Lễ chào cờ và duyệt đội ngũ xúc động ở 'trái tim' Trường Sa
Các đại biểu trên tàu 561 (Vùng 4 Hải quân) đều xúc động, vinh dự, tự hào về Tổ quốc khi được tham dự Lễ chào cờ và duyệt đội ngũ trên đảo Trường Sa. Đây là nghi thức thiêng liêng, trang trọng, thể hiện chủ quyền Quốc gia và tình yêu quê hương, đất nước.

Quân chủng Hải quân phối hợp với các đơn vị tổ chức hoạt động cho gần 200 đại biểu trong các lực lượng trong Quân đội, đại diện của tập đoàn Viettel, Điện lực… tới quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1/21 - Ba Kè. Đoàn công tác di chuyển trên tàu 561 do đại tá Ngô Đình Xuyên - Phó Tham mưu trưởng Hải quân làm Trưởng đoàn.
Các đại biểu trang nghiêm dưới lá cờ Tổ quốc thiêng liêng.

Từ trái qua: Đại tá Ngô Đình Xuyên; Thiếu tướng Nguyễn Thế Hải - Phó Tham mưu trưởng, Quân khu 2; Thiếu tướng Phạm Văn Rậm - Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Được chào cờ trên đảo Trường Sa là cảm xúc vô cùng khó tả, không phải ai cũng có được.

Sự xúc động cùng niềm vinh dự khi giữa biển trời mênh mông được thể hiện, bày tỏ tình yêu với Tổ quốc.


Trường Sa hôm nay với diện mạo ngày càng khang trang, vững chắc.
Lễ chào cờ và duyệt đội ngũ trên đảo Trường Sa là nghi thức thiêng liêng, trang trọng, thể hiện chủ quyền quốc gia và tình yêu quê hương, đất nước.

Các đại biểu trong đoàn công tác trên tàu 561 không khỏi bồi hồi, xúc động khi được dự buổi lễ đặc biệt này.


Hình ảnh các thành viên trong đoàn công tác cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Trường Sa thực hiện nghi lễ thiêng liêng cùng lá cờ Tổ quốc.


Các chiến sĩ Hải quân vững tay súng bên lá cờ Tổ quốc.
Không khí trang nghiêm, tự hào trước cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa.

Quân và dân trên đảo Trường Sa đi dưới cờ đỏ sao vàng.

Sau buổi lễ thiêng liêng, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Bác Hồ kính yêu, tri ân những cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.











