Lạng Sơn: Khẩn trương ứng phó cơn bão số 4, đặt an toàn tính mạng của người dân lên hàng đầu

Ngày 22/8, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 4 và mưa lớn kéo dài, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã trực tiếp bám sát các địa bàn xung yếu để kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.

Khẩn trương cứu hộ, cứu tài sản tại các "rốn lũ"

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, từ ngày 21/8, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có mưa lớn kéo dài, gây ngập úng và sạt lở cục bộ tại nhiều địa phương. Ngay trong ngày 22/8, đoàn công tác do bà Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn và ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn đã trực tiếp đi kiểm tra tình hình tại phường Kỳ Lừa và xã Ba Sơn.

Các lực lượng giúp người dân di chuyển tài sản, hàng hóa ra khỏi khu vực Chợ Giếng Vuông - Ảnh: LS.

Các lực lượng giúp người dân di chuyển tài sản, hàng hóa ra khỏi khu vực Chợ Giếng Vuông - Ảnh: LS.

Tại phường Kỳ Lừa, mưa lớn đã biến toàn bộ khu vực Chợ Giếng Vuông, một phần Chợ Bản Ngà và các vùng ven sông Kỳ Cùng thành "biển nước". Hơn 20 ha lúa bị ngập sâu, nhiều tuyến đường và ngầm tràn bị chia cắt.

Trước tình thế cấp bách, lực lượng chức năng đã huy động nhiều phương tiện đường thủy, xuồng và ô tô làm việc hết công suất để hỗ trợ các hộ kinh doanh tại Chợ Giếng Vuông di dời hàng hóa an toàn, không để xảy ra thiệt hại về người.

Tình hình tại xã Ba Sơn cũng diễn biến phức tạp khi nước tại các khe suối, ngầm tràn dâng cao cuồn cuộn. Mưa lũ đã làm 8 công trình nhà ở bị sạt lở, 2 công trình bị nước uy hiếp và khoảng 11 ha hoa màu chìm trong nước. Chính quyền xã đã lập tức kích hoạt phương châm "4 tại chỗ", cử lực lượng chốt trực tại các điểm sạt lở và cắm biển cảnh báo nguy hiểm.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nghe lãnh đạo phường Kỳ Lừa báo cáo tình hình ứng phó mưa lũ và tình hình di chuyển tài sản của người dân tại Chợ Giếng Vuông - Ảnh: LS.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nghe lãnh đạo phường Kỳ Lừa báo cáo tình hình ứng phó mưa lũ và tình hình di chuyển tài sản của người dân tại Chợ Giếng Vuông - Ảnh: LS.

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thị Hậu yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh: "Phải rà soát kỹ các khu vực có nguy cơ cao, kiên quyết di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm; đồng thời tổ chức lực lượng cảnh giới, không để người và phương tiện qua lại các điểm ngập sâu, nước chảy xiết".

Chủ động sơ tán, phát huy "4 tại chỗ"

Tiếp nối chương trình làm việc, ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn cùng ông Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn đã khẩn trương di chuyển đến xã Na Sầm để kiểm tra công tác phòng chống bão.

Hình ảnh tại khu vực cầu Na Sầm khi cơn bão số 4 xảy ra - Ảnh: LS.

Hình ảnh tại khu vực cầu Na Sầm khi cơn bão số 4 xảy ra - Ảnh: LS.

Tại đây, mưa lớn từ đêm 21/8 đã gây ngập cục bộ tại khu vực cầu Na Sầm, cầu Ngôi Sao và nhiều tuyến đường liên thôn. Nhờ duy trì chế độ trực 24/24 giờ, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Na Sầm đã kịp thời hỗ trợ sơ tán 8 hộ dân khu vực cầu Na Sầm và di dời an toàn 32 hộ kinh doanh tại chợ đến nơi cao ráo. Đến thời điểm hiện tại, địa phương chưa ghi nhận thiệt hại đáng tiếc nào về người hay cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn cùng đoàn kiểm tra tại cầu Na Sầm - Ảnh: LS.

Ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn cùng đoàn kiểm tra tại cầu Na Sầm - Ảnh: LS.

Đánh giá cao sự chủ động của xã Na Sầm, ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo địa phương cần tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực và vật tư để xử lý mọi tình huống phát sinh.

Việc nắm chắc tình hình tại cơ sở và có phương án hỗ trợ kịp thời sẽ là "chìa khóa" để Lạng Sơn hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phùng Thọ

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/lang-son-khan-truong-ung-pho-con-bao-so-4-dat-an-toan-tinh-mang-cua-nguoi-dan-len-hang-dau-post358140.html