Lãnh 15 năm tù vì chém trọng thương Thiếu tá Công an phường
Mâu thuẫn ranh giới đất đai với người phụ nữ hàng xóm, gã đàn ông lớn tiếng gây sự và mang theo gạch, đá, mũ bảo hiểm sang tận nhà để đòi 'xử đẹp'. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường giải quyết vụ việc, đối tượng thủ sẵn dao, kéo và bất ngờ tấn công khiến 1 thiếu tá Công an phường trọng thương.
Ngày 18/02, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên xét xử bị cáo Lê Ngọc Long (SN 1980, ngụ phường Long Hương, TP.Bà Rịa) về tội danh "Giết người". Long chính là đối tượng đã núp sẵn trong đường hẻm và lao vào chém trọng thương Thiếu tá Nguyễn Minh Thái, cán bộ Công an phường Long Hương (TP.Bà Rịa), khi lực lượng chức năng xuống hiện trường giải quyết vụ việc.
Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 19/8/2024, Long xảy ra xích mích, cãi nhau liên quan đến ranh giới đất với người hàng xóm là bà T.T.C (SN 1969, cùng ngụ phường Long Hương). Thấy người phụ nữ lớn tuổi, yếu thế, Long lớn tiếng chửi bới và ném gạch, đá sang sân nhà bà T.T.C để gây sức ép. Mặc dù được một số người dân can ngăn, khuyên nhủ, nhưng Long vẫn không chịu "hạ nhiệt" mà tiếp tục dùng đá ném, thậm chí cầm mũ bảo hiểm xông vào hành hung bà T.T.C khiến nạn nhân bị thương. Thấy gã hàng xóm quá hung hăng, người nhà bà T.T.C buộc phải gọi điện báo cho Công an phường xuống hỗ trợ.
Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến thăm hỏi, động viên Thiếu tá Nguyễn Minh Thái
Cho rằng gia đình bà T.T.C gọi người đến đánh mình nên Long chuẩn bị 2 con dao và 1 cây kéo đợi sẵn ở hiện trường. Thậm chí hắn còn cầm dao đi tới đi lui và ra đứng ngay đoạn đầu hẻm để chờ... "nghênh chiến".
Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an phường Long Hương đã phân công Thiếu tá Nguyễn Minh Thái phối hợp cùng 3 nhân viên thuộc lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở của phường mặc sắc phục của ngành đến hiện trường giải quyết vụ việc theo quy định. Thời điểm này, trời đã bắt đầu tối. Thiếu tá Thái điều khiển xe máy chở anh Lê Trung Hiếu dẫn đầu đoàn. Khi rẽ vào hẻm nhỏ để đi vào hiện trường, bất ngờ bị Long cầm theo mã tấu từ trong hẻm xông đến chém vào mặt thiếu tá Thái. Do đang điều khiển xe máy, cán bộ Công an phường chỉ kịp đưa một tay ra đỡ và bị đối tượng chém liên tiếp nhiều nhát vào mặt, tay và vùng bên hông. Mặc dù bị đối tượng cầm mã tấu tấn công gây thương tích nặng, nhưng anh Thái sau đó đã cùng lực lượng trong tổ bảo vệ an ninh cơ sở phối hợp tước hung khí, khống chế đối tượng đưa về trụ sở xử lý.
Trong quá trình khống chế đối tượng, Thiếu tá Thái bị Long kháng cự và chém nhiều nhát, gây thương tích khắp mặt và cơ thể. Do được đồng đội đưa đi cấp cứu kịp thời nên nạn nhân không ảnh hưởng đến tính mạng, song vẫn để lại nhiều thương tích, trong đó có 1 nhát chém vào mặt khiến phần môi trên gần đứt lìa, gãy 2 răng hàm trên và 1 vết thương dài bên hông phải. Theo giám định, tỷ lệ thương tật của nạn nhân lên đến 23%.
Bị cáo Lê Ngọc Long tại tòa
Thừa nhận hành vi phạm tội của mình, Long cho biết: giữa Long và gia đình bà T.T.C có mâu thuẫn về ranh giới đất đai. Trước đó, Long có nghe phong thanh là bà T.T.C nói Long nợ của một người khác số tiền 500 triệu đồng, nhưng không trả. Cho rằng người phụ nữ này đặt điều nói xấu mình nên Long quyết phải "làm cho ra nhẽ”. Chiều tối ngày 19/8/2024, khi thấy bà T.T.C đi làm về, Long lập tức đi theo lớn tiếng chửi bới và sang tận nhà hành hung người hàng xóm. Tiếp đó, khi nghe con dâu bà T.T.C nói sẽ gọi điện báo Công an, Long còn lớn tiếng thách thức, sau đó cầm rựa gây ra vụ việc chém Thiếu tá Công an phường trọng thương.
Tại phiên xét xử sơ thẩm, Long đã tỏ ra ăn năn, hối hận về hành vi phạm tội của mình. Chỉ vì một phút nóng giận, thiếu kiềm chế mà đã gây nên vụ việc khiến nhiều người liên lụy, thậm chí còn suýt gây ra án mạng. Khi được nói lời sau cùng, Long gửi lời xin lỗi đến Thiếu tá Nguyễn Minh Thái, đến gia đình người hàng xóm và xin được HĐXX lượng hình, xử phạt mức án nhẹ để sớm được trở về làm lại cuộc đời.
HĐXX nhận định, hành vi của Long thể hiện tính chất côn đồ hung hãn, cố ý tước đoạt tính mạng người thi hành công vụ. Việc nạn nhân không chết là ngoài ý muốn của Long do được cứu chữa kịp thời, nhưng cũng bị nhiều thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 23%. Do đó, hành vi của Long đủ yếu tố cấu thành tội "Giết người" ở giai đoạn phạm tội chưa đạt. Từ nhận định trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Long mức án 15 năm tù về tội danh "Giết người".