'Lão nông' nối tình quê qua những chiếc cầu
Mỗi khi đâu đó xuất hiện một cây cầu xuống cấp, một tuyến đường lầy lội, mất an toàn cần được sửa chữa hoặc xây mới, người dân địa phương thường nghĩ ngay đến ông Ba Thu (ấp Khánh Hòa, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp). Chỉ cần một cuộc điện thoại báo tin, ông lại tất tả đến tận nơi khảo sát, đo đạc, tính toán, rồi lên kế hoạch huy động lực lượng Đội thiện nguyện Tân Khánh Đông (phường Sa Đéc) tham gia thi công.
Chung tay làm việc thiện
Chúng tôi tìm đến công trình cầu Cái Bè 3, nối liền ấp Đông Quới và ấp Khánh Hòa, để gặp ông Ba Thu (tên thật là Hồ Minh Thu), khi ông và hơn 20 thành viên của Đội thiện nguyện Tân Khánh Đông đang tất bật thi công trụ cầu.
Giữa công trường phủ đầy bụi cát và tiếng máy trộn bê tông, ai nấy đều hối hả với phần việc của mình. Người xúc cát, người vác đá, người trộn hồ, người đổ bê tông. Có người đứng cạnh máy trộn suốt nhiều giờ liền để canh từng mẻ hồ cho đạt chất lượng. Công việc nặng nhọc, vất vả nhưng không ai nề hà. Tất cả đều làm việc trong không khí vui vẻ, tiếng cười nói rộn ràng.

Ông Ba Thu.
Giữa đám đông ấy, ông Ba Thu, Đội trưởng, đi tới đi lui, vừa quan sát vừa đôn đốc các anh em từng công đoạn. Trong bộ quần tây, áo sơ mi đơn giản và chiếc nón tai bèo bạc màu, ông Ba Thu vẫn giữ phong thái nhanh nhẹn, hoạt bát dù năm nay đã 72 tuổi. Ông cười hiền, nói: “Anh em trong Đội đến từ nhiều nơi, với nhiều lứa tuổi khác nhau nhưng đều có chung một tấm lòng muốn góp sức cho quê hương. Tôi là người lớn tuổi nhất nên anh em giao cho làm nhiệm vụ điều phối công việc. Từ trộn hồ, đổ bê tông đến phân công ai làm việc gì, tôi đều phải theo dõi để công trình được hoàn thành tốt nhất”.
Ít ai biết rằng, trước khi gắn bó với công việc xây cầu, làm đường, ông Ba Thu vốn là người làm nghề sản xuất hoa kiểng tại xã Tân Khánh Đông (nay là phường Sa Đéc). Khoảng năm 2000, nhận thấy nhiều cây cầu nhỏ, nhiều tuyến đường nông thôn xuống cấp khiến người dân đi lại khó khăn, ông bắt đầu nhen nhóm ý định cùng bà con sửa chữa, xây dựng lại. “Nghĩ là làm, tôi rủ khoảng 8 anh em trong xóm cùng góp sức. Ban đầu, mình chỉ biết làm những cây cầu bê tông nhỏ, đơn giản vì chưa có kinh nghiệm. Anh em chủ yếu góp ngày công lao động, ai có gì góp đó. Thấy cầu làm xong, bà con đi lại thuận lợi, ai cũng mừng nên tôi càng có động lực làm tiếp”, ông Ba Thu nhớ lại.

Ông Ba Thu (thứ hai, từ phải sang) tại Lễ khởi công cầu Cái Bè 3, phường Sa Đéc.
Những cây cầu đầu tiên tuy còn thô sơ nhưng đã tạo được niềm tin trong người dân. Tiếng lành đồn xa, ngày càng có nhiều người tự nguyện tham gia cùng ông. Đến năm 2018, nhóm thiện nguyện chính thức được địa phương công nhận và đổi tên thành Đội thiện nguyện xã Tân Khánh Đông, nay là Đội thiện nguyện Tân Khánh Đông. Hiện nay, Đội có khoảng 50 thành viên, đến từ nhiều địa phương như Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ... Mỗi người một công việc, một hoàn cảnh, nhưng đều sẵn sàng bỏ thời gian, công sức để tham gia xây, sửa cầu, đường cho người dân.
Trên cương vị Đội trưởng, ông Ba Thu tiếp nhận thông tin từ người dân về những cây cầu, tuyến đường cần sửa chữa hoặc xây mới. Sau khi khảo sát thực tế, ông phối hợp với chính quyền địa phương lập kế hoạch, dự trù kinh phí, huy động nhân lực và vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ vật tư. “Nếu công trình lớn thì địa phương sẽ hỗ trợ thêm kinh phí. Còn anh em trong Đội ai cũng tự nguyện góp công, có người còn góp thêm tiền mua xi măng, sắt thép. Mình làm được cây cầu nào là mừng cây cầu đó”, ông Ba Thu nói.
Không chỉ đứng ra tổ chức, ông Ba Thu còn trực tiếp bỏ tiền để cùng chung tay thực hiện các công trình. Đối với ông, mỗi cây cầu hoàn thành là thêm một niềm vui vì giúp được người dân vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.
Nối những nhịp cầu yêu thương
Phần lớn thành viên của Đội thiện nguyện Tân Khánh Đông đều là nông dân. Họ không phải kỹ sư cầu đường chuyên nghiệp, cũng chưa từng qua trường lớp đào tạo bài bản. Thế nhưng, bằng sự chịu khó học hỏi và tinh thần trách nhiệm, họ đã dần trở thành những “kỹ sư chân đất” lành nghề. Ông Ba Thu cho biết, thời gian đầu, việc thi công gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh nghiệm. Có những cây cầu làm xong chưa được đẹp, còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, qua mỗi công trình, các thành viên lại cùng nhau rút kinh nghiệm, học hỏi thêm cách làm để công trình sau tốt hơn công trình trước.

