Lan tỏa yêu thương từ 'Vòng tròn kết nối'

Tham gia cuộc thi 'Dự án tình nguyện' năm 2020 do Trung ương Đoàn tổ chức, dự án 'Vòng tròn kết nối' đã được rất nhiều người quan tâm, chú ý. Phóng viên Báo Quảng Trị vừa có cuộc trò chuyện với NGUYỄN ĐỨC THÙY ANH, một bạn trẻ Quảng Trị, là người sáng lập dự án ý nghĩa này.

- Chào Thùy Anh! Đề nghị bạn giới thiệu với độc giả Báo Quảng Trị về dự án “Vòng tròn kết nối”?

- Đầu tiên, Thùy Anh rất cảm ơn Báo Quảng Trị và bạn đọc đã quan tâm đến dự án “Vòng tròn kết nối”. Dự án của mình cùng đồng sự ra đời từ suy nghĩ: Ở đâu đó trên đất nước Việt Nam luôn có những hoàn cảnh khó khăn mà ít ai biết tới và ở đâu đó cũng luôn có những người sẵn lòng chung tay giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Vậy, tại sao không có một nơi để mọi người cùng nhau tạo ra những sự giúp đỡ ý nghĩa? Nếu làm một mình, có lẽ nhiều người không đủ tiềm lực tài chính. Khi có một số tiền nhỏ, đôi lúc, bạn cũng không biết phải gửi cho ai thực sự cần. Thế nhưng, khi đồng hành với nhau, chúng ta sẽ tạo nên một sức mạnh tập thể. 1 người ủng hộ 100 ngàn đồng có thể thấy thật nhỏ bé nhưng 100, 1.000 người sẽ tạo nên con số lớn, đủ để giúp một hộ nghèo lợp lại mái nhà; mua sắm áo quần cho các em nhỏ vùng cao đến trường; giúp cụ già neo đơn có một giếng nước… Suy nghĩ ấy đã thôi thúc mình sáng lập dự án “Vòng tròn kết nối”.

Dự án “Vòng tròn kết nối” không giới hạn nhóm đối tượng thụ hưởng. Bất kỳ hoàn cảnh nào nằm trong khả năng giúp đỡ của nhóm, chúng tôi đều sẵn sàng hỗ trợ. Với mỗi hoàn cảnh, nhóm đều đến tận nơi xác minh thông tin và hỗ trợ trực tiếp, tận tay, không thông qua bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào khác. Với những hoàn cảnh trao học bổng hoặc hỗ trợ hằng tháng, thành viên trong nhóm luôn thăm hỏi thường xuyên. Đơn cử như ở Quảng Trị, chúng mình có một nữ phóng viên rất nhiệt tình làm cầu nối giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

- Thời gian qua, Dự án “Vòng tròn kết nối” đã hướng tới các hoàn cảnh khó khăn nói chung, người nghèo ở Quảng Trị nói riêng như thế nào?

- Sau gần 1 năm hoạt động, Dự án “Vòng tròn kết nối” đã gây dựng được nguồn quỹ tuy chưa nhiều nhưng khá ổn định. Nó là sự đóng góp của hơn 100 người, đi kèm tình cảm lớn lao. Số tiền mà chúng tôi gom góp đủ để hỗ trợ cho nhiều hoàn cảnh ở các tỉnh, thành khác nhau, trong đó phần lớn là trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Dự án đầu tiên mà chúng tôi đã triển khai ở Quảng Trị là sửa lại mái nhà dột nát, có nguy cơ đổ sụp của một gia đình ở xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong. Gia đình này có 4 thành viên, 3 người trong nhà đều bị bệnh tâm thần. Mỗi lần mưa gió, bão bùng, cả 4 con người ốm yếu chỉ biết ôm lấy nhau mà lo sợ. Vì vậy, họ rất mừng khi ngôi nhà được dự án hỗ trợ, lợp lại mái tôn tươm tất hơn. Tiếp đó, dự án “Vòng tròn kết nối” đã giúp khoan giếng cho một cụ bà neo đơn ở huyện Triệu Phong. Không có giếng và nước máy, hằng ngày, cụ xách hai chiếc chai đi xin nước của một gia đình khác cách đó khá xa. Chúng tôi đã khoan giếng, đặt máy bơm và tặng cụ một chiếc ti vi để làm bầu bạn.

