Lấy chồng nước ngoài, phụ nữ Việt đối diện với những gì?

Ngày càng nhiều phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài, xem đó như cơ hội đổi đời và ổn định tương lai. Nhưng phía sau cuộc hôn nhân xuyên biên giới là hàng loạt thách thức: bất đồng ngôn ngữ, khác biệt văn hóa, rào cản pháp lý, áp lực tài chính và khó khăn trong hòa nhập. Tuy vậy, không ít phụ nữ đã vượt lên chính mình – học ngôn ngữ mới, làm chủ cuộc sống, khẳng định giá trị và tìm thấy bản lĩnh nơi đất khách.

Nhiều cô dâu Việt lấy chồng nước ngoài đã thực sự tìm được hạnh phúc (Ảnh chụp gia đình chị Trinh Lê Tâm tại Đức)

Nhiều cô dâu Việt lấy chồng nước ngoài đã thực sự tìm được hạnh phúc (Ảnh chụp gia đình chị Trinh Lê Tâm tại Đức)

Những thách thức không tên của một cuộc hôn nhân xuyên biên giới

Bước vào cuộc sống hôn nhân với người nước ngoài, nhiều phụ nữ Việt đối mặt với rào cản đầu tiên: bất đồng ngôn ngữ. Không chỉ là việc giao tiếp đơn thuần, mà còn là khác biệt trong cách thể hiện cảm xúc, cách nói lời yêu thương hay giải quyết mâu thuẫn.

Ngôn ngữ không chỉ là công cụ, mà là “cây cầu” kết nối giữa hai thế giới khác biệt. Một lời nói dịu dàng bằng tiếng Việt, khi được dịch sang tiếng Đức hay tiếng Anh, có thể trở nên lạnh lùng hoặc khô khan nếu không đúng sắc thái. Không ít phụ nữ rơi vào trạng thái cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình – không vì thiếu tình cảm, mà vì thiếu sự hiểu đúng.

Đi cùng với ngôn ngữ là khác biệt văn hóa. Một người lớn lên trong truyền thống lễ nghĩa phương Đông sẽ khó tránh khỏi bối rối khi bước vào một gia đình châu Âu nơi mọi thứ được phân chia rạch ròi, mọi người đều “tôn trọng tự do cá nhân” – kể cả việc ăn riêng, ở riêng hay không can thiệp vào đời sống vợ chồng con cái.

Thêm vào đó là áp lực tài chính, pháp lý và hội nhập xã hội. Trong nhiều trường hợp, người phụ nữ không có thu nhập riêng, sống phụ thuộc hoàn toàn vào người chồng, dễ rơi vào trạng thái mất quyền lựa chọn và tiếng nói.

Thực tế đã có những trường hợp đáng tiếc: người vợ bị kiểm soát tài chính, không được phép đi làm, không có giấy tờ tùy thân hợp pháp, không thể tự mình rời khỏi mối quan hệ nếu hôn nhân trục trặc. Vì vậy, nếu không được chuẩn bị tâm thế và kiến thức kỹ càng, “giấc mơ đổi đời” rất có thể sẽ trở thành một “cuộc đánh cược rủi ro”.

Tự học, tự đứng lên và khẳng định bản thân nơi đất khách

Thế nhưng, phía sau những thách thức cũng là rất nhiều câu chuyện truyền cảm hứng – khi người phụ nữ không lựa chọn cam chịu, mà quyết tâm làm lại từ đầu để làm chủ cuộc sống của mình.

Có những người từng không dám ra đường vì sợ nói sai tiếng bản địa, nay đã thành thạo giao tiếp, đi học nghề, tham gia làm việc tại trường học, bệnh viện, siêu thị. Có người từng chỉ quanh quẩn ở nhà nấu cơm, chăm con, nay đã dám lái xe đi học buổi tối, tham gia hội đồng phụ huynh ở trường con, giúp đỡ cả cộng đồng người Việt nơi mình sống.

Quá trình ấy không hề dễ dàng. Họ phải học từ con số 0, vừa làm việc, vừa chăm lo gia đình, vừa tranh thủ từng buổi tối học tiếng Đức, tiếng Na Uy, tiếng Hà Lan… Nhưng chính những tháng năm chật vật ấy lại là hành trình tôi luyện nghị lực, giúp họ trưởng thành và vững vàng hơn bao giờ hết.

Từ những cặp gia đình vợ Việt, chồng nước ngoài lại có những mối quan hệ khăng khít từ mẹ vợ Việt Nam, mẹ chồng nước ngoài

Từ những cặp gia đình vợ Việt, chồng nước ngoài lại có những mối quan hệ khăng khít từ mẹ vợ Việt Nam, mẹ chồng nước ngoài

Từ một người đi theo chồng, họ trở thành người đồng hành đích thực – biết lên tiếng, biết bảo vệ quan điểm, biết nói “không” khi cần, và quan trọng hơn, biết rằng giá trị của mình không nằm ở quốc tịch hay sự phụ thuộc, mà ở năng lực sống và bản lĩnh cá nhân.

Không thể phủ nhận rằng, thành công trong một cuộc hôn nhân xuyên quốc gia còn phụ thuộc vào người đàn ông – người bạn đời ấy có thật sự sẵn sàng bước chậm lại, giúp vợ hòa nhập, học tiếng mẹ đẻ của vợ, giới thiệu bạn bè, hỗ trợ vợ hiểu luật pháp và văn hóa? Hôn nhân không phải là sự hy sinh một chiều, mà là sự hỗ trợ song hành. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, người phụ nữ vẫn cần phải chủ động tạo giá trị cho chính mình.

Bởi vì, dù ở đâu, tự do, tự tin và bình đẳng không phải là món quà ai đó ban tặng, mà là thứ mình phải tự chinh phục và giữ lấy.

Lấy chồng nước ngoài không phải là điều gì đặc biệt, cũng không phải là điều sai trái. Nhưng đó không nên là một giấc mơ viển vông hay một cuộc phiêu lưu thiếu hiểu biết. Nó cần được nhìn như một hành trình nghiêm túc, đòi hỏi sự tỉnh táo, hiểu biết và rất nhiều nghị lực.

Người phụ nữ Việt có thể đi xa, đi tới bất cứ đâu, miễn là họ biết mình là ai, muốn gì và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Bởi cuối cùng, dù ở đâu hạnh phúc cũng chỉ bền vững khi người phụ nữ không đánh mất bản ngã, mà biết lớn lên, mạnh mẽ và tự tin chính trong lựa chọn của mình.

ĐÀO ANH

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/gia-dinh/lay-chong-nuoc-ngoai-phu-nu-viet-doi-dien-voi-nhung-gi-156772.html