Lễ hội Trung thu 'Trăng ấm tình người' cùng sẻ chia giúp đồng bào vượt qua bão lũ

Trung thu tại Trường Mầm non Tuổi Thơ (tỉnh Bình Dương) mang tên 'Trăng ấm tình người', phản chiếu lòng nhân ái qua việc chung tay quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3.

Chủ tịch Hội đồng nhà trường, cô Lê Thị Hương trao tác phẩm Bản đồ Việt Nam do giáo viên và học sinh nhà trường làm cho phụ huynh tham gia đấu giá từ thiện thành công.

Chủ tịch Hội đồng nhà trường, cô Lê Thị Hương trao tác phẩm Bản đồ Việt Nam do giáo viên và học sinh nhà trường làm cho phụ huynh tham gia đấu giá từ thiện thành công.

Trung thu không chỉ là dịp để các em nhỏ vui chơi và thưởng thức bánh ngọt mà còn là lúc để phản chiếu tình yêu thương và lòng nhân ái của cộng đồng. Năm nay, Trường Mầm non Tuổi Thơ tổ chức lễ hội Trung thu mang tên "Trăng ấm tình người" với mục tiêu đầy ý nghĩa: Quyên góp hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3. Những câu chuyện cảm động về tấm lòng chia sẻ của phụ huynh, giáo viên và học sinh tại đây đã thực sự làm ngời sáng niềm tin vào lòng nhân ái.

Lễ hội "Trăng ấm tình người" được tổ chức dưới sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, phụ huynh và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên. Không khí rộn ràng, hào hứng bắt đầu từ những màn múa lân, các tiết mục văn nghệ, đến những gian hàng trò chơi và ẩm thực. Nhưng điểm nhấn lớn nhất của chương trình chính là phiên đấu giá từ thiện với những sản phẩm do cô và trò Trường Mầm non Tuổi Thơ cùng nhau thực hiện. Những chiếc lồng đèn, tranh vẽ và các sản phẩm thủ công khác được chăm chút kỹ lưỡng đã tạo ra sự kết nối đặc biệt và lan tỏa tinh thần nhân ái trong toàn thể cộng đồng.

Dù bận rộn với công việc và gia đình, rất nhiều phụ huynh vẫn nhiệt tình đến trường, cùng tham gia trang trí, chuẩn bị các hoạt động cho buổi lễ. Họ không chỉ đóng góp về vật chất mà còn dành trọn tình cảm và tâm huyết để sự kiện thành công rực rỡ. Các giáo viên và cán bộ nhân viên không quản ngại khó khăn, đưa ra ý tưởng và hiện thực hóa chúng, đảm bảo mỗi hoạt động đều mang tính giáo dục và thiện nguyện.

Lễ hội không chỉ nhằm mục đích quyên góp mà còn là cơ hội tuyệt vời để giáo dục các em về lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia. Nhà trường Tuổi Thơ không chỉ dạy các em những chương trình giáo dục tiên tiến mà còn chú trọng giáo dục các em các giá trị sống, giúp các em học cách yêu thương, biết ơn và chia sẻ. Từ việc tự tay làm những chiếc lồng đèn, làm những chú cá chép ngộ nghĩnh để dùng cho hoạt động từ thiện, mỗi hành động của các em đều được khéo léo lồng ghép những bài học về tình cảm yêu thương và lòng biết ơn.

Bé Đặng Ngọc Trà My 4 tuổi, học sinh lớp Mon 4.3, đã đập con lợn tiết kiệm của mình để ủng hộ số tiền 700.000 đồng.

Bé Đặng Ngọc Trà My 4 tuổi, học sinh lớp Mon 4.3, đã đập con lợn tiết kiệm của mình để ủng hộ số tiền 700.000 đồng.

Trong câu chuyện đầy cảm động ấy, bé Đặng Ngọc Trà My 4 tuổi, học sinh lớp Mon 4.3, đã đập con lợn tiết kiệm của mình để góp số tiền 700.000 đồng, số tiền bé đã dành dụm suốt một thời gian dài. Hành động của Trà My không chỉ làm cô và bạn bè trong lớp xúc động mà còn là minh chứng quý báu về giá trị giáo dục mà nhà trường và phụ huynh đã dày công vun đắp.

Trong buổi lễ, phiên đấu giá từ thiện đã thu hút sự chú ý của nhiều người và tạo ra những cảm xúc lẫn lộn, từ phấn khích đến xúc động. Các vật phẩm đấu giá, từ những bức tranh do các em vẽ đến các sản phẩm thủ công của cô và trò Trường Mầm non Tuổi Thơ, đều mang trái tim và tinh thần nhân ái. Sự tham gia nhiệt tình của phụ huynh, giáo viên và cả các bé đã đem lại sự thành công vượt ngoài mong đợi. Kết quả, buổi lễ đã quyên góp được hơn 55 triệu đồng, một con số ấn tượng và đầy ý nghĩa trong nỗ lực hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do bão lũ vượt qua khó khăn.

"Trăng ấm tình người" là minh chứng sinh động cho sự phối hợp tuyệt vời giữa nhà trường và phụ huynh trong việc tạo dựng môi trường giáo dục toàn diện cho trẻ. Nhà trường không chỉ dạy các em kiến thức mà còn chú trọng phát triển toàn diện con người, từ kỹ năng sống đến những giá trị nhân văn cao đẹp. Đây chính là sự kết hợp hoàn hảo giúp trẻ em phát triển trong môi trường yêu thương và sẻ chia.

Phụ huynh tham gia nhiệt tình trong phiên đấu giá từ thiện đêm trung thu " Trăng ấm tình người".

Phụ huynh tham gia nhiệt tình trong phiên đấu giá từ thiện đêm trung thu " Trăng ấm tình người".

Đặc biệt, Chủ tịch Hội đồng nhà trường, cô Lê Thị Hương, với trái tim nhân ái đã dành hết tâm huyết để tổ chức chương trình. Cô Hương luôn tâm niệm rằng, trường học không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn phải giáo dục các con về các giá trị nhân văn, lòng biết ơn và sự sẻ chia.

Do đó, Lễ hội Trung thu "Trăng ấm tình người" tại Trường Mầm non Tuổi Thơ không chỉ là một ngày lễ rộn ràng, vui tươi, mà còn là dịp để mỗi thành viên trong cộng đồng nhận ra giá trị của sự chia sẻ và lòng nhân ái. Với mỗi nụ cười, mỗi hành động nhỏ, các em học sinh đã học được những bài học quý giá về tình yêu thương và lòng biết ơn.

Kim Quyên

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/le-hoi-trung-thu-trang-am-tinh-nguoi-cung-se-chia-giup-dong-bao-vuot-qua-bao-lu-177624.html