Lãnh đạo Hamas một mình đến Dubai rồi chết trong khách sạn, hé lộ phương thức ám sát tinh vi của Mossad

Cái chết bất ngờ của Mahmoud al-Mabhouh, một trong những lãnh đạo của phong trào Hamas ban đầu được cho là do nguyên nhân tự nhiên. Cho đến khi cảnh sát Dubai điều tra, một kế hoạch ám sát vô cùng tinh vi mới lộ ra.

Hình ảnh hiếm hoi về lãnh đạo Hamas Mahmoud al-Mabhouh. Ảnh: Reuters.

Mahmoud al-Mabhouh sinh năm 1961, là người đồng sáng lập lữ đoàn al-Qassam của Hamas. Ở thời điểm bị ám sát vào năm 2010, al-Mabhouh là lãnh đạo Hamas phụ trách liên lạc với Iran.

Thông qua al-Mabhouh, Hamas được cho là đã nhận được các vũ khí tầm xa và thậm chí là cả tên lửa do Iran vận chuyển theo nhiều cách khác nhau tới Dải Gaza.

Tháng 1/2010, al-Mabhouh tới Dubai thuộc Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Đây không phải lần đầu al-Mabhouh tới Dubai, nơi được điểm hội tụ giới doanh nhân từ khắp nơi trên thế giới. Ở Dubai, al-Mabhouh được cho là từng gặp các doanh nhân Iran và đại diện Lực lượng Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

Từng sống sót trong ít nhất 3 vụ ám sát, Al-Mabhouh hiểu rõ mối đe dọa từ Cơ quan Tình báo Mossad của Israel. Nhưng trong chuyến đi cuối cùng tới Dubai, không rõ vì sao al-Mabhouh lại đi một mình mà không có đội ngũ an ninh bảo vệ.

Theo trang i24news, nhóm đặc vụ Mossad của Israel tới Dubai trước al-Mabhouh vài ngày. Các đặc vụ Mossad nghiên cứu khách sạn nơi al-Mabhouh sẽ ở, đánh giá kỹ lưỡng các cửa ra vào, nơi khách sạn đặt camera an ninh. Do không có nhiều thời gian, nhóm đặc vụ Mossad phải đảm bảo kế hoạch được thực hiện suôn sẻ mà không có sai sót.

Trước đó, tình báo Mossad đã nắm được thông tin khi nào al-Mabhouhtới Dubai và lãnh đạo Hamas sẽ ở đâu hay gặp ai. Sau này, Hamas đổ lỗi cho việc hộp thư điện tử của al-Mabhouh bị hack dẫn đến bại lộ thông tin.

Al-Mabhouh đáp chuyến bay tới Dubai vào chiều ngày 20/1/2010 theo đường bay thẳng từ Damascus, Syria. Lãnh đạo Hamas sử dụng hộ chiếu Palestine dưới danh tính giả là Mahmoud Abdul Rauf Muhammad.

Ít nhất hai đặc vụ Mossad túc trực để theo dõi Al-Mabhouh rời sân bay. Nửa giờ sau khi hạ cánh, Al-Mabhouh tới khách sạn hạng sang Al Bustan Rotana và đặt phòng nghỉ. Mossad phân công hai nhóm đặc vụ, một nhóm thuê phòng bên trong khách sạn, nhóm kia theo dõi bên ngoài, thu thập các thông tin tình báo.

Mahmoud al-Mabhouh bị đặc vụ Mossad theo sau và phát hiện số phòng 230.

Theo camera của khách sạn, có tới 33 người khả nghi có dấu hiệu theo dõi al-Mabhouh và thuê các phòng gần phòng của ông này. Nhà chức trách Dubai từng công bố hình ảnh của 11 nghi phạm và danh tính giả mà các nghi phạm sử dụng.

Theo một số nguồn tin, Giám đốc Mossad Meir Dagan gửi 19 đặc vụ tới Dubai, sử dụng hộ chiếu giả. 6 trong số này mang hộ chiếu Anh, 5 người mang hộ chiếu Ireland, một người mang hộ chiếu Pháp và một người mang hộ chiếu Đức, còn lại mang hộ chiếu Israel.

Quay trở lại vụ ám sát, hai đặc vụ Mossad thuê phòng khách sạn từ trước, đi theo al-Mabhouh lên thang máy. Để tránh bị nghi ngờ, hai đặc vụ này mặc quần áo chơi tennis, có cầm theo vợt, giả như vừa đi chơi về. "Số phòng là 230", hai đặc vụ truyền thông tin tới các đồng nghiệp sau khi nhìn thấy al-Mabhouh bước vào phòng.

Al-Mabhouh ở lại phòng trong một khoảng thời gian, có lẽ tranh thủ chợp mắt. Khoảng một giờ sau, lúc 4 giờ 30 phút chiều, al-Mabhouh rời khách sạn để tới điểm hẹn với đối tác. Hai đặc vụ Mossad âm thầm đi theo.

Ở khách sạn, một vị khách "lạ" mang hộ chiếu Pháp với tên Peter Elvinger tới thuê đúng căn phòng 237, là phòng đối diện phòng 230. Nhưng Peter không bao giờ lên phòng mà đưa thẻ cho người khác. Người nhận thẻ được xác định là Kevin Devron, mang hộ chiếu Ireland.

Theo cuộc điều tra của cảnh sát, Kevin tới Dubai cùng với một người phụ nữ mang tên Gail Polliard. Hai người đáp chuyến bay từ Paris, Pháp. Hai người này đáp chuyến bay rời Dubai ngay trong tối cùng ngày, có thể là quay về Pháp.

Kevin và Gail vào phòng 237 sau khoảng 15 phút kể từ khi Al-Mabhouh rời khách sạn. Hai người thiết lập thiết bị liên lạc và phương tiện để chuẩn bị cho hoạt động ám sát.

