Lan tỏa niềm tin và tình yêu cuộc sống qua sách nói

Ngày 6/9, tại Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù, đạo diễn, nhà văn Nguyễn Thị Xuân Phượng đã có buổi gặp gỡ, giao lưu với các bạn trẻ khiếm thị trong chương trình “Lắng nghe”. Qua những câu chuyện về cuộc đời, chiến tranh, những lựa chọn và nghị lực vượt qua nghịch cảnh, bà truyền đến các bạn trẻ thông điệp về niềm tin, khát vọng sống và khả năng đóng góp cho cộng đồng trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Chương trình do Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù phối hợp cùng dự án “Vầng trăng tri thức - Tủ sách gia đình” tổ chức.

Nhà văn, đạo diễn Nguyễn Thị Xuân Phượng giao lưu cùng các bạn khiếm thị.

Nhà văn, đạo diễn Nguyễn Thị Xuân Phượng giao lưu cùng các bạn khiếm thị.

Ở tuổi 97, nhà văn, đạo diễn Nguyễn Thị Xuân Phượng vẫn duy trì công việc viết sách sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và từng là phóng viên chiến trường. Bà chia sẻ câu chuyện về hành trình của mình không phải để kể thành tích, mà muốn nhấn mạnh rằng khi còn ý chí, mong muốn đóng góp và coi cuộc đời là quá trình không ngừng phấn đấu, con người vẫn có thể tìm thấy niềm vui trong công việc, ngay cả khi hoàn cảnh không thuận lợi.

Lắng nghe những chia sẻ của các bạn trẻ khiếm thị, bà Xuân Phượng nhận thấy ở họ tinh thần yêu cuộc sống, mong muốn học tập, làm việc và khẳng định mình. Bà cho rằng việc không thể nhìn thấy những cảnh đẹp bên ngoài hay gặp hạn chế trong đi lại không thể ngăn cản một người yêu cuộc sống và đóng góp cho xã hội, nếu còn niềm tin và nghị lực.

Các em chia sẻ nhiều câu chuyện của bản thân và xin tư vấn từ nhà văn, đạo diễn Xuân Phượng.

Các em chia sẻ nhiều câu chuyện của bản thân và xin tư vấn từ nhà văn, đạo diễn Xuân Phượng.

Từ trải nghiệm của bản thân trong 9 năm tham gia kháng chiến chống Pháp, sống trong điều kiện thiếu thốn, có những ngày chỉ có một củ sắn và muối, nhiều đêm phải ngủ trong hang để tránh máy bay địch, bà cho rằng gian khổ có thể vượt qua khi con người có niềm tin vào điều mình đang làm.

“Đóng góp của mỗi người có thể chỉ là một hạt cát, nhưng nhiều hạt cát sẽ tạo thành bãi biển, thành núi, thành sông”, bà Xuân Phượng chia sẻ, đồng thời mong muốn những nỗ lực của người trẻ khiếm thị không chỉ đem lại niềm vui cho bản thân, gia đình mà còn lan tỏa đến cộng đồng.

Từ câu chuyện của mình, đạo diễn Xuân Phượng cho rằng mỗi người cần tự quyết định con đường của mình, bởi không ai hiểu hoàn cảnh của mình bằng chính mình. Đối với người trẻ khiếm thị, bên cạnh việc chứng minh năng lực và tìm kiếm sự hỗ trợ từ cộng đồng, điều quan trọng nhất là giữ niềm tin vào bản thân và hướng về phía trước.

“Không ai khuyên mình tốt hơn, hiệu quả hơn và xác đáng hơn là chính mình tự khuyên mình”, bà Xuân Phượng nói, đồng thời nhấn mạnh: “Con đường duy nhất đi đến thất bại là bỏ cuộc”.

Câu chuyện về nghị lực sống được chia sẻ trong không gian của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù - nơi gần 30 năm qua đưa sách và tri thức đến với người khiếm thị.

Chương trình giao lưu diễn ra ấm áp trong sự sẻ chia thân tình.

Chương trình giao lưu diễn ra ấm áp trong sự sẻ chia thân tình.

Thư viện được bà Nguyễn Hướng Dương thành lập ngày 19/5/1998, xuất phát từ những buổi đọc sách, truyện cho học sinh khiếm thị tại Trường Nguyễn Đình Chiểu. Từ gần 100 đầu sách sau năm đầu tiên, đến nay thư viện có hơn 3.000 đầu sách và khoảng 475.000 bản sách nói, nội dung phong phú từ lịch sử, khoa học, văn học đến giáo dục, kỹ năng sống, y học; trong đó có nhiều sách giáo khoa phục vụ học sinh, sinh viên khiếm thị.

Cùng với xây dựng kho sách nói, thư viện duy trì các hoạt động hỗ trợ người khiếm thị như học bổng Hướng Dương, học bổng Ánh Sen, tặng gậy trắng, hỗ trợ công nghệ và hướng dẫn sử dụng máy tính, điện thoại thông minh. Đội ngũ tình nguyện viên tiếp tục đảm nhiệm các công việc đọc sách, dò đọc, tóm tắt, thu âm và truyền thông.

Khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng các em khiếm thị tại Thư viện sách nói Hướng Dương.

Khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng các em khiếm thị tại Thư viện sách nói Hướng Dương.

Cùng hướng đến lan tỏa tri thức và văn hóa đọc, dự án “Vầng trăng tri thức - Tủ sách gia đình” do Lê Ngọc Hân thực hiện tổ chức các buổi trò chuyện, tọa đàm, hội thảo về văn hóa, lịch sử và di sản dân tộc, qua đó khuyến khích người trẻ tìm hiểu cội nguồn, quê hương và những giá trị văn hóa của đất nước.

Từ những trang sách được chuyển thành âm thanh đến những câu chuyện về nghị lực sống được chia sẻ tại chương trình, “Lắng nghe” không chỉ tạo cơ hội để người trẻ khiếm thị gặp gỡ, đối thoại với một thế hệ đi trước mà còn góp phần lan tỏa giá trị của sách, văn hóa đọc, niềm tin và khát vọng sống có ích.

Tin ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-hoa/lan-toa-niem-tin-va-tinh-yeu-cuoc-song-qua-sach-noi-20260906203012115.htm