Kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT Chu Văn An:Hành trình khát vọng

Con thuyền tri thức mang tên Trường THPT Chu Văn An (xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng) đã trải qua hành trình 40 năm 'trồng người'. Con thuyền đặc biệt đó mở ra cánh cửa mới cho hành trình tiếp cận con chữ, nâng cánh tương lai của bao thế hệ học trò ở vùng quê nghèo khó này.

Trường THPT Chu Văn An đã trải qua 40 năm hình thành, phát triển. Ảnh: KHẢI KHIÊM

Trường THPT Chu Văn An đã trải qua 40 năm hình thành, phát triển. Ảnh: KHẢI KHIÊM

Hành trình khát vọng

Năm 1990, chàng trai Đỗ Hữu Đạo (thôn Trúc Hà, xã Đại Hưng cũ, nay là xã Thượng Đức) là học sinh lớp 6 của Trường cấp 2-3 Đại Lãnh vượt đường sá xa xôi, mùa mưa phải qua đò vì chưa có cầu Hà Tân, để đi tìm con chữ. Đến năm 1994, anh tiếp tục theo học bậc THPT cấp 2-3 Đại Đồng (nay là Trường THPT Chu Văn An).

“Những năm tháng dưới mái trường này đã để lại trong tôi biết bao kỷ niệm không thể nào quên. Mỗi ngày, chúng tôi phải đạp xe hơn 15km trên con đường nắng bụi, mưa lầy từ nhà đến trường. Mùa mưa lũ, nước dâng cao, học sinh phải lội bộ hoặc đi đò mới tới được trường. Nhiều thời điểm, đường bị sạt lở, thầy trò phải vác xe đạp vượt sườn núi, lội nước qua cầu Ba Khe để đến lớp”, anh Đỗ Hữu Đạo kể.

Anh Đạo chia sẻ, các thế hệ học trò như anh thực sự nể phục ý chí của cả thầy lẫn trò khi đã cùng nhau vượt qua gian khó để dạy, học và vươn lên. Cũng chính vì chứng kiến đường sá hiểm trở, cầu cống còn thiếu thốn từ thuở ấy, chàng trai sinh ra trên mảnh đất xã Thượng Đức đã chọn theo học ngành xây dựng cầu đường tại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng với ước nguyện được góp phần nối những con đường, bắc những nhịp cầu cho quê hương.

Bồi hồi nhớ lại kỷ niệm xưa, các thế hệ học trò như anh tự hào vì từng là học sinh của ngôi trường này, nơi đã tôi luyện ý chí, nuôi dưỡng ước mơ và tiếp thêm sức mạnh để ngày càng trưởng thành, hoàn thành hành trình lập nghiệp.

Các thế hệ học trò của nhà trường đã đi trọn vẹn hành trình khát vọng. Ảnh: KHẢI KHIÊM

Các thế hệ học trò của nhà trường đã đi trọn vẹn hành trình khát vọng. Ảnh: KHẢI KHIÊM

Thầy Nguyễn Bá Ngân, Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An cho biết, ngôi trường này tiền thân là Trường THPT Đại Lộc 3, được thành lập vào năm 1986.

Trước năm 1986, học sinh các xã vùng A của huyện Đại Lộc cũ, sau khi học xong cấp 2, muốn theo học cấp 3 phải đi hàng chục cây số để xuống Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ (xã Đại Lộc). Hành trình đi tìm con chữ của học trò thật vất vả, gian nan; nhiều em phải bỏ học nửa chừng vì điều kiện gia đình khó khăn và đường sá cách trở. Nguyện vọng thiết tha của các tầng lớp nhân dân là có thêm một ngôi trường cấp 3 đặt tại trung tâm của các xã vùng A để con em được học hết bậc THPT.

Thỏa ước nguyện chính đáng đó, năm 1986, cấp thẩm quyền đã ban hành quyết định thành lập Trường THPT Đại Lộc 3, đóng trên địa bàn xã Đại Lãnh cũ (xã Thượng Đức ngày nay) với mục tiêu đáp ứng nhu cầu học tập của con em vùng A, mở ra một cánh cửa mới cho tri thức, cho tương lai của bao thế hệ học sinh.

“Bốn mươi năm qua là một hành trình dài với bao thử thách, gian khó nhưng đầy tự hào. Từ năm 1986 đến năm 1998, trường đã chuyển dời qua 4 địa điểm, ban đầu là thôn 9 của xã Đại Lãnh cũ. Lần gần đây nhất là vào năm học 1998 - 1999, cấp thẩm quyền đã quyết định thành lập Trường THPT Chu Văn An là một ngôi trường công lập, đặt tại mảnh đất thôn Hà Thanh (xã Hà Nha)”, thầy Nguyễn Bá Ngân nói.

Thầy Nguyễn Bá Ngân chia sẻ, mái trường THPT Chu Văn An này không chỉ là nơi thầy công tác, mà còn là một phần máu thịt của cuộc đời. Bởi vì, thầy đã có 39 năm gắn bó, trong đó có hơn 15 năm đảm nhận cương vị Hiệu trưởng. Đó là từng ấy năm thầy được sống, được cống hiến, được chứng kiến từng bước trưởng thành của nhà trường, của đồng nghiệp và của các em học sinh.

Còn khoảng một tháng nữa thôi, thầy sẽ chính thức nghỉ hưu theo chế độ, khép lại hành trình nghề nghiệp của mình. Dẫu mai này, thầy không còn đứng trên bục giảng, không còn trực tiếp điều hành công việc song trái tim đầy nhiệt huyết ấy vẫn sẽ mãi hướng về nơi đã làm nên một phần ý nghĩa nhất của cuộc đời.

