Lễ khai giảng ở ngôi trường 'đặc biệt' nhất Hà Nội - PTCS Nguyễn Đình Chiểu

Sáng nay (5/9), Trường Phổ thông cơ sở (PTCS) Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2025 – 2026 với chủ đề 'Hành trình tri thức mới – Ươm mầm những ước mơ'. Đây là ngôi trường duy nhất tại Hà Nội thực hiện mô hình giáo dục hòa nhập cho học sinh khiếm thị và học sinh không khuyết tật.

Sáng nay (5/9), hòa trong không khí khai giảng của cả nước, thầy trò PTCS Nguyễn Đình Chiểu, một ngôi trường đặc biệt ở Hà Nội dành cho học sinh khiếm thị đã tiến hành khai giảng năm học mới. Đây là ngôi trường duy nhất tại Hà Nội dạy hòa nhập học sinh không khuyết tật với học sinh khiếm thị, tạo môi trường hỗ trợ lẫn nhau. Buổi lễ là dịp để học sinh khiếm thị thể hiện nỗ lực, sự cố gắng để chinh phục tri thức và vượt qua khó khăn, chinh phục ước mơ.

Sáng nay (5/9), hòa trong không khí khai giảng của cả nước, thầy trò PTCS Nguyễn Đình Chiểu, một ngôi trường đặc biệt ở Hà Nội dành cho học sinh khiếm thị đã tiến hành khai giảng năm học mới. Đây là ngôi trường duy nhất tại Hà Nội dạy hòa nhập học sinh không khuyết tật với học sinh khiếm thị, tạo môi trường hỗ trợ lẫn nhau. Buổi lễ là dịp để học sinh khiếm thị thể hiện nỗ lực, sự cố gắng để chinh phục tri thức và vượt qua khó khăn, chinh phục ước mơ.

Trong hành trình khởi đầu năm học mới, ở ngôi trường có chức năng làm nhiệm vụ giáo dục hòa nhập, các thầy cô giáo luôn dịu dàng, ân cần dẫn dắt các học học sinh khiếm thị ngồi vào từng hàng ghế, tất cả học sinh cùng hòa chung không khí vui tươi, rộn ràng của buổi lễ khai giảng.

Trong hành trình khởi đầu năm học mới, ở ngôi trường có chức năng làm nhiệm vụ giáo dục hòa nhập, các thầy cô giáo luôn dịu dàng, ân cần dẫn dắt các học học sinh khiếm thị ngồi vào từng hàng ghế, tất cả học sinh cùng hòa chung không khí vui tươi, rộn ràng của buổi lễ khai giảng.

Năm học mới 2025-2026, Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu đón thêm 20 học sinh khiếm thị khối lớp 1 và lớp 6. Trong hành trình khởi đầu năm học mới, ở ngôi trường có chức năng làm nhiệm vụ giáo dục hòa nhập, các thầy cô giáo luôn dịu dàng, ân cần dẫn dắt các học học sinh khiếm thị ngồi vào từng hàng ghế, tất cả học sinh cùng hòa chung không khí vui tươi, rộn ràng của buổi lễ khai giảng.

Năm học mới 2025-2026, Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu đón thêm 20 học sinh khiếm thị khối lớp 1 và lớp 6. Trong hành trình khởi đầu năm học mới, ở ngôi trường có chức năng làm nhiệm vụ giáo dục hòa nhập, các thầy cô giáo luôn dịu dàng, ân cần dẫn dắt các học học sinh khiếm thị ngồi vào từng hàng ghế, tất cả học sinh cùng hòa chung không khí vui tươi, rộn ràng của buổi lễ khai giảng.

Ở trường, các em học sinh khiếm thị sẽ ở nội trú, chỉ cuối tuần mới trở về gia đình. Vì vậy, từ công việc chăm sóc, hướng dẫn ôn tập, học hành, đưa các em vào lớp học đều do các thầy cô đảm nhận.

