lời bình; “Cảm ơn cuộc đời vì luôn có những người biết hy sinh, giúp đỡ cộng đồng lúc nguy hiểm, khó khăn”; “Em xứng đáng là con dân đất Việt, một người có tấm lòng vì dân”; “Đây là nghĩa cử cao đẹp, cần nhân rộng gương tốt trong xã hội”… đã khiến tôi không cầm được nước mắt.

Khi sự bàng hoàng, đau thương vẫn chưa nguôi bởi giặc lửa vô tình cướp đi sinh mạng của 14 người tại Trung Kính rạng sáng ngày hôm qua (24/5), thì chính hình ảnh xả thân của họ như ánh sáng mang đến niềm hy vọng sống, niềm tin về cái đẹp, nhân văn, lòng tốt vẫn luôn ẩn mình xung quanh.

Cộng đồng mạng hiện đang dành những lời ca ngợi, ngưỡng mộ vì hành động dũng cảm của Đinh Văn Tuấn (SN 2003, quê Nam Định) – nam thanh niên cầm búa phá tường cứu người ở Trung Kính, song với anh "lúc đó chỉ nghĩ đến cứu được người nào hay người ấy". Nam thanh niên quê Nam Định còn chia sẻ, thấy hoàn cảnh gặp nạn, ai cũng sẽ hành động như anh, sẵn sàng giúp đỡ chứ không suy nghĩ xa xôi gì.

Hành động cứu người của Đinh Văn Tuấn, cùng những người khác trong vụ cháy nhà ở Trung Kính lại gợi nhớ Nguyễn Đăng Văn - một shipper đã cứu sống 9 người trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội; hay những người anh hùng áo cam thầm lặng trong đêm - FAS Angel với "thủ lĩnh" Phạm Quốc Việt luôn sẵn lòng lao vào lửa cứu người; rồi cả tài xế xe tải Nguyễn Ngọc Mạnh – người không màng tới nguy hiểm bản thân, giang đôi tay cứu sống bé gái 3 tuổi bị rơi từ tầng 12 chung cư trên đường Nguyễn Huy Tưởng….

Cùng với những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy, với họ - những người dân bình dị, đang hàng ngày phải vật lộn mưu sinh nhưng sự trắc ẩn, tình người, tinh thần vì cộng đồng luôn hiện hữu. Hơn hết họ luôn coi cứu người chính là sự lựa chọn, không đắn đo. Và sự quả cảm, xả thân cứu người của họ đã tỏa sáng, đúng thời điểm đang truyền đi cảm hứng của niềm tự hào "Việt Nam ra ngõ gặp anh hùng", "tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có".

Chia sẻ với Báo Công Thương, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ và cảm động trước hành động ý nghĩa, hết sức đẹp đẽ của Đinh Văn Tuấn cùng những người bạn trong vụ cháy ở Trung Kính. Ông cho rằng, các ký họa, các phương tiện truyền thông đang lan tỏa hình ảnh đẹp ấy như một điểm nhấn về lòng tốt. Và hơn hết, tất cả như một khoảng thăng hoa của xã hội về tình người, xả thân vì người khác.

Hành động giang đôi tay cứu sống bé gái 3 tuổi bị rơi từ tầng 12 chung cư trên đường Nguyễn Huy Tưởng… của Nguyễn Ngọc Mạnh cũng như hành động bám cửa sổ, cầm búa phá tường của Đinh Văn Tuấn với chia sẻ "lúc đó mình không sợ và cũng không nghĩ gì cả, cứ làm thôi", PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho hay, bản thân họ coi đó là một hành động đương nhiên, không chút suy nghĩ cho bản thân, chẳng vì mong muốn trở thành người hùng, đây là điều chúng ta đánh giá cao ở nghĩa cử cao đẹp này!

PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh, xả thân cứu người là một trong những hành động mang tính đạo đức quan trọng nhất của con người, vì thế, chúng ta luôn xem “lương y như từ mẫu”, và đạo Phật coi “Cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp”. "Những hành động xả thân cứu người không chỉ thể hiện lòng tốt của mỗi cá nhân mà còn cho thấy môi trường lành mạnh của một xã hội" - PGS.TS Bùi Hoài Sơn nói.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, một xã hội tốt là xã hội luôn biết cách phát huy những đức tính tốt đẹp của con người để cho mỗi công dân của mình, khi thực hiện những việc làm tốt, đều suy nghĩ đây là những việc bình thường. Đó chính là điều mà chúng ta ghi nhận từ những tấm gương dũng cảm nêu trên.

Và trong bối cảnh hiện nay, không ai mong muốn mình trở thành anh hùng, nhưng PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, chúng ta cần có tố chất của người anh hùng, để mỗi khi đối mặt với khó khăn, thử thách, tố chất ấy giúp chúng ta làm những việc anh hùng một cách giản dị.

Đặc biệt, những tấm gương anh dũng hy sinh cứu người là những minh chứng cho tinh thần anh hùng của dân tộc, dù là trong lúc đất nước lâm nguy hay khi thời bình. "Từ những tấm gương anh hùng nhưng giản dị ấy sẽ lan tỏa sức mạnh của lòng tốt đến toàn xã hội, giúp chúng ta có thêm một niềm tin vững chắc vào việc hiện thực hóa thật sớm mơ ước trở thành một đất nước hùng cường"- PGS.TS Bùi Hoài Sơn chia sẻ.

Bảo Thoa

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/lan-toa-nghia-cu-cao-dep-tu-hinh-anh-nguoi-hung-khong-mac-ao-choang-322214.html