Lấp hố ga gây úng cả khu phố

Hố ga thoát nước mà dám lấp thì tắc trách quá. Nhỡ có sự cố thì phải làm sao?

Mọi người đều có trách nhiệm chung bảo vệ hệ thống thoát nước. Ảnh minh họa

Mọi người đều có trách nhiệm chung bảo vệ hệ thống thoát nước. Ảnh minh họa

Cơn mưa vừa dứt cũng là lúc nước dềnh lên gần đến bậc cửa, bà Phượng vội chạy ra lấy thau tát đi, để nước không chảy vào nhà. Vừa làm bà vừa hậm hực vì mang tiếng là khu dân cư mới mà hễ cứ mưa là ngập. Trước đây đâu có thế, từ ngày nhà bà Vân đến đây mua đất, rồi xây nhà, mới nên chuyện.

Đất nhà bà Vân mua rẻ hơn mặt bằng chung ở khu này đến hơn 200 triệu đồng. Ai chả biết vì sao nó rẻ, thế mà bà Vân không biết. Đến khi phát cỏ làm nhà, hố ga thoát nước trên vỉa hè mới chình ình ra, nằm trước mảnh đất của bà. Ai cũng bảo: "Không sao, kiêng kị gì, nước chảy chỗ trũng". Nói là vậy chứ ai chả biết dân mua đất vốn duy tâm, thường tránh những miếng có đường đâm vào cửa nhà, hay hố ga trước cửa...

Bẵng đi nửa năm, căn nhà 4 tầng của bà Vân cũng được dựng lên khang trang. Hố ga trước cửa bị bịt miệng bằng lớp xi măng, gạch lát, thế là chẳng còn ai thấy trước cửa nhà bà Vân có hố ga nữa. Đương nhiên, không bịt được những người trong xóm, họ chỉ lạ rằng như thế là nhà bà Vân đã vi phạm quy định xây dựng, không trả lại hiện trạng vỉa hè như ban đầu.

Mới thì không sao, nhưng mấy năm nay mưa to là các nhà xóm này đều bị đọng nước. Hố ga thoát nước bị lấp, không được khơi thông rác thải nên nước khó thoát. Đợt này lại bị ảnh hưởng của nước lũ, mưa liên tục làm nước dềnh cả lên đường, mấy hộ quanh đây là cứ lội bì bõm. Đến khi lũ rút thì nước vẫn ăm ắp... Càng nghĩ, bà Phượng càng bực. Bỗng bà Hiền hàng xóm cũng lội sang xả tức:

- Tôi thấy thế này không ổn bà ạ, mình phải báo với trưởng khu để có biện pháp, chứ ai đời để thế bao giờ. Đây là mới có một nhà bà Vân, chứ sau này nhiều người mới đến, họ cũng làm thế thì cả xóm chịu ngập à?

- Bà nói chí phải, tôi cũng nghĩ mà còn lấn cấn. Hố ga thoát nước mà dám lấp thì tắc trách quá. Nhỡ có sự cố thì phải làm sao?

Hai bà đang nói thì bà Vân đi đằng sau tới bảo:

- Em cũng thấm cảnh lội bì bõm rồi ạ. Hai bác không cần báo bác trưởng khu đâu. Em xin được tự khắc phục, chứ nước ngập không chỉ các bác mà nhà em cũng khổ...

Bà Phượng, bà Hiền đồng thanh bảo:

- Thế bà gọi thợ đi, có việc gì chúng tôi phụ thêm cho.

MINH THÁI

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/lap-ho-ga-gay-ung-ca-khu-pho-393854.html