Lễ Hưng công xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo tại Nghệ An
Ngày 31/8, tại phường Vinh Lộc (Nghệ An), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp chùa Da (Âu Lạc Cổ Tự) long trọng tổ chức Lễ Hưng công xây dựng Nhà Tưởng niệm anh linh Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam.

Các đại biểu tiến hành nghi thức Hưng công xây dựng Nhà Tưởng niệm anh linh Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam.
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dự lễ.
Đến hôm nay, tại Chùa Da đang thờ tự anh linh 534 liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam.
Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, hàng triệu người con Việt Nam đã lên đường, hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho Tổ quốc. Trong số những người con ưu tú ấy có các nhà báo cách mạng.

Đại đức Thích Đồng Tuệ, Trụ trì chùa Da (Âu Lạc Cổ Tự) phát biểu khai mạc buổi lễ.
Các nhà báo đã có mặt ở những chiến trường ác liệt nhất, mang theo phương tiện tác nghiệp và trái tim yêu nước để phản ánh chân thực cuộc chiến đấu của quân và dân ta, góp phần cổ vũ tinh thần chiến đấu, lan tỏa khát vọng độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Nhiều nhà báo đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, để lại những tác phẩm báo chí được viết bằng mồ hôi, nước mắt, tuổi thanh xuân và cả máu xương.
Sự hy sinh cao cả ấy đã góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, trở thành biểu tượng sáng ngời về lòng yêu nước, tinh thần dấn thân và trách nhiệm của người làm báo đối với Tổ quốc và nhân dân.
Việc xây dựng nhà tưởng niệm tri ân 534 nhà báo cách mạng Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong công cuộc bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc là việc làm giữ gìn, phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp của các bậc tiền nhân để lại, đồng thời là địa chỉ đỏ cho thế hệ những người làm báo tìm về tri ân và tiếp nối sự cống hiến hy sinh của các vị tiền nhân.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Minh xúc động nhấn mạnh: "Một công trình có thể được dựng lên bằng gạch, đá, xi-măng và mồ hôi của những người thợ, nhưng tôi tin rằng, công trình này còn được xây bằng một thứ chất liệu khác: Lòng biết ơn. Mỗi người góp một phần, người góp ý tưởng, người góp tư liệu, người góp công sức, người góp kinh phí, người chỉ góp một nén hương thơm. Tất cả đều đang góp phần làm nên một nơi để những người đã hy sinh không bị lãng quên".
Đồng chí Lê Quốc Minh xúc động nhắc tới tâm nguyện bền bỉ của nhà báo Trần Văn Hiền - người đã dành hơn 15 năm âm thầm sưu tầm, kết nối, gìn giữ thông tin về các nhà báo đã hy sinh; đồng thời phát nguyện cùng nhà chùa lập nơi thờ tự anh linh. Phía sau hành trình ấy còn có sự đồng hành, sẻ chia và tiếp sức của nhiều nhà báo, đồng nghiệp và những tấm lòng trong xã hội - những người đã cùng góp công, góp sức, góp tư liệu và cả ký ức để làm nên một công việc đầy ý nghĩa.
