Lặng thầm vượt núi, băng rừng đi tìm đồng đội

Giữa những cánh rừng sâu trên đất bạn Campuchia, nơi dấu tích chiến tranh dần bị thời gian phủ lấp, những người lính Đội K93, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh An Giang vẫn ngày ngày lặng thầm vượt núi, băng rừng đi tìm đồng đội.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K93 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Campuchia. Ảnh: Phương Vũ

Cán bộ, chiến sĩ Đội K93 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Campuchia. Ảnh: Phương Vũ

Không bỏ sót bất kỳ cơ hội nào để tìm thấy đồng đội

Những ngày tháng 5, khi cả nước đang hướng về Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, cán bộ, chiến sĩ Đội K93 vẫn bám rừng, bám địa bàn như suốt hàng chục năm qua. Từ những bước chân lặng lẽ giữa rừng già Campuchia, từ những mùa khô nối tiếp mùa khô, từ những lần đào tìm trong vô vọng rồi lại thắp lên hy vọng khi phát hiện một mảnh tăng, một chiếc võng mục hay vài đoạn xương đã ngả màu đất. Với họ, đây không chỉ là nhiệm vụ quân sự đơn thuần mà còn là “mệnh lệnh từ trái tim”, là hành trình tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.

Con đường dẫn vào khu vực khảo sát ở tỉnh Kampong Speu ngoằn ngoèo qua nhiều phum, sóc. Có đoạn xe cơ giới không thể tiếp cận, cán bộ, chiến sĩ phải mang theo trang bị hành quân bộ hàng giờ giữa rừng.

Các cán bộ, chiến sĩ Đội K93 cho biết, nhiều khu vực, mùa khô bụi đỏ phủ kín người, mùa mưa bùn đất ngập đến đầu gối nhưng khó khăn lớn nhất đối với họ lại là thời gian. Sau hơn nửa thế kỷ chiến tranh kết thúc, nhân chứng ngày một ít dần, địa hình thay đổi, nhiều khu vực từng là chiến trường xưa nay đã thành rẫy, thành làng mạc hoặc bị rừng già che phủ. Có vị trí, đơn vị phải đào hàng chục hố trong nhiều ngày liên tiếp mới xác định được dấu vết.

“Có những lần hành quân nhiều ngày giữa rừng sâu chỉ để kiểm tra một thông tin do người dân cung cấp. Dù khó khăn đến đâu, cán bộ, chiến sĩ vẫn quyết tâm không bỏ sót bất kỳ cơ hội nào để tìm thấy đồng đội”, Thượng tá Nguyễn Văn Xuyên - Đội trưởng Đội K93 chia sẻ.

Qua 25 giai đoạn thực hiện nhiệm vụ, Đội K93 đã quy tập được tổng số 2.202 bộ hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Phương Vũ

Qua 25 giai đoạn thực hiện nhiệm vụ, Đội K93 đã quy tập được tổng số 2.202 bộ hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Phương Vũ

Từ mùa khô 2001-2002 đến nay, Đội K93 đã tổ chức tìm kiếm, quy tập trên nhiều địa bàn thuộc tỉnh Tà Keo và Kampong Speu của Vương quốc Campuchia. Đồng thời, mở rộng tìm kiếm tại nhiều địa phương trong nước. Qua 25 giai đoạn thực hiện nhiệm vụ, đơn vị đã quy tập được tổng số 2.202 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 251 trường hợp xác định được danh tính.

Riêng tại Campuchia, Đội K93 đã tìm kiếm, quy tập được 841 bộ hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Tà Keo, xác định được danh tính 148 trường hợp; tỉnh Kampong Speu quy tập được 1.361 bộ, xác định được danh tính 157 trường hợp. Trong nước, đơn vị đã quy tập được 255 bộ hài cốt liệt sĩ tại nhiều địa phương như Châu Đốc, An Phú, Vĩnh Hậu, Thới Sơn, Ba Chúc … góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sĩ trên cả nước.

Đại tá Cao Minh Tâm - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao tặng quà Đội K93 trong chuyến công tác tại Campuchia tháng 5.2026.

Đại tá Cao Minh Tâm - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao tặng quà Đội K93 trong chuyến công tác tại Campuchia tháng 5.2026.

