Lan tỏa yêu thương, tiếp sức học trò đến trường

Tinh thần sẻ chia được lan tỏa mạnh mẽ trong các trường học thành phố, thầy cô và học sinh đã cùng nhau viết nên những câu chuyện đẹp về tình người.

Chia yêu thương tiếp thêm nghị lực để Khánh Thy vững vàng đến trường. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Chia yêu thương tiếp thêm nghị lực để Khánh Thy vững vàng đến trường. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Không chỉ tiếp sức học sinh khó khăn vững bước đến lớp, các chương trình còn nuôi dưỡng tình bạn, bồi đắp lòng nhân ái để mỗi ngày đến trường thực sự trở thành một hành trình ấm áp, đong đầy yêu thương.

Không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau

Những ngày qua, phụ huynh cùng tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học An Khê (phường An Khê) chung tay hướng về em Võ Lê Khánh Thy, học sinh lớp 5/1 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Khi nỗi đau mất mẹ còn chưa kịp nguôi ngoai, hai anh em Khánh Thy lại tiếp tục chịu thêm mất mát lớn lao khi người cha đột ngột qua đời, để lại khoảng trống quá lớn trong cuộc sống.

Trước hoàn cảnh éo le ấy, bằng sự thấu hiểu và sẻ chia, phụ huynh cùng thầy cô giáo nhà trường đã chung tay góp sức, gửi gắm yêu thương đến em. Tổng số tiền quyên góp hơn 67 triệu đồng được nhà trường trao tận tay Khánh Thy, chứa đựng sự quan tâm sâu sắc của cả cộng đồng. Không chỉ dừng lại ở sự hỗ trợ vật chất, các thầy cô thường xuyên đến nhà thăm hỏi, động viên chân thành, tiếp thêm nghị lực để Khánh Thy vững vàng bước tiếp trên hành trình phía trước.

Cô Nguyễn Thị Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Khê chia sẻ, chính những tấm lòng nhân ái đã góp phần thắp lên niềm hy vọng, tiếp thêm sức mạnh cho một học sinh nhỏ bé đang cần được chở che. Từ vòng tay yêu thương của thầy cô, bạn bè và cộng đồng, hy vọng em Võ Lê Khánh Thy có thêm niềm tin để vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, vươn lên trong cuộc sống.

Tiếp thêm hy vọng để Trọng Nhân sớm vượt qua bệnh tật. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Tiếp thêm hy vọng để Trọng Nhân sớm vượt qua bệnh tật. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “vì đàn em thân yêu”, tập thể cán bộ, giáo viên, phụ huynh và các em học sinh Trường Tiểu học Lê Văn Tám (phường Thanh Khê) cùng chung tay lan tỏa yêu thương đến em Lương Trọng Nhân, học sinh lớp 1/1, không may mắc căn bệnh hiểm nghèo. Từ sự chung sức, đồng lòng ấy, nhà trường tiếp nhận số tiền ủng hộ hơn 115 triệu đồng kịp thời chuyển đến gia đình em Nhân, góp phần hỗ trợ chi phí điều trị, tiếp thêm hy vọng để em sớm vượt qua bệnh tật.

Cô Nguyễn Thị Phương Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám chia sẻ: “Mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều chứa đựng tình cảm chân thành của thầy cô, phụ huynh và học sinh. Chúng tôi mong rằng sự chung tay này sẽ tiếp thêm nghị lực để em Nhân và gia đình vững tin hơn trong hành trình chữa bệnh”.

Sau thời gian phát động chương trình “Lan tỏa yêu thương” của Trường Tiểu học số 3 Nam Phước (xã Nam Phước) nhận được sự chung tay, sẻ chia đầy nghĩa tình từ toàn thể cán bộ, giáo viên và phụ huynh trong toàn trường, với tổng số tiền quyên góp gần 40 triệu đồng. Từ nguồn hỗ trợ quý báu này, Liên đội phối hợp cùng Ban Giám hiệu nhà trường trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn gặp biến cố trong cuộc sống. Cụ thể, em Nguyễn Ngọc Anh Thư (lớp 5A) nhận hỗ trợ 24 triệu đồng; em Nhật Khang (lớp 2E) nhận 5 triệu đồng; em Nguyễn Đắc Xuân Thắng (lớp 4D) nhận 5 triệu đồng.