Nếu có ai hỏi điều gì khiến thầy tự hào nhất khi sắp rời xa mái trường này, thầy trả lời đó chính là niềm tin: Niềm tin vào một tập thể sư phạm đoàn kết, tâm huyết; niềm tin vào những thế hệ học sinh giàu khát vọng; niềm tin rằng trường sẽ tiếp tục vươn xa, viết tiếp những trang truyền thống rạng ngời hơn nữa.

Thành quả đáng tự hào

Cậu học sinh Đỗ Hữu Đạo “ăn chưa no, lo chưa tới” ngày nào đi tìm con chữ tại Trường THPT Chu Văn An nay đã trở thành PGS.TS.

Bên cạnh công tác giảng dạy, PGS.TS Đỗ Hữu Đạo còn hướng dẫn học viên cao học và nghiên cứu sinh, đóng góp trong công tác tư vấn nền móng cho nhiều công trình giao thông trọng điểm, những cây cầu lớn trên khắp mọi miền Tổ quốc.

PGS.TS Đỗ Hữu Đạo chia sẻ, trở về thăm trường nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập, bản thân thực sự xúc động trước sự đổi thay to lớn của “mái nhà” xưa.

Trường ngày nay khang trang, đầy đủ cơ sở vật chất với các dãy phòng học, phòng chức năng, thư viện, sân thể thao, phòng truyền thống… Đó là thành quả của bao thế hệ thầy cô tâm huyết, cùng những trang thành tích ngày càng vang xa của các thế hệ học sinh.

Trường THPT Chu Văn An dẫu “sinh sau đẻ muộn”, nhưng các thế hệ thầy và trò đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, cố gắng hết mình để xây dựng một cơ sở trồng người bề thế, khang trang.

Đến thăm trường hôm nay, nhiều học trò cũ không khỏi ngỡ ngàng trước ngôi trường xưa đã “lột xác” với khuôn viên xanh - sạch - đẹp, là môi trường sư phạm lý tưởng để dạy và học.

Chính sự đổi mới trong quản lý và phương pháp dạy học mà chất lượng giáo dục của nhà trường chuyển biến đi lên, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp hằng năm đạt hơn 99%.

Nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và các cuộc thi khác do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Công tác khuyến học, khuyến tài; xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm, là điểm sáng của ngành giáo dục và đào tạo.

Nhà trường trao tặng học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, học sinh khó khăn. Ảnh: KHẢI KHIÊM

Nhà trường trao tặng học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, học sinh khó khăn. Ảnh: KHẢI KHIÊM

“Trường THPT Chu Văn An đã thay da đổi thịt, chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng nâng cao. Tuy nhiên, một hiện thực không hề thay đổi là ngọn lửa yêu nghề nơi mỗi thầy, cô giáo dưới mái trường này chưa bao giờ tắt”, thầy Nguyễn Bá Ngân khẳng định.

Điều đó được chứng minh đằng sau những thành quả gặt hái là biết bao tâm huyết, công sức, trí tuệ của các thế hệ thầy cô giáo đã từng dừng chân và ở lại cống hiến cho nơi này. Đồng hành là sự quan tâm, động viên, hỗ trợ đắc lực của Sở Giáo dục và Đào tạo, của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, của các bậc phụ huynh, bà con đồng hương, cựu học sinh và các nhà hảo tâm.

Trải qua hành trình khát vọng 40 năm, nhà trường có được thành quả như hôm nay không thể thiếu sự đóng góp, cống hiến thầm lặng của những người đã, đang trực tiếp đứng lớp ngày đêm lặng lẽ chắt chiu từng con chữ để gieo mầm tri thức và nhân cách cho học trò. Chính thầy cô là linh hồn, là sức sống bền bỉ và là nhân tố quyết định làm nên mọi thắng lợi của nhà trường.

Theo thầy Nguyễn Bá Ngân, dẫu biết rằng “cây đời vẫn mãi xanh tươi”, những gì đạt được hôm nay chưa phải là kết quả cuối cùng để hài lòng, song các thế hệ thầy và trò vẫn có quyền tự hào vì đã viết nên những trang sử truyền thống vẻ vang của ngôi trường mang tên người thầy mẫu mực của muôn đời: Thầy giáo Chu Văn An.

Còn với các cựu học sinh, họ vẫn luôn tin rằng, dù cuộc sống vẫn còn bao khó khăn, đầy lo toan, nhưng tinh thần hiếu học và vượt khó vốn là truyền thống quý báu của nhà trường sẽ mãi được gìn giữ và phát huy.

Thế hệ đàn em thân yêu sẽ tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, tinh thần vượt khó và sáng tạo, để tiếp nối và viết thêm những trang thành tích rạng rỡ cho mái trường thân yêu.

Với những thành tích đạt được trong công tác dạy và học, Trường THPT Chu Văn An đã đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” 14 năm liền, bắt đầu từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2024 - 2025. Nhà trường vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua, bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) cũng đã ghi nhận, tặng cờ thi đua và bằng khen cho Trường THPT Chu Văn An.

Năm học 2020 - 2021, trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.

Chi bộ nhà trường được Tỉnh ủy Quảng Nam (cũ) tặng bằng khen “Hoàn thành xuất sắc tiêu biểu” 5 năm liền (2019 - 2023). Công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên luôn được Chi bộ Trường THPT Chu Văn An quan tâm thực hiện. Năm 2025, trường đã kết nạp được 6 học sinh và 1 giáo viên; dự kiến năm 2026 sẽ phát triển đảng cho 8 học sinh và 3 giáo viên.

KHẢI KHIÊM

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/ky-niem-40-nam-thanh-lap-truong-thpt-chu-van-an-hanh-trinh-khat-vong-3334635.html