Lễ hội Bách Thiện Hiếu Vi Tiên: Tôn vinh giá trị đạo hiếu trong đời sống đương đại
Được tổ chức vào ngày 6/3 âm lịch hằng năm, ngay trước dịp giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Bách Thiện Hiếu Vi Tiên đã trở thành điểm hẹn văn hóa thường niên, góp phần tôn vinh đạo hiếu và vun đắp sự gắn kết gia đình trong truyền thống người Việt.

Lễ hội Bách Thiện Hiếu Vi Tiên lan tỏa giá trị đạo hiếu. (Ảnh: BTC)
Lễ hội Bách Thiện Hiếu Vi Tiên lần thứ IV năm 2026 được tổ chức tại Đền Cô Bé Ngai Vàng (Hà Nội). Không chỉ mang ý nghĩa sinh hoạt tín ngưỡng, lễ hội còn mở ra không gian văn hóa góp phần gìn giữ nếp nhà, truyền tải thông điệp “Trăm việc thiện, hiếu đứng đầu”, củng cố các giá trị truyền thống trong cuộc sống hiện đại.
Đồng thầy Huyền Tích, thủ nhang Đền Cô Bé Ngai Vàng, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội cho biết: Từ ngàn đời nay, cha ông ta đã lấy chữ hiếu làm gốc, từ đó kết tinh nên chữ trung, để khi đất nước cần, muôn người đồng lòng vì non sông. Đạo hiếu chính là cội nguồn đạo lý, là sợi dây gắn kết các thế hệ con cháu Lạc Hồng.

Đồng thầy Huyền Tích phát biểu.
Lễ hội Bách Thiện Hiếu Vi Tiên noi theo hiếu hạnh Đức Thánh Mẫu là sự kế thừa, phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc Việt Nam mà cha ông ta đã vun bồi. Lễ hội không chỉ là nơi tưởng nhớ, mà còn là dịp để mỗi người con nói những điều chưa kịp nói: một lời cảm ơn, một lời xin lỗi gửi đến bậc sinh thành.
So với các mùa trước, lượng người tham gia Lễ hội năm nay tăng lên rõ rệt. Trong không gian trang nghiêm, lắng đọng, nhiều người con đã lần đầu bày tỏ những lời nói, cử chỉ lâu nay cất giữ trong lòng hoặc hiếm có dịp gửi trao tới cha mẹ, tạo nên những khoảnh khắc đầy nghẹn ngào, xúc động.

Lễ hội thu hút đông đảo người dân, du khách tham dự. (Ảnh: BTC)
Theo Nghệ sĩ Nhân dân Vương Duy Biên, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lễ hội Bách Thiện Hiếu Vi Tiên mang ý nghĩa đặc biệt khi hướng tới truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, đề cao lòng biết ơn đối với bậc sinh thành.
Ông cho rằng trong nền tảng giáo dục gia đình và xã hội, việc gìn giữ đạo hiếu có vai trò rất quan trọng, bởi khi mỗi người biết trân trọng ông bà, cha mẹ, sẽ góp phần hình thành nếp sống, để các thế hệ sau tiếp tục kế thừa những giá trị đạo đức gia phong. Với ý nghĩa đó, Lễ hội không chỉ là một hoạt động văn hóa mà còn là kênh lan tỏa hiệu quả những giá trị tốt đẹp tới nhiều tầng lớp trong xã hội, giúp thông điệp về đạo hiếu được truyền tải một cách gần gũi, dễ tiếp nhận.

Nhiều người tham dự Lễ hội rưng rưng xúc động. (Ảnh: BTC)
Một trong những điểm nhấn của Lễ hội năm nay là Cuộc thi thơ có chủ đề “Đạo hiếu dân tộc”. Được phát động từ ngày 29/1/2026 đến 24/3/2026, cuộc thi đã thu hút sự tham gia của nhiều văn nghệ sĩ và đông đảo công chúng yêu thơ trên cả nước. Các tác phẩm dự thi khai thác đa dạng góc nhìn về chữ hiếu, từ tình cảm gia đình, lòng biết ơn đối với cha mẹ, ông bà, đến tinh thần hiếu nghĩa gắn với trách nhiệm cộng đồng, đất nước.
Sau ba vòng chấm, Ban tổ chức đã lựa chọn 24 bài thơ có chất lượng nội dung và nghệ thuật nổi trội để trao giải tại lễ hội, bao gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Tư, 13 giải Lan tỏa.

Trao giải Cuộc thi thơ.
Tiến sĩ Bùi Thế Đức, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi khẳng định: Trong đạo lý dân tộc Việt Nam, chữ hiếu không chỉ là đạo hiếu làm con trong gia đình mà còn là nền tảng tinh thần hình thành nhân cách và góp phần vào sự ổn định, phát triển của xã hội.
Vì thế, cuộc thi sáng tác thơ về chủ đề chữ hiếu trong khuôn khổ Lễ hội Bách Thiện Hiếu Vi Tiên không chỉ là một sự kiện văn hóa mang ý nghĩa sâu sắc, mà còn góp phần bồi đắp, lan tỏa những giá trị cốt lõi, tốt đẹp trong đời sống xã hội hôm nay.

Lễ hội mang đến nhiều màn trình diễn nghệ thuật sâu lắng, xúc động. (Ảnh: BTC)
Với việc mở rộng chiều sâu nội dung và quy mô các hoạt động hướng tới kết nối cộng đồng, tạo diễn đàn trao đổi và lan tỏa những giá trị tích cực của đạo hiếu trong đời sống đương đại, Lễ hội Bách Thiện Hiếu Vi Tiên năm 2026 đã tiếp tục khẳng định ý nghĩa của một sự kiện văn hóa đặc sắc, đóng góp vào việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh hiện đại.











