Lê Đỗ Mỹ Anh - Cô học trò nhỏ truyền cảm hứng lớn
Không chỉ là học sinh giỏi, ngoan ngoãn, Mỹ Anh là minh chứng sống động cho thông điệp: 'Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình'.

Học sinh Lê Đỗ Mỹ Anh vinh dự là đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2025-2030. Ảnh: NTCC
Lê Đỗ Mỹ Anh, học sinh Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du (phường Hoàn Kiếm) là một trong những cá nhân được thành phố tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt", được khen thưởng tại Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2025-2030.
Với trái tim ấm áp, tinh thần sẻ chia và khát vọng tạo nên điều tích cực, em đã trở thành ngọn lửa nhỏ thắp sáng nhiều ước mơ và hy vọng trong lòng cộng đồng.
Cô học trò lớp 6 lan tỏa yêu thương bằng hành động thiết thực
Năm học 2025-2026, bước vào môi trường mới của bậc trung học cơ sở, Lê Đỗ Mỹ Anh tiếp tục khẳng định mình không chỉ bằng thành tích học tập nổi bật mà còn bởi những hoạt động thiện nguyện âm thầm nhưng đầy ý nghĩa. Em hiện đang học lớp 6C Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du - ngôi trường chú trọng giáo dục toàn diện, trong đó đạo đức và nhân cách học sinh luôn được đặt lên hàng đầu.

Mỹ Anh rất yêu thích đọc sách. Ảnh: NTCC
Ngay từ đầu năm học, cô học trò nhỏ nhắn với nụ cười dịu dàng đã tạo ấn tượng mạnh với thầy cô và bạn bè. Cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Quỳnh Trang nhận xét: “Mỹ Anh là học sinh chăm ngoan, hiền lành, giàu lòng nhân ái. Con tiếp thu bài nhanh, có tinh thần trách nhiệm cao và rất chu đáo, cẩn thận, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Con cũng rất hòa đồng với bạn bè. Những hoạt động thiện nguyện của Mỹ Anh và gia đình, cô giáo, bạn bè đều biết và ủng hộ. Tôi cũng khuyến khích con lan tỏa những điều tốt đẹp với bạn bè trong lớp. Sau khi nghe con kể về việc hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư, các bạn rất xúc động, có bạn cũng dự định sẽ nuôi tóc dài để hiến tóc như con.”
Một trong những việc làm khiến bạn bè và thầy cô xúc động nhất là hành động hiến tóc cho bệnh nhân ung thư. Từ năm học lớp 3 đến nay, cứ 3 năm một lần, Mỹ Anh lại cắt mái tóc dài gửi tặng những người đang điều trị ung thư vú - một cử chỉ nhỏ nhưng mang giá trị nhân văn lớn lao.
Dịp Tết Nguyên Đán năm 2025, sau khi được mẹ chia sẻ về chương trình “Quỹ Nuôi em”, Mỹ Anh đã chủ động xin dùng toàn bộ tiền mừng tuổi và số tiền tiết kiệm cá nhân để giúp đỡ bạn Chảo Thị Tưới, học sinh lớp 4 tại xã Nậm Chảy, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai - có hoàn cảnh khó khăn, bố bị mù cả hai mắt. Em còn đăng ký đóng góp 300.000 đồng mỗi tháng, mong bạn nhỏ có thể tiếp tục đến trường.
“Giúp đỡ người khác không cần lý do. Chỉ cần em có thể làm điều gì đó tốt đẹp, dù nhỏ thôi, thì em cũng thấy rất vui,” Mỹ Anh chia sẻ chân thành.

