Làng Hy Vọng - Nơi gieo mầm những ước mơ

Làng Hy Vọng là tên thường gọi của trung tâm nuôi dạy trẻ em khó khăn thành phố Đà Nẵng. Được thành lập từ năm 1993, nơi đây đã đón và chăm sóc cho hàng trăm em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em trưởng thành và sống tốt hơn. Tuy còn gặp nhiều khó khăn trong việc giảng dạy nhưng điều đó không làm giảm đi nhiệt huyết của các giáo viên và cán bộ trung tâm.

Mỗi sáng lúc 7 giờ 30, tiếng đọc bài trong trẻo vang lên từ lớp học Tiếng Việt vào những ngày hè tại Làng Hy Vọng. Ở đó có những người mẹ đặc biệt, như mẹ Tiến người đã dành 31 năm để chăm sóc và chứng kiến các em trưởng thành.

Với sự chăm sóc tận tụy của các mẹ, Làng đã trở thành một mái ấm gia đình thực sự cho nhiều thế hệ trẻ em. Nơi đây không chỉ giúp các em được học tập, mà còn là nơi các em được nuôi dưỡng cả về thể chất lẫn tinh thần.

Niềm tự hào lớn nhất của những người mẹ ở Làng là thấy các con trưởng thành. Nhiều cựu học sinh của Làng đã trở thành những người có ích cho xã hội - có em là bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, doanh nhân. Đặc biệt, nhiều người trong số họ đã quay trở lại Làng để đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp tục lan tỏa tình yêu thương.

Mỗi đứa trẻ ở làng hy vọng là một hạt mầm được ươm trồng, là mỗi tài năng được nuôi dưỡng. Từ những mảnh đời nhỏ bé ấy, Làng Hy Vọng đang từng ngày góp phần xây dựng một xã hội tươi đẹp hơn, nhân văn hơn, thắp sáng niềm tin vào tương lai tốt đẹp của cộng đồng.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Ngọc Anh - Lê Quang

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/lang-hy-vong-noi-gieo-mam-nhung-uoc-mo-228182.htm