Sẻ chia với học trò khó khăn

Liên đội Trường Tiểu học Hoàng Dư Khương (phường Cẩm Lệ) vừa tổ chức thành công mô hình “Chợ phiên 0 đồng - Em trao yêu thương”. Chương trình mang đến một không gian sẻ chia đầy ý nghĩa ngay trong khuôn viên nhà trường. Không chỉ là hoạt động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, phiên chợ đặc biệt còn tạo nên một ngày hội ấm áp, nơi tinh thần nhân ái được lan tỏa một cách tự nhiên gần gũi.

"Nuôi heo đất giúp bạn đến trường". Ảnh: MẾN NGUYỄN

"Nuôi heo đất giúp bạn đến trường". Ảnh: MẾN NGUYỄN

Tại chương trình, 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà và tự do “đi chợ” lựa chọn những món quà thiết thực như dụng cụ học tập, sách vở, đồ dùng học tập và các vật dụng cần thiết khác phù hợp với nhu cầu của mình.

Cách làm mới mẻ này không chỉ mang đến sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực cho việc học tập hằng ngày mà còn tạo nên một không gian trải nghiệm đầy ý nghĩa, giúp các em cảm nhận rõ hơn sự quan tâm, sẻ chia từ thầy cô, bạn bè và nhà trường. Nguyễn Thị Như Ý, học sinh lớp 4/1 chia sẻ: “Em rất vui khi được tự tay chọn những món đồ mình cần. Em cảm nhận được sự quan tâm của thầy cô và các anh chị dành cho. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mọi người đã yêu thương và giúp đỡ”.

Thầy Thiều Văn Viên, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Hoàng Dư Khương chia sẻ, hoạt động không chỉ dừng lại ở giá trị vật chất mà còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, giúp học sinh được sống trong tình yêu thương, biết trân trọng và sẻ chia với bạn bè xung quanh. Thông qua mô hình “Chợ phiên 0 đồng”, tinh thần nhân ái, đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong môi trường học đường, góp phần nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp trong mỗi học sinh.

Mô hình “Chợ phiên 0 đồng - Em trao yêu thương” của Trường Tiểu học Hoàng Dư Khương (phường Cẩm Lệ). Ảnh: MẾN NGUYỄN

Mô hình “Chợ phiên 0 đồng - Em trao yêu thương” của Trường Tiểu học Hoàng Dư Khương (phường Cẩm Lệ). Ảnh: MẾN NGUYỄN

Tại xã vùng cao Trà Tập, Liên đội Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Võ Nguyên Giáp vừa tổng kết phong trào “Nuôi heo đất giúp bạn đến trường” với nhiều kết quả ý nghĩa. Trong suốt thời gian phát động, phong trào đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các chi đội.

Thầy Nguyễn Thế Duy, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Võ Nguyên Giáp chia sẻ, đối với học sinh vùng cao, phong trào “nuôi heo đất” không chỉ đơn thuần là việc tiết kiệm hằng ngày mà cũng là cách giáo dục các em về tinh thần sẻ chia, biết quan tâm đến bạn bè có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Từ những đồng tiền lẻ được chắt chiu mỗi ngày, tình bạn giữa các em học sinh không ngừng được vun đắp, nuôi dưỡng bằng sự sẻ chia chân thành và tinh thần đoàn kết.

Những hành động sẻ chia, dù giản dị, đang từng ngày nâng đỡ ước mơ đến trường của nhiều học sinh. Và từ những nghĩa cử nhỏ bé ấy, một cánh cửa tương lai như đang khẽ mở ra, đủ để gieo hy vọng, nuôi dưỡng những ước mơ dài lâu.

MẾN NGUYỄN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/lan-toa-yeu-thuong-tiep-suc-hoc-tro-den-truong-3334640.html