Lan tỏa tình người khi chung tay tìm kiếm cháu bé lớp 1 đi lạc

Nhận được yêu cầu giúp đỡ tìm kiếm cháu bé lớp 1 đi lạc, cùng với CSGT sử dụng hệ thống camera giám sát giao thông, camera nhà dân để 'dò' ra đường đi của cháu bé, nhiều người dân cũng vào cuộc tìm kiếm và kết quả đã tìm thấy, đưa cháu trở về trong vòng tay vui mừng, hạnh phúc của bố mẹ.

Vào khoảng 18h10’, tổ công tác của Đội CSGT số 1 gồm Thiếu tá Đặng Hoàng Tân và Đại úy Nguyễn Quang Trung làm nhiệm vụ tại ngã tư Hai Bà Trưng – Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội bỗng thấy một người phụ nữ khuôn mặt hốt hoảng chạy đến nhờ CSGT hỗ trợ giúp đỡ.

Mẹ con chị Nga cảm ơn các đồng chí CSGT trước khi trở về nhà.

Mẹ con chị Nga cảm ơn các đồng chí CSGT trước khi trở về nhà.

Qua lời nói gấp gáp và lo sợ, chị Mai Phương Nga cho biết mình ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai đang đi tìm con trai là cháu Dương Trí Thành, học lớp 1 ở trường Tiểu học Lý Thường Kiệt bị lạc.

Trước đó, cháu Thành tan học từ 16h30' và đeo ba lô, đi bộ ra cổng trường rồi tự đi về nhà. Khi chị Nga đến trường đón con thì không thấy con đâu. Chị và gia đình hoảng hốt đi khắp các tuyến phố xung quanh trường học dò hỏi người dân sinh sống ở hai bên đường để tìm con. Chị Nga cũng đăng ảnh của con mình lên mạng xã hội nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm giúp con trai đi lạc.

CSGT đã sử dụng camera giám sát giao thông và camera nhà dân để "dò" theo hướng đi của cháu bé (cháu Thành đeo ba lô đi bộ bên góc phải ảnh).

CSGT đã sử dụng camera giám sát giao thông và camera nhà dân để "dò" theo hướng đi của cháu bé (cháu Thành đeo ba lô đi bộ bên góc phải ảnh).

Khi đi đến ngã tư Hai Bà Trưng – Lê Duẩn, thấy tổ công tác CSGT số 1 đang làm nhiệm vụ, chị Nga đề nghị các đồng chí CSGT hỗ trợ giúp đỡ gia đình tìm con. Nhận được đề nghị của chị Nga, Thiếu tá Đặng Hoàng Tân và Đại úy Nguyễn Quang Trung đã báo cáo chỉ huy đơn vị, đồng thời phối hợp với các đội nghiệp vụ của Phòng CSGT kiểm tra hệ thống camera giám sát giao thông cũng như “dò” toàn bộ camera nhà dân bắt đầu từ cổng trường học của cháu Thành tỏa ra các tuyến phố để xác định hướng di chuyển của cháu.

Cùng với CSGT, nhiều người dân khi nhận được đề nghị giúp đỡ của gia đình chị Nga cũng đã tích cực đi tìm cháu bé. Đến khoảng 19h cùng ngày, tổ công tác và chị Nga nhận được thông tin của người dân thông báo có tìm thấy, đưa một cháu bé với những đặc điểm tương tự theo mô tả, hình ảnh chị Nga đưa lên mạng, về trụ sở Công an quận Đống Đa.

Tổ công tác đã nhanh chóng đưa chị Nga về trụ sở Công an quận Đống Đa. Tại đây, cháu Thành đang được các chú Công an và người dân chăm sóc chu đáo, ôm chầm lấy mẹ trong niềm vui mừng của chị Nga và người thân.

Trong niềm vui mừng hạnh phúc, chị Nga đã bày tỏ lòng cảm ơn đến người dân đã trực tiếp tìm thấy con trai của mình cũng như các đồng chí CSGT, Công an quận Đống Đa và những người dân sinh sống dọc đường, ở trên mạng, dù không quen biết nhưng đã hết lòng hết sức hỗ trợ, giúp đỡ chị và gia đình tìm được con trai đi lạc.

Hoàng Phong

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/guong-sang/lan-toa-tinh-nguoi-khi-chung-tay-tim-kiem-chau-be-lop-1-di-lac-i739853/