Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cùng bộ đội biên phòng chăm lo Tết nơi vùng biên

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết thiết thực, ý nghĩa cho cán bộ, chiến sĩ và đồng bào vùng biên giới. Từ chương trình 'Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản' tại xã Hùng Sơn đến hoạt động thăm, chúc Tết Đồn Biên phòng Ga Ry của lãnh đạo thành phố, những nghĩa cử sẻ chia đã góp phần lan tỏa không khí xuân ấm áp, thắt chặt tình quân - dân nơi biên cương Tổ quốc.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng tặng quà người dân trong Chương trình "Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản". Ảnh: HUỲNH CHÍN

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng tặng quà người dân trong Chương trình "Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản". Ảnh: HUỲNH CHÍN

Ngày 7 và 8/2, tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” Xuân Bính Ngọ 2026.

Tham dự chương trình có Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cùng gần 2.000 đồng bào dân tộc tại địa phương đến chung vui, trong đó có bà con người Lào ở bản giáp biên kết nghĩa.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và tổ chức thiện nguyện đã vượt quãng đường xa xôi, đến tận địa bàn biên giới để cùng bộ đội biên phòng chăm lo Tết cho đồng bào.

Phó Bí thư Thành ủy gửi lời chúc năm mới tốt đẹp đến đồng bào, mong bà con tiếp tục vượt qua khó khăn, đoàn kết cùng Bộ đội Biên phòng xây dựng vùng biên ngày càng no ấm, bền vững, thắm tình quân dân.

Tặng quà cho người dân tại chương trình. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Tặng quà cho người dân tại chương trình. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026 diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như: hội trại, trò chơi dân gian, lễ hội ẩm thực vùng cao; khám, cấp thuốc miễn phí; mô hình “Tay kéo biên phòng” cắt tóc miễn phí; “Ngày hội bánh chưng xanh” tặng bánh cho người nghèo; phiên chợ Tết 0 đồng, không gian ẩm thực, giao lưu văn nghệ và trao quà Tết cho người dân, học sinh vùng biên.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng (thứ 2, bên phải sang) tại không gian ẩm thực của chương trình "Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản". Ảnh: HUỲNH CHÍN

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng (thứ 2, bên phải sang) tại không gian ẩm thực của chương trình "Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản". Ảnh: HUỲNH CHÍN

Tại chương trình, Bộ đội Biên phòng thành phố huy động trao tặng 2 xe cứu thương trị giá 1,5 tỷ đồng; 1 nhà tránh trú bão 600 triệu đồng; 12 nhà “mái ấm biên cương” trị giá 720 triệu đồng; 1 điểm trường 600 triệu đồng; 10 con bò giống trị giá 180 triệu đồng trao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số; 105 suất quà cho già làng, trưởng thôn, người uy tín, hộ nghèo và học sinh chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”; cùng 2.700 suất quà Tết cho hộ khó khăn, người dân bị ảnh hưởng thiên tai và các bản giáp biên nước bạn Lào... Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 6,5 tỷ đồng.

“Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” là chương trình ý nghĩa với đồng bào Cơ Tu trên dãy Trường Sơn. Dịp này, 70 người dân các bản giáp biên huyện Kà Lườm (tỉnh Sê Kông, Lào) sang giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị khu vực biên giới.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thanh Phương trao hỗ trợ sinh kế cho các hộ gia đình khó khăn. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thanh Phương trao hỗ trợ sinh kế cho các hộ gia đình khó khăn. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng thành phố và xã Hùng Sơn tặng quà cho người dân Lào. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng thành phố và xã Hùng Sơn tặng quà cho người dân Lào. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Ban tổ chức tiếp nhận hỗ trợ của các nhóm thiện nguyện, tăng ni, phật tử cùng đồng hành bộ đội biên phòng chăm lo, hỗ trợ nhân dân vùng biên. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Ban tổ chức tiếp nhận hỗ trợ của các nhóm thiện nguyện, tăng ni, phật tử cùng đồng hành bộ đội biên phòng chăm lo, hỗ trợ nhân dân vùng biên. Ảnh: HUỲNH CHÍN

* Sáng cùng ngày, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ Nguyễn Thị Thu Lan đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry (Bộ đội Biên phòng thành phố) nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ Nguyễn Thị Thu Lan tặng quà Đồn Biên phòng Ga Ry. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ Nguyễn Thị Thu Lan tặng quà Đồn Biên phòng Ga Ry. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Đồn Biên phòng Ga Ry có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ đoạn biên giới đất liền dài hơn 27km, gồm 12 cột mốc. Năm 2025, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nước bạn Lào để chủ động nắm tình hình và xử lý các vấn đề bảo đảm an ninh biên giới.

Thời điểm cuối năm 2025, trên địa bàn đơn vị quản lý xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng làm 3 người mất tích. Để chia sẻ với gia đình nạn nhân, Đồn Biên phòng Ga Ry nhận em 2 học sinh có cha mẹ mất tích tại thôn Pứt (xã Hùng Sơn) làm con nuôi đồn biên phòng.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ Nguyễn Thị Thu Lan ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những kết quả mà tập thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry đạt được trong thời gian qua, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền, an ninh biên giới và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Hùng Sơn.

Nhân dịp Tết Nguyên đán, Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ Nguyễn Thị Thu Lan chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry luôn đoàn kết, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2026.

Đồng thời đề nghị đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn để người dân vui Xuân, đón Tết.

HUỲNH CHÍN - HỒNG ANH

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/lanh-dao-thanh-pho-da-nang-cung-bo-doi-bien-phong-cham-lo-tet-noi-vung-bien-3323604.html