Lan tỏa nghĩa tình, vững bền mái ấm
Trong hành trình vì cộng đồng, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận (công ty) không chỉ là đơn vị kinh doanh đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước mà còn là điểm tựa vững chắc cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận trao nhà đại đoàn kết cho bà Phạm Thị Ba
Bằng những hành động thiết thực, công ty đã và đang góp phần xoa dịu nỗi lo về chốn an cư cho hàng trăm hộ dân nghèo thông qua chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.
Mái ấm từ tấm lòng
Ngày 15/5 vừa qua, tại xã Nam Thành, 3 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn gồm ông K’ Quý (SN 1990, thôn 9), bà Hồ Thị Mè (SN 1939, thôn 5) và bà Phạm Thị Ba (SN 1965, thôn 3) đã xúc động đón nhận những căn nhà mới khang trang từ chương trình “Nhà đại đoàn kết” do công ty tài trợ xây dựng. Những ngôi nhà không chỉ là nơi che mưa nắng, mà còn là biểu tượng của sự sẻ chia, của tinh thần “lá lành đùm lá rách” giữa doanh nghiệp với người dân. Không giấu sự xúc động trong ngày nhận bàn giao nhà mới, cụ bà Hồ Thị Mè, 86 tuổi với dáng người gầy gò, đôi mắt nhòe lệ chia sẻ: “Tôi sống một mình, căn nhà cũ mưa thì dột, gió thổi là rung, không dám ngủ yên giấc. Giờ có nhà mới, từ nay tôi không còn lo lắng mỗi khi mùa mưa bão đến. Cảm ơn chính quyền, cảm ơn các cô chú đã giúp tôi có được chốn an yên tuổi già”.
Dưới mái hiên mới còn thơm mùi sơn, bà Phạm Thị Ba – người phụ nữ 60 tuổi từng sống chật vật trong căn nhà lá ọp ẹp giữa thôn 3, xã Mê Pu không giấu được niềm xúc động khi nhắc đến cuộc sống mới sau ngày nhận bàn giao căn nhà “Đại đoàn kết”. Trước đây, bà sống trong căn nhà cũ, tường nứt, mái thủng, mỗi khi mưa xuống, dột tứ tung. “Nhà cũ gió thổi rung, có hôm đang ngủ phải ôm mền tìm chỗ khô ráo vì mưa tạt ướt hết. Đêm đầu tiên nằm trên chiếc giường khô ráo trong căn phòng, tôi hạnh phúc đến mức không ngủ được… Tôi biết ơn chính quyền, các cô chú trong công ty đã thương và giúp tôi có được mái ấm”, bà Phạm Thị Ba xúc động chia sẻ.
Không chỉ dừng lại ở Đức Linh, ngày 20/6, công ty tiếp tục phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ ông Trần Bá Toản tại xã Tuy Phong. Hoàn cảnh của ông Toản đặc biệt khó khăn, nhiều năm sống trong căn nhà tạm bợ, vách đất, mái tôn cũ nát. Giờ đây, ông đã có một ngôi nhà mới vững chãi, sạch, đẹp giữa vùng núi Phan Dũng. Trong ánh mắt ông lấp lánh niềm hạnh phúc: “Không nghĩ ở tuổi này mình lại được ở nhà mới. Đêm đầu tiên ngủ trong nhà gạch mà cứ ngỡ mình đang nằm mơ…”.
Lan tỏa trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
Xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những chương trình nhân văn sâu sắc được triển khai với sự chung tay của nhiều lực lượng, trong đó có vai trò đặc biệt tích cực của công ty.
Chỉ tính riêng năm 2024, công ty đã tài trợ xây dựng 89 căn nhà tình nghĩa và đại đoàn kết với tổng kinh phí hơn 4,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong nguồn kinh phí này có 82 triệu đồng là sự đóng góp tự nguyện của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động công ty. Đây là minh chứng cho tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng lan tỏa từ nội bộ doanh nghiệp. Ngoài ra, công ty còn đóng góp 40 tỷ đồng vào quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, thể hiện rõ tầm nhìn và cam kết lâu dài trong công tác an sinh xã hội.
6 tháng đầu năm 2025, chương trình tiếp tục được công ty đẩy mạnh với việc hoàn thành 22 căn nhà với tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng. Những con số “biết nói” ấy đã minh chứng cho sự đồng hành bền bỉ của doanh nghiệp trong hành trình mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân nghèo. Ông Phạm Năng Hiệp - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận chia sẻ: “Chúng tôi xác định rõ trách nhiệm xã hội là một phần quan trọng trong hoạt động doanh nghiệp. Mỗi căn nhà được xây lên không chỉ là niềm vui của người dân mà còn là niềm hạnh phúc, là động lực để tập thể cán bộ, người lao động của công ty tiếp tục nỗ lực vì cộng đồng”.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/lan-toa-nghia-tinh-vung-ben-mai-am-384304.html