Ông Ba Thu (bên phải) tại Lễ khánh thành cầu Nhân Ái trên địa bàn.
Với những người tham gia xây cầu, niềm vui lớn nhất không phải là vật chất mà là cảm giác hạnh phúc khi nhìn thấy bà con đi lại thuận tiện hơn. Ông Nguyễn Văn Tuấn, 51 tuổi, ngụ tại xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp, tham gia làm cầu, đường cùng Đội nhiều năm nay, chia sẻ: "Nhà tôi làm ruộng. Khi được chú Ba Thu vận động, tôi tham gia ngay. Việc gì tôi cũng làm được, từ vác đá, vác xi măng đến trộn hồ. Dù có cực nhưng mỗi lần nhìn thấy cây cầu hoàn thành, bà con đi lại dễ dàng, tôi thấy rất vui".
Còn ông Lữ Văn Út Bạch, 66 tuổi, ngụ tại xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp, dù tuổi cao và sức khỏe không còn tốt như trước nhưng vẫn đều đặn góp sức. “Làm việc này cũng cực, phải dầm mưa dãi nắng. Nhưng thấy chú Ba Thu lớn tuổi rồi mà vẫn nhiệt tình, xông xáo nên tôi cũng cố gắng theo. Mình làm được gì cho xã hội thì làm”, ông Út Bạch trải lòng.
Không chỉ nam giới, nhiều phụ nữ cũng tích cực góp công xây, sửa cầu, đường bằng những việc phù hợp như xúc cát, xúc đá, tiếp nước, trộn hồ. Có những người như vợ chồng bà Phan Thị Trúc Hà và ông Lê Văn Thảo, ngụ tại xã Bình Hòa, tỉnh An Giang, dù nhà cách nơi thi công hơn 50km, nhưng hễ nghe tin có công trình là lại sắp xếp công việc đến tham gia.

Mặc dù tuổi cao, ông Ba Thu (bên trái) luôn nhiệt tình tham gia cùng Đội thiện nguyện Tân Khánh Đông xây dựng cầu, đường nông thôn ở địa phương.
Suốt nhiều năm qua, bằng tấm lòng thiện nguyện và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, ông Ba Thu cùng Đội thiện nguyện Tân Khánh Đông đã đóng góp hơn 1.000 ngày công lao động, trực tiếp xây dựng 12 cầu bê tông, 2 cầu ván, thi công hơn 1km đường đan và rải đá trên 1km đường giao thông nông thôn. Những công trình ấy không chỉ nối liền đôi bờ, giúp người dân đi lại thuận tiện mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho bà con. Không dừng lại ở việc xây cầu, làm đường, ông Ba Thu còn thường xuyên trích kinh phí gia đình để hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi năm, ông dành khoảng 90 triệu đồng để trao quà, nhu yếu phẩm tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Những công trình do ông Ba Thu và các thành viên trong Đội thực hiện không chỉ là mồ hôi, công sức mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia của người dân quê. Anh Lê Nhựt Tân, ngụ tại ấp Đông Quới, phường Sa Đéc, cho biết, trước đây tuyến đường trước nhà anh nhỏ hẹp, trời mưa lầy lội, việc vận chuyển cỏ nhung đi bán gặp nhiều khó khăn. “Nhờ có chú Ba Thu và Đội thiện nguyện hỗ trợ làm tuyến đường đan mới nên việc đi lại của bà con thuận tiện hơn trước. Đường rộng rãi, sạch đẹp, ai cũng vui mừng, phấn khởi”, anh Tân nói.
Bà Lê Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Sa Đéc nhận xét: “Chú Ba Thu là một trong những tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và cống hiến cho cộng đồng. Dù đã lớn tuổi nhưng chú vẫn rất năng nổ, làm việc khoa học, luôn chủ động kết nối, vận động mạnh thường quân và tổ chức thực hiện các công trình dân sinh. Điều đáng quý ở chú là tinh thần làm trước, làm gương và làm đến nơi đến chốn”. Theo bà Nhung, những đóng góp của ông Ba Thu và các thành viên trong Đội thiện nguyện Tân Khánh Đông đã góp phần cải thiện điều kiện đi lại, phục vụ sản xuất và nâng cao đời sống người dân. Đồng thời, qua đó còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình và phong trào làm việc thiện trong cộng đồng.
Với ông Ba Thu, lần nào cũng vậy, cứ làm xong một cây cầu là ông vui lắm, vui đến mất ngủ. Nghĩ tới cảnh bà con đi lại thuận tiện, trẻ con đến trường dễ dàng, hàng hóa vận chuyển thuận lợi là ông thấy bao nhiêu cực nhọc đều xứng đáng. Ông chỉ mong mình còn đủ sức khỏe để tiếp tục làm thêm nhiều cây cầu, con đường nữa cho quê hương.
Từ đôi bàn tay chai sần của những người nông dân chân chất, những cây cầu mới lần lượt mọc lên giữa vùng quê. Không chỉ nối liền những bờ vui, những tuyến đường ấy còn nối dài tình làng nghĩa xóm, kết nối những tấm lòng biết sẻ chia vì cộng đồng.
Giữa thời tiết nắng nóng hầm hập, ông Ba Thu vẫn lặng lẽ đi khảo sát từng tuyến đường, từng cây cầu xuống cấp. Tuy vất vả, nhọc nhằn là thế nhưng với ông, chừng nào còn sức khỏe thì chừng đó ông còn cùng anh em trong Đội thiện nguyện Tân Khánh Đông tiếp tục góp sức cho quê hương bằng những nhịp cầu yêu thương.