Đại tá Cao Minh Tâm - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh An Giang biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Đội K93 trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Đồng thời, yêu cầu, thời gian tới, Đội K93 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thu thập, xác minh thông tin; tập trung mở rộng địa bàn tìm kiếm, nâng cao hiệu quả quy tập, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Viết tiếp hành trình tri ân bằng tinh thần trách nhiệm

Để có được kết quả hôm nay, Đội K93 luôn nhận được sự hỗ trợ lớn từ chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia. Trong nhiều năm qua, đơn vị đã xây dựng được mối quan hệ gắn bó với người dân địa phương thông qua công tác dân vận, khám bệnh, cấp thuốc, hỗ trợ đời sống cho bà con ở các khu vực đóng quân và thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh sự hỗ trợ từ chính quyền và người dân nước bạn, Đội K93 còn nhận được sự hỗ trợ đặc biệt từ các cựu chiến binh, những người từng trực tiếp chiến đấu, công tác trên chiến trường Campuchia năm xưa.

Dù tuổi đã cao, ký ức chiến tranh đã lùi xa hàng chục năm nhưng nhiều cựu chiến binh vẫn đau đáu nỗi niềm đồng đội còn nằm lại nơi đất bạn. Thông qua những cuộc điện thoại, những lá thư tay, những buổi gặp mặt hay các chuyến trực tiếp sang hỗ trợ đơn vị khảo sát thực địa, nhiều nguồn thông tin quý giá về vị trí chiến đấu, khu vực chôn cất liệt sĩ đã được cung cấp cho Đội K93. Có những cựu chiến binh tự tay vẽ lại sơ đồ trận đánh, đánh dấu từng con suối, gò đất, cánh rừng theo ký ức của mình để giúp cán bộ, chiến sĩ khoanh vùng tìm kiếm.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K93 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Campuchia. Ảnh: Phương Vũ

Cán bộ, chiến sĩ Đội K93 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Campuchia. Ảnh: Phương Vũ

Nhiều cán bộ Đội K93 cho biết, có những trường hợp thông tin từ cựu chiến binh đã giúp đơn vị rút ngắn rất nhiều thời gian xác minh, khảo sát và nhanh chóng phát hiện hài cốt liệt sĩ. Không ít lần, chính những cuộc gọi bất chợt từ các cựu chiến binh đã mở ra manh mối mới cho hành trình tìm đồng đội. Sự đồng hành của các cựu chiến binh không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả tìm kiếm mà còn tiếp thêm động lực cho cán bộ, chiến sĩ Đội K93 trên hành trình tri ân đầy gian khó. Đó cũng là minh chứng cho tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng, dù chiến tranh đã lùi xa nhưng nghĩa tình người lính vẫn luôn vẹn nguyên theo năm tháng.

Hưởng ứng Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ Đội K93 đang viết tiếp hành trình tri ân bằng tinh thần trách nhiệm, ý chí bền bỉ và quyết tâm đưa những người con của Tổ quốc trở về với quê hương, đất mẹ sau hàng chục năm nằm lại nơi đất bạn. Khi những nhát cuốc tiếp tục lật từng lớp đất, những người lính K93 vẫn âm thầm bước tiếp hành trình của mình. Họ hiểu rằng, đâu đó giữa rừng sâu vẫn còn những đồng đội chưa thể trở về và chừng nào còn thông tin, còn hy vọng, những bước chân ấy sẽ còn tiếp tục vượt núi, băng rừng, đi tìm để đưa những người con của Tổ quốc trở về với đất mẹ yêu thương.

“Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là đợt thi đua cao điểm mà còn là mệnh lệnh từ trái tim đối với cán bộ, chiến sĩ Đội K93. Chúng tôi xác định dù còn một nguồn tin nhỏ nhất cũng phải tổ chức xác minh, khảo sát để tìm kiếm bằng được đồng đội. Mỗi bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm một gia đình vơi bớt nỗi đau, thêm một người con của Tổ quốc được trở về với quê hương, đất mẹ”, Thượng tá Phan Thanh Vũ.

Đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Đội K93, hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm thiêng liêng đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Chính tinh thần ấy đã tiếp thêm nghị lực để những người lính K93 tiếp tục vượt rừng, băng suối, kiên trì đào tìm giữa đại ngàn Campuchia và trên khắp các địa bàn trong nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, đưa ngày càng nhiều anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, đất mẹ.

Thanh Tiến - Phương Vũ

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/lang-tham-vuot-nui-bang-rung-di-tim-dong-doi.html