2 giờ sau, lúc 18 giờ 30 phút, có thêm hai đặc vụ Mossad đi thẳng từ sảnh khách sạn lên phòng 237. Sử dụng thiết bị tinh vi được tuồn vào Dubai, đặc vụ Mossad thu thập được dữ liệu ổ khóa thẻ từ của phòng 230, sau đó chép dữ liệu sang một thẻ trắng.

Khoảng 8 giờ tối, nhóm đặc vụ rời phòng 237 để sang phòng 230. Đúng lúc này, một du khách bước ra khỏi thang máy gần đó. Một đặc vụ Mossad đi tới vờ bắt chuyện, những người còn lại đột nhập vào phòng 230. Dữ liệu an ninh khách sạn ghi nhận các đặc vụ Mossad đã lập trình lại khóa phòng 230.

Trong quá trình chờ al-Mabhouh quay về, một số đặc vụ Mossad được cho là đã tỏ ra sốt ruột. Ở bên ngoài khách sạn, hai đặc vụ theo chân al-Mabhouh thông báo mục tiêu đang về phòng.

Hai trong số các nghi phạm bị cảnh sát Dubai tình nghi là đặc vụ Mossad. Ảnh: Gulf News Archives.

Không lâu sau, al-Mabhouh bị khống chế trong phòng khách sạn. Nhóm đặc vụ Mossad được cho là đã tiêm thuốc để dàn dựng cái chết của al-Mabhouh là do nguyên nhân tự nhiên.

Theo kết quả điều tra chính thức của cảnh sát Dubai, al-Mabhouh bị tiêm thuốc giãn cơ succinylcholine. Đây là thuốc được dùng chủ yếu trong các thủ thuật ngắn như đặt nội khí quản, nội soi, tiểu phẫu.

Loại thuốc này khiến al-Mabhouh không thể cử động nhưng vẫn tỉnh báo. Mục tiêu sau đó bị các đặc vụ Mossad gây ngạt thở bằng một chiếc gối.

Nhóm đặc vụ Mossad đặt thi thể al-Mabhouh trên giường, mặc đồ ngủ cho nạn nhân để dựng hiện trường giả. Toàn bộ quá trình diễn ra trong 20 phút. Lúc 8 giờ 45 phút tối, nhóm đặc vụ rời phòng 230.

Họ đóng xích cửa từ bên trong khi rời đi làm tăng thêm tính hợp lý cho câu chuyện về cái chết trên giường ngủ. Một giờ sau, tất cả đặc vụ Mossad đều lên máy bay rời Dubai, biến mất không rõ tung tích.

Sang ngày hôm sau, nhân viên dọn phòng mới tìm cách vào phòng 230 và phát hiện một thi thể nam giới. Cảnh sát Dubai ban đầu tin rằng cái chết là do nguyên nhân tự nhiên và không điều tra thêm.

Cảnh sát chỉ nối lại điều tra, khám nghiệm tử thi sau khi đại diện Hamas liên lạc, nói al-Mabhouh mất tích ở Dubai.

Cảnh sát Dubai sau đó xâu chuỗi các thông tin và phác họa lại toàn bộ kế hoạch ám sát. Ngày 18/2/2010, giám đốc cảnh sát Dubai khi đó là Dhahi Khalfan Tamim, khẳng định cơ quan tình báo Mossad của Israel đứng sau vụ ám sát. "Kết quả điều tra của chúng tôi cho thấy Mossad chắc chắn có liên quan. Nếu không phải 100% thì là 99%", ông Tamim nói.

Quan tài lãnh đạo Hamas Mahmoud al-Mabhouh.

Chính phủ Israel ban đầu phủ nhận và không bình luận về những cáo buộc Mossad đứng sau cái chết của al-Mabhouh. Sau khi cảnh sát Dubai công bố kết quả điều tra, Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman nói Israel không phủ nhận và cũng không xác nhận các hoạt động bí mật ở nước ngoài. Dư luận Israel khi đó cơ bản tin Mossad đứng sau vụ ám sát, dành lời tán dương cho giám đốc Meir Dagan.

Việc nhóm đặc vụ Mossad sử dụng hộ chiếu giả của các nước châu Âu đã tạo ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Israel với Vương quốc Anh, Ireland, Đức và Pháp.

Trong quá trình hoạt động ở Dubai, nhóm đặc vụ Mossad còn được cho là đã sử dụng thẻ tín dụng do ngân hàng Mỹ cấp. Tuy nhiên, lãnh sự quán Mỹ ở Dubai đã từ chối yêu cầu hỗ trợ điều tra thông tin.

Lý giải nguyên nhân nhóm đặc vụ Mossad hành động mà không vô hiệu hóa camera khách sạn, các chuyên gia cho rằng, kiểm soát phòng an ninh, xóa dữ liệu camera sẽ cần thêm nhân lực và phức tạp hóa vấn đề. Thay vào đó, đặc vụ Mossad lựa chọn cách ngụy trang như đội tóc giả, gắn ria mép giả và thay toàn bộ trang phục sau khi rời đi.

Việc ngụy tạo cái chết của al-Mabhouh cũng giúp nhóm đặc vụ có đủ thời gian để rời Dubai an toàn. Đây cũng được cho là lần hiếm hoi kế hoạch ám sát của Mossad bị phanh phui một cách tương đối chi tiết. Các thông tin về cách thức nhóm đặc vụ Mossad thực hiện vụ ám sát do cảnh sát Dubai sau này công bố.

Đăng Nguyễn - Tổng hợp

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-am-sat-lanh-dao-hamas-14-nam-truoc-he-lo-phuong-thuc-thuc-hien-it-ai-ngo-cua-mossad-204240908191302469.htm