Lan tỏa yêu thương từ những mô hình '0 đồng'

Thời gian qua, nhiều cá nhân, tổ chức triển khai những mô hình '0 đồng' hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần xây dựng hình ảnh một thành phố giàu lòng nhân ái, nghĩa tình.

Tủ 0 đồng sẻ chia yêu thương. Ảnh: SONG THANH

Tủ 0 đồng sẻ chia yêu thương. Ảnh: SONG THANH

Ấm áp gian hàng 0 đồng

Mỗi khi mùa hè về, căn nhà nhỏ của chị Ngô Cẩm Tú ở thôn Mậu Lâm, xã Thượng Đức, lại rộn ràng tiếng cười nói của trẻ em trong vùng khi mô hình “Tủ 0 đồng” do chị duy trì nhiều năm qua mở cửa đón các em đến đọc sách, vui chơi và nhận những món quà ý nghĩa.

“Tủ 0 đồng” được chị Tú bố trí gọn gàng với nhiều khu vực riêng biệt, đáp ứng nhu cầu của trẻ em. Trong đó, một ngăn dành cho sách, truyện tranh và đồ chơi thiếu nhi. Một ngăn khác được sắp xếp các dụng cụ học tập như tập vở, bút viết, thước kẻ, cặp sách hỗ trợ các em chuẩn bị cho năm học mới. Bên cạnh đó là khu vực quần áo được phân loại theo độ tuổi, giới tính và kích cỡ, giúp người đến nhận dễ dàng lựa chọn.

Trẻ em trong vùng đến vui chơi đọc sách. Ảnh: SONG THANH

Trẻ em trong vùng đến vui chơi đọc sách. Ảnh: SONG THANH

Để nguồn quà tặng ngày càng phong phú, đáp ứng nhu cầu nhiều em nhỏ, chị Tú tích cực kết nối, kêu gọi các nhà hảo tâm gần xa chung tay đóng góp sách, truyện tranh, quần áo còn sử dụng tốt cùng nhiều vật dụng hữu ích khác.

Chị Tú cho biết, ở những vùng nông thôn còn nhiều khó khăn, kỳ nghỉ hè của các em thường chỉ gắn với ruộng đồng và công việc phụ giúp gia đình. Vì vậy, chị mong muốn tạo ra một không gian để các em được đọc sách, vui chơi, giao lưu và cảm nhận sự quan tâm của xã hội.

Hơn một năm qua, “Cửa hàng quần áo 0 đồng” tại nhà chị Đinh Thị Xuân, thôn Tăk Pổ, xã Nam Trà My trở thành địa chỉ sẻ chia quen thuộc của người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong không gian nhỏ nhưng được bố trí ngăn nắp, nhiều bộ quần áo, giày dép, chăn mền, gấu bông cùng nhiều vật dụng thiết yếu được phân loại, sắp xếp gọn gàng để bà con dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu.

Các em học sinh vùng cao lựa chọn quần áo, gấu bông tại cửa hàng 0 đồng. Ảnh: SONG THANH

Các em học sinh vùng cao lựa chọn quần áo, gấu bông tại cửa hàng 0 đồng. Ảnh: SONG THANH

Mô hình được hình thành từ tâm huyết của chị Nguyễn Thị Hồng Sanh, giảng viên Trường Đại học Quảng Nam, sau nhiều lần tham gia các hoạt động thiện nguyện tại vùng cao. Theo đó, chị Sanh đã cùng cô giáo Đinh Thị Xuân, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nam Trà My xây dựng “Cửa hàng quần áo 0 đồng” với mong muốn giúp người dân phần nào vượt qua khó khăn.

Thông qua mạng xã hội và sự kết nối của các nhà hảo tâm, hàng trăm kiện quần áo, chăn mền, nhu yếu phẩm từ khắp nơi được gửi về. Mỗi món đồ trước khi đưa lên kệ đều được các tình nguyện viên phân loại, giặt sạch và sắp xếp ngăn nắp để thuận tiện cho người dân lựa chọn. Chị Hồ Thị Năm ở xã Trà Tập chia sẻ, đến đây chị có thể chọn quần áo cho cả gia đình, những món quà này giúp gia đình giảm bớt chi phí sinh hoạt.