Cô học trò tự tin thể hiện khả năng ngôn ngữ. Ảnh: NTCC
Niềm đam mê đọc sách và khả năng ngôn ngữ của Mỹ Anh cũng được thể hiện rõ qua Ngày hội sách cấp trường năm 2025. Em tham gia hai nội dung thi: Giới thiệu sách và Tỏa sáng cùng giọng đọc. Với bài giới thiệu xúc động về cuốn “Hachiko - Chú chó đợi chờ”, em đã dùng ngôn từ đầy cảm xúc và phong thái tự tin để truyền tải thông điệp nhân văn, qua đó giành giải Nhất phần thi giọng đọc và giải Nhì phần thi giới thiệu sách.
Cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Quỳnh Trang cho biết: Không chỉ làm tốt phần thi của mình, Mỹ Anh còn khuyến khích các bạn cùng tham gia, cùng lan tỏa thông điệp yêu thương và lòng trung thành từ câu chuyện Hachiko.”
Dấu ấn thời tiểu học
Trước khi bước vào cấp trung học cơ sở, Lê Đỗ Mỹ Anh đã có 5 năm học dưới mái Trường Tiểu học Tràng An - nơi đã ươm mầm cho những phẩm chất tốt đẹp trong em.
Suốt 5 năm học, em đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, đặc biệt nổi bật với khả năng tiếng Anh lưu loát, kỹ năng thuyết trình tốt và tinh thần trách nhiệm trong mọi hoạt động.
Năm 2021, Mỹ Anh đạt giải Khuyến khích cuộc thi Tài năng Anh ngữ thiếu nhi Thủ đô, gây ấn tượng với bài thuyết trình sáng tạo. Năm học 2021-2022, em đoạt giải Nhất cuộc thi English Festival about Books do nhà trường tổ chức. Năm 2022, em giành giải Nhì tại Ngày hội sách và văn hóa đọc Việt Nam với phần hùng biện song ngữ giàu cảm xúc.
Cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 5H của Mỹ Anh năm học 2024-2025, Trường Tiểu học Tràng An, chia sẻ: Lê Đỗ Mỹ Anh là một học sinh ngoan ngoãn, lễ phép, thân thiện và luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực cho thầy cô, bạn bè. Với sự thông minh, chăm chỉ và tinh thần ham học hỏi, Mỹ Anh đã gặt hái nhiều thành tích nổi bật trong học tập khi học dưới mái Trường Tiểu học Tràng An.
“Bên cạnh học tập, Mỹ Anh còn là một tấm gương sáng về tinh thần sẻ chia và nhân ái. Em tích cực tham gia dự án “Đại sứ xanh”, kêu gọi bạn bè cùng nhau bảo vệ môi trường và trực tiếp tham gia dự án làm sạch Hồ Hoàn Kiếm trong chương trình “Chung tay làm sạch hồ Hoàn Kiếm” do tôi cùng các cô giáo khối 5 của Trường Tiểu học Tràng An phát động. Để làm từ thiện, em chủ động gây quỹ bằng việc kinh doanh túi giặt thân thiện môi trường để ủng hộ Quỹ bảo tồn thiên nhiên Gaia. Em tham gia dự án thiện nguyện “Hành trình đầu đời” để trao quà cho trẻ em nghèo vùng cao, đồng hành cùng “Quỹ Nuôi em” hỗ trợ một học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Lào Cai”, cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Hạnh nhận xét.

Mỹ Anh là thành viên nòng cốt của đội bóng rổ nữ lớp 5H. Ảnh: NTCC
Ngoài thành tích học tập, Mỹ Anh còn là thành viên nòng cốt của đội bóng rổ nữ lớp 5H, đưa đội tuyển Trường Tiểu học Tràng An lọt vào vòng chung kết Cúp bóng rổ Milo cấp Thành phố năm học 2024-2025. Em từng chia sẻ: Bóng rổ giúp em rèn luyện thể lực, học được tinh thần đồng đội, tính kiên trì và nỗ lực vượt qua thử thách.
Mùa hè năm 2022, Mỹ Anh cùng mẹ và chị gái thực hiện một dự án kinh doanh sản phẩm thân thiện với môi trường - túi giặt sinh học, dành toàn bộ lợi nhuận để ủng hộ Quỹ Bảo tồn thiên nhiên Gaia. Đặc biệt, Mỹ Anh còn tham gia dự án thiện nguyện quốc tế “Hành trình đầu đời” cùng các tổ chức phi chính phủ đến từ Thụy Điển, Úc... Em đã kêu gọi và ủng hộ gần 15 triệu đồng. Số tiền em dùng để mua 100 đôi tất, 100 bộ vở vẽ màu, 50 áo khoác phao và 200 suất quà tặng trẻ em nghèo ở vùng cao Lào Cai.

Mỹ Anh cùng các bạn tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Ảnh: NTCC
Theo cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Mỹ Anh là một trong những học sinh khiến cô ấn tượng và để lại nhiều xúc động nhất. Không chỉ là một học sinh chăm ngoan, xuất sắc trong học tập, Mỹ Anh còn là tấm gương sáng về lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm. Những việc làm của em, dù giản dị nhưng đầy ý nghĩa, đã góp phần lan tỏa yêu thương và truyền cảm hứng đến mọi người xung quanh.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/le-do-my-anh-co-hoc-tro-nho-truyen-cam-hung-lon-719095.html