Lắng nghe tiếng nói của trẻ em vùng cao
Tiếng nói của trẻ em trong sáng, hồn nhiên và cũng chứa đựng nhiều ước mơ, khát vọng. Khi người lớn lắng nghe điều trẻ em muốn nói, không chỉ thể hiện tình yêu thương mà còn là cách chúng ta 'gieo mầm' cho tương lai.
Lắng nghe tiếng nói của trẻ em chính là trao cho các em cơ hội được thể hiện bản thân, được tôn trọng và được sống trong môi trường an toàn, bình đẳng và hạnh phúc.
Với mong muốn tạo ra không gian để trẻ em được nói lên suy nghĩ, chia sẻ cảm xúc và bày tỏ mong muốn của mình, Trường PTDT bán trú THCS Lùng Khấu Nhin, xã Cao Sơn đã tổ chức Ngày hội “Điều em muốn nói” năm 2025.
Ngày hội thu hút gần 300 học sinh tham gia. Đây là một hoạt động ý nghĩa thuộc Dự án 8 về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em.

Lãnh đạo xã Cao Sơn tham dự ngày hội đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của chính quyền địa phương đối với quyền lợi, sự phát triển toàn diện của trẻ em trên địa bàn. Từ đó trực tiếp lắng nghe những ý kiến, mong muốn và ước mơ của học sinh, đồng thời khích lệ thầy cô, phụ huynh và cộng đồng cùng chung tay tạo dựng môi trường an toàn, đầy yêu thương cho trẻ em nơi vùng cao còn nhiều khó khăn.
Điểm nhấn đặc biệt của ngày hội là vở kịch câm “Giải cứu”, do các thành viên Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" nhà trường tự biên đạo và dàn dựng.
Vở diễn gửi đi thông điệp sâu sắc: “Trẻ em không phải cô dâu - Hãy tiên phong để thay đổi, hãy chung tay bảo vệ trẻ em”.
Các em đã mạnh mẽ lên tiếng chống lại nạn tảo hôn - hủ tục còn nhức nhối ở vùng cao, đồng thời kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo vệ quyền được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện của trẻ em gái.

Được sự động viên của thầy cô, em Sùng Thị Thu Phượng, học sinh lớp 8B, Trường PTDT bán trú THCS Lùng Khấu Nhin đã mạnh dạn giới thiệu bức tranh “Ước mong”- tác phẩm em tham gia Cuộc thi “Vẽ về mơ ước của em”.
Với tông màu xanh của hy vọng, bức tranh khắc họa hình ảnh một bé gái hồn nhiên say sưa học tập trong không gian tràn ngập yêu thương và bình yên. Thông điệp mà Thu Phượng gửi gắm là: “Trao cơ hội - chắp cánh ước mơ cho bé gái”.
Phượng chia sẻ: "Em thấy rất may mắn khi được bố mẹ, thầy cô tạo điều kiện để học tập và phát triển năng lực của bản thân. Em mong mọi trẻ em gái đều được đối xử bình đẳng, được học tập để sau này trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Em hy vọng sẽ có nhiều diễn đàn ý nghĩa như thế này để chúng em được bày tỏ, được sẻ chia và được thấu hiểu".

Tại ngày hội, cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Cao Sơn đã có mặt để tuyên truyền về Luật Trẻ em, giúp học sinh hiểu rõ hơn về những quyền cơ bản như quyền được sống, được học tập, được bảo vệ, được tham gia và được phát triển toàn diện. Các em cũng được nhắc nhở trách nhiệm, bổn phận của mình, khuyến khích các em biết lên tiếng khi gặp khó khăn…
Nhà trường thường xuyên quan tâm tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giúp học sinh được bày tỏ ý kiến, rèn luyện kỹ năng sống, phát triển năng lực sáng tạo và tinh thần trách nhiệm. Những hoạt động này không chỉ tạo sân chơi bổ ích, mà còn là cơ hội để các em học cách lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu nhau, từ đó hình thành tinh thần bình đẳng cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Cô Thàng Thị Chển - Tổng Phụ trách Đội Trường PTDT bán trú THCS Lùng Khấu Nhin
Với những thông điệp nhân văn cùng các hoạt động sáng tạo, Ngày hội “Điều em muốn nói” tại Trường PTDT bán trú THCS Lùng Khấu Nhin đã trở thành diễn đàn ý nghĩa, góp phần lan tỏa tình yêu thương, sự bình đẳng và trao quyền cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái. Đồng thời, sự kiện cũng truyền đi thông điệp về trách nhiệm của các bậc phụ huynh và cộng đồng để chung tay dành cho trẻ em những điều tốt đẹp nhất.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/lang-nghe-tieng-noi-cua-tre-em-vung-cao-post886572.html











