Lắng đọng cảm xúc trong 'Bản giao hưởng hòa bình'

Hòa nhạc 'Bản giao hưởng hòa bình' với chủ đề '70 mùa Thu vang khúc khải hoàn' do Đài Hà Nội tổ chức tối 22/10 đã mang đến cho quý khán giả một buổi hòa nhạc trọn vẹn với những bản nhạc về tình yêu Hà Nội.

Ca khúc “Truyền thuyết Hồ Gươm” mở màn "Bản giao hưởng hòa bình" do ca sĩ Trường Linh trình diễn cùng Dàn nhạc giao hưởng Mùa Xuân đưa khán giả trở về đất đế đô xưa với câu chuyện huyền thoại. Chị Trịnh Thị Hồng (phường Dương Nội, quận Hà Đông) chia sẻ: “Tôi đã sinh sống ở Hà Nội hơn 20 năm và cũng đã đến hồ Gươm rất nhiều. Qua bản mở đầu về hồ Gươm, tất cả những cảm xúc, hình ảnh về khung cảnh hồ như ùa về trong tôi”.

“Thuyền và biển” được chuyển soạn và làm mới, ca sĩ Xuân Hảo thể hiện những khát khao mãnh liệt như biển sóng trào dâng, cũng thật dịu êm khi biển chiều hiền hòa, đã kết nối mạch cảm xúc của người nghe.

Ca sĩ Xuân Hảo chia sẻ: “Mọi người hay nghe Thuyền và biển ở một khung cảnh lãng mạn, nhưng hôm nay, thuyền và biển rất trang trọng tại sân khấu Nhà hát Hồ Gươm do Đài Hà Nội tổ chức”.

Không chỉ là buổi hòa nhạc hướng đến các chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô, hòa nhạc “Bản giao hưởng hòa bình” với chủ đề “70 mùa Thu vang khúc khải hoàn” một lần nữa đánh dấu thời điểm Thủ đô, đất nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình sau 70 năm.

Phương Linh

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/lang-dong-cam-xuc-trong-ban-giao-huong-hoa-binh-274749.htm