Lặng ngắm Đảo Bé – thiên đường trong vắt giữa lòng Lý Sơn
Đảo Bé ở Lý Sơn, với vẻ đẹp hoang sơ, biển trong xanh và bãi cát trắng, được ví như 'thiên đường' lý tưởng để thư giãn, khám phá thiên nhiên, trải nghiệm cuộc sống ngư dân bình dị.

Chỉ mất chưa đầy 30 phút ca nô từ đảo Lớn Lý Sơn, du khách sẽ đặt chân đến Đảo Bé – một mảnh đất nhỏ chỉ rộng khoảng 1km vuông, nhưng lại sở hữu vẻ đẹp khiến người ta phải nín lặng chiêm ngưỡng. Ảnh Chuyến đi của Tali

Nước biển ở đây trong đến mức có thể nhìn thấy tận đáy, phản chiếu nền trời cao vời vợi, tạo nên những gam màu xanh chuyển sắc kỳ ảo.

Không có những khu nghỉ dưỡng sang trọng hay hàng quán sầm uất, Đảo Bé giữ trọn nét hoang sơ, tĩnh lặng. Ảnh Chuyến đi của Tali

Những bãi đá nham thạch đen sẫm – dấu tích từ hàng triệu năm trước của núi lửa, ôm lấy bãi biển trắng xóa, tạo thành khung cảnh vừa lạ mắt, vừa hùng vĩ. Ảnh Internet

Đảo Bé là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích snorkeling (lặn ngắm san hô). Chỉ cần một chiếc kính lặn đơn giản, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy những rạn san hô đủ hình dạng và màu sắc, cùng hàng trăm loài cá nhỏ bơi lội tung tăng dưới làn nước trong xanh.

Điều đặc biệt là hệ sinh thái nơi đây vẫn giữ được nét nguyên sơ, chưa bị khai thác du lịch quá mức nên mọi thứ đều gần như nguyên vẹn.

Không chỉ có biển xanh, Đảo Bé còn có những con đường làng nhỏ rợp bóng dừa, được trang trí bởi những bức tranh tường sống động do các tình nguyện viên vẽ nên. Hình ảnh về biển cả, con người và cuộc sống làng chài hiện lên vừa gần gũi, vừa nghệ thuật – tạo nên background cực chất cho những tín đồ mê sống ảo.

Cuộc sống trên Đảo Bé diễn ra chậm rãi, yên bình. Chỉ có vài trăm nhân khẩu sinh sống bằng nghề đi biển, trồng tỏi và du lịch cộng đồng. Không còi xe, không ồn ào, chỉ có tiếng sóng biển, tiếng gió rì rào và nụ cười thân thiện của người dân bản xứ.

Buổi sáng ở Đảo Bé cực kỳ trong lành, còn buổi chiều thì rực rỡ ánh hoàng hôn du khách có thể ngồi trên bãi đá ngắm mặt trời lặn, nghe sóng vỗ rì rào, một cảm giác thư thái khó diễn tả bằng lời. Ảnh Internet

Đảo Bé không ồn ào, không hào nhoáng, nhưng lại mang một vẻ đẹp khiến người ta lưu luyến. Ảnh Chuyến đi của Tali

Đó là vẻ đẹp của thiên nhiên trong lành, của lòng người chân chất và của những khoảnh khắc bình yên hiếm có. Ảnh Chuyến đi của Tali

Với những ai yêu biển, yêu sự mộc mạc, thì Đảo Bé chính là điểm đến không thể bỏ lỡ trong hành trình khám phá Việt Nam. Ảnh Chuyến đi của Tali