Ở trường, các em học sinh khiếm thị sẽ ở nội trú, chỉ cuối tuần mới trở về gia đình. Vì vậy, từ công việc chăm sóc, hướng dẫn ôn tập, học hành, đưa các em vào lớp học đều do các thầy cô đảm nhận.

Chia sẻ tại lễ khai giảng, cô Nguyễn Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu cho biết, khai giảng năm nay còn đặc biệt hơn khi gắn với sự kiện trọng đại: Kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Giáo dục và Đào tạo. 80 năm – một chặng đường của bao thế hệ nhà giáo, bao thế hệ học sinh đã cống hiến, học tập, dựng xây đất nước.

Chia sẻ tại lễ khai giảng, cô Nguyễn Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu cho biết, khai giảng năm nay còn đặc biệt hơn khi gắn với sự kiện trọng đại: Kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Giáo dục và Đào tạo. 80 năm – một chặng đường của bao thế hệ nhà giáo, bao thế hệ học sinh đã cống hiến, học tập, dựng xây đất nước.

"Chúng ta đang sống trong một thời kỳ mới – kỷ nguyên mà Đảng, Nhà nước và toàn xã hội tập trung mọi nguồn lực cho giáo dục, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu để bồi dưỡng nhân tài, xây dựng nguồn lực con người Việt Nam vừa có tri thức, vừa có nhân ái, bản lĩnh và sáng tạo. Đó cũng chính là động lực để thầy và trò Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo nhằm mang đến một môi trường học tập hạnh phúc, hòa nhập và chất lượng", cô Tuyết Mai cho hay.

"Chúng ta đang sống trong một thời kỳ mới – kỷ nguyên mà Đảng, Nhà nước và toàn xã hội tập trung mọi nguồn lực cho giáo dục, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu để bồi dưỡng nhân tài, xây dựng nguồn lực con người Việt Nam vừa có tri thức, vừa có nhân ái, bản lĩnh và sáng tạo. Đó cũng chính là động lực để thầy và trò Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo nhằm mang đến một môi trường học tập hạnh phúc, hòa nhập và chất lượng", cô Tuyết Mai cho hay.

Anh Nguyễn Duy Thạo (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: "5 năm con học ở trường, gia đình được nhìn thấy bước tiến bộ rõ rệt, sự tự lập các công việc bản thân. Từ khi con tự tin, sợ hãi không dám đi học, bố mẹ phải đưa đến trường, đổi từng quyển sách, vở. Năm nay con đã tự chủ động đòi đến trường. Con còn được học thêm sáo. Tôi hy vọng với sự hướng nghiệp như vậy của nhà trường, con không chỉ tự lập trong cuộc sống mà có thể nhờ đó mà đi đây, đi đó, mở mang thêm cuộc sống, trải nghiệm".

Anh Nguyễn Duy Thạo (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: "5 năm con học ở trường, gia đình được nhìn thấy bước tiến bộ rõ rệt, sự tự lập các công việc bản thân. Từ khi con tự tin, sợ hãi không dám đi học, bố mẹ phải đưa đến trường, đổi từng quyển sách, vở. Năm nay con đã tự chủ động đòi đến trường. Con còn được học thêm sáo. Tôi hy vọng với sự hướng nghiệp như vậy của nhà trường, con không chỉ tự lập trong cuộc sống mà có thể nhờ đó mà đi đây, đi đó, mở mang thêm cuộc sống, trải nghiệm".

Bạn Nguyễn Thanh Mai, lớp 4A5, Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu cho biết: "Con mới vào trường từ năm 2022. Đi học vui và được hiểu biết hơn ở nhà rất nhiều. Thầy cô chỉ dẫn rất nhiệt tình. Ở lớp có bạn bè, được học, được vui chơi, được trò chuyện với nhiều bạn bè".

Bạn Nguyễn Thanh Mai, lớp 4A5, Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu cho biết: "Con mới vào trường từ năm 2022. Đi học vui và được hiểu biết hơn ở