Từ hiệu quả thiết thực tại xã Nam Trà My, mô hình nhanh chóng lan tỏa đến nhiều địa phương khác. Tại xã Trà Giáp, chị Nguyễn Thị Minh Hiếu, nhân viên văn thư Trường Mẫu giáo Sơn Ca, vận động quần áo, chăn mền, kệ tủ và huy động tình nguyện viên mở “Cửa hàng 0 đồng” phục vụ đồng bào Ca Dong, Mơ Nông. Ai đến cửa hàng cũng được đón tiếp niềm nở, hướng dẫn lựa chọn những vật dụng phù hợp với nhu cầu.

"Bếp ăn 0 đồng" của Câu lạc bộ Hướng Thiện Đà Nẵng. Ảnh: SONG THANH

"Bếp ăn 0 đồng" của Câu lạc bộ Hướng Thiện Đà Nẵng. Ảnh: SONG THANH

Bền bỉ gieo yêu thương

Vào mỗi Chủ nhật hằng tuần, “Bếp ăn 0 đồng” của Câu lạc bộ Hướng Thiện Đà Nẵng lại đỏ lửa với sự chung tay của các tình nguyện viên. Từ sáng sớm, mọi người tất bật chuẩn bị nguyên liệu, chế biến những bữa ăn nóng hổi gửi đến bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và Bệnh viện Đà Nẵng.

Anh Nguyễn Hữu Trọng, thành viên gắn bó với “Bếp ăn 0 đồng” suốt 5 năm qua cho biết: “Mỗi suất ăn trao đi tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự động viên của cộng đồng. Chúng tôi mong rằng những bữa ăn ấy sẽ giúp bệnh nhân và người thân vơi bớt phần nào gánh nặng chi phí, đồng thời có thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua bệnh tật”.

13 năm bền bỉ gieo yêu thương

Cũng mở “Bếp ăn 0 đồng”, suốt 13 năm qua, hành trình của Câu lạc bộ Sen Hồng, phường An Thắng, trở thành hình ảnh quen thuộc của người khó khăn. Dù phần lớn thành viên là công nhân, nông dân và lao động phổ thông với cuộc sống còn nhiều bộn bề, nhưng họ có điểm chung là luôn mong muốn sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.

Đều đặn mỗi tháng hai lần vào Chủ nhật, các thành viên cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu, chế biến những suất mỳ chay, bánh mì cà ri và nhiều món ăn khác để trao tặng bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam và Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Các thành viên Câu lạc bộ thiện nguyện Bữa cơm chay 0 đồng. Ảnh: SONG THANH

Các thành viên Câu lạc bộ thiện nguyện Bữa cơm chay 0 đồng. Ảnh: SONG THANH

Những ngày cuối tuần, căn nhà số 16 đường Xuân Thiều 31, phường Liên Chiểu, trở nên nhộn nhịp bởi tiếng nói cười và không khí tất bật chuẩn bị những suất ăn nghĩa tình của các thành viên suốt 5 năm qua. Câu lạc bộ Bữa cơm chay 0 đồng do chị Nguyễn Thị Lệ Thủy làm trưởng nhóm.

Đều đặn vào mỗi Chủ nhật, các thành viên cùng nhau nấu những suất ăn nóng hổi, chuẩn bị các phần quà để mang đến trao tặng những hoàn cảnh khó khăn tại các trung tâm điều dưỡng người tâm thần, cơ sở chăm sóc người khuyết tật và các trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố.

Trao phần ăn cho bệnh nhân tại bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Trao phần ăn cho bệnh nhân tại bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Chị Nguyễn Thị Lệ Thủy cho biết, với mong muốn lan tỏa yêu thương đến những người kém may mắn, các thành viên cùng nhau duy trì hoạt động thiện nguyện trong suốt nhiều năm qua. Mỗi tuần, dù bận rộn với công việc và cuộc sống riêng, nhưng ai cũng sắp xếp thời gian chung tay chuẩn bị từng suất cơm cho người khó khăn.

Điểm đặc biệt của Câu lạc bộ Hướng Thiện Đà Nẵng, Câu lạc bộ Sen Hồng, Câu lạc bộ Bữa cơm chay 0 đồng là nhiều năm qua duy trì hoạt động bằng nguồn lực tự nguyện của các thành viên, không tổ chức kêu gọi quyên góp rộng rãi. Mỗi người đóng góp theo khả năng của mình, người có điều kiện thì góp tiền mua thực phẩm, người không có điều kiện hơn thì góp công sức, thời gian. Chính sự chung tay từ những điều bình dị ấy đã tạo nên những “bếp ăn 0 đồng” bền bỉ suốt nhiều năm.

SONG THANH

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/lan-toa-yeu-thuong-tu-nhung-mo-hinh-0-dong-3340321.html