 Một số hoạt động hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Trị được dự án “Vòng tròn kết nối” giới thiệu tại cuộc thi “Dự án tình nguyện” năm 2020 - Ảnh: T.L

Một số hoạt động hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Trị được dự án “Vòng tròn kết nối” giới thiệu tại cuộc thi “Dự án tình nguyện” năm 2020 - Ảnh: T.L

Và ngoài ra còn có nhiều trường hợp đã được dự án kịp thời hỗ trợ bằng nhiều cách như: Trao học bổng cho hai học sinh ở Gio Linh sống thiếu vòng tay yêu thương của mẹ từ khi còn rất nhỏ; hỗ trợ tiền ăn hằng tháng cho một cụ già neo đơn ở Cam Lộ; xây dựng tủ bánh mì giúp các em nhỏ ở huyện miền núi Đakrông…

- Theo bạn, điều ý nghĩa nhất mà dự án “Vòng tròn kết nối” mang lại là gì?

- Những việc mà “Vòng tròn kết nối” làm có thể còn nhỏ bé so với nhiều chương trình, dự án. Thế nhưng, đối với các hoàn cảnh khó khăn mà dự án hướng tới, sự giúp đỡ ấy là vô cùng lớn lao. Nó đã góp phần tạo ra những thay đổi tích cực cho cuộc đời của họ. Chúng tôi rất vui khi một gia đình có mái nhà để che mưa, che gió; một cụ già ấm lòng vì biết mình còn nhận được nhiều sự quan tâm; một em nhỏ vơi bớt phần nào nỗi lo lắng mỗi ngày đến trường… Với chúng tôi, những điều ấy là vô giá, không gì đo đếm được. Ở “Vòng tròn kết nối”, chúng tôi coi trọng sức mạnh tập thể để tạo nên những điều kỳ diệu cho cuộc sống quanh mình. Tham gia dự án, bản thân chúng tôi cũng “nhận được” rất nhiều, đó chính là niềm hạnh phúc.

- Thời gian tới, dự án “Vòng tròn kết nối” sẽ có những hoạt động gì để lan tỏa tình yêu thương?

- Tôi muốn nói rằng, nếu ở đâu đó có một nhóm bạn sẵn lòng cùng nhau làm việc tốt thì ở đó sẽ xuất hiện một vòng tròn kết nối. “Góp gió thành bão”, mỗi vòng tròn có thể tạo nên sức mạnh tập thể để cùng nhau tạo ra sự thay đổi, những giá trị tốt đẹp. Chúng tôi cũng thế. Hành trình của “Vòng tròn kết nối” êm ả, nhẹ nhàng và kiên nhẫn. Mỗi thông tin cần giúp đỡ khi được đưa về nhóm đều được cả nhóm cùng xem xét và quyết định hỗ trợ. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục kiên trì đi trên con đường mà mình đã tạo ra, nỗ lực giúp đỡ nhiều người dân hơn.

- Trên hành trình làm nên những điều tử tế, điều các bạn mong muốn nhất là gì?

- Chúng tôi chỉ hy vọng ngày có càng nhiều hoàn cảnh khó khăn xung quanh được giúp đỡ một cách bài bản, tạo ra hiệu quả lâu dài chứ không chỉ là nhất thời. Vì vậy, nếu có càng nhiều người tham gia, “Vòng tròn kết nối” sẽ càng có cơ hội lan tỏa tình yêu thương.

Ở dự án “Vòng tròn kết nối”, dù bạn đóng góp bao nhiêu đi nữa, bạn cũng chỉ có một phiếu bầu chọn. Mỗi hoàn cảnh nhận về, chúng tôi đều đăng lên Facebook của nhóm và cho các thành viên cùng bình chọn để hỗ trợ hay không. Dù số tiền của bạn bao nhiêu đi nữa, mỗi thành viên là một phiếu bầu ngang bằng nhau. Chúng mình coi trọng sự chung sức của tập thể, để cùng nhau tạo ra sức mạnh to lớn.

Thông thường, chỉ đến khi giàu có, mọi người mới mở lòng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Thực ra, bạn vẫn có thể hỗ trợ mọi người khi mình chưa dư dả. Số tiền nhỏ nhất mà dự án “Vòng tròn kết nối” từng nhận được là 50 ngàn đồng từ một bạn sinh viên. Chúng tôi rất quý số tiền đó. Bởi, chính 50 ngàn đồng của bạn sinh viên cùng với sự hỗ trợ của nhiều người đã làm nên điều ý nghĩa cho một gia đình có 3 người tâm thần, 1 cụ già neo đơn, 2 đứa trẻ không được may mắn lớn lên trong vòng tay mẹ… Vậy thì, bạn nghĩ, mình có nên chờ đến lúc giàu có, sung túc để giúp đỡ mọi người? Bạn có thể tạo ra ngay một “Vòng tròn kết nối” hoặc cùng với chúng tôi “kết nối” một “vòng tròn” lớn hơn.

- Cảm ơn bạn! Chúc dự án “Vòng tròn kết nối” sẽ ngày càng phát triển, lan tỏa tình yêu thương!

Tây Long (thực hiện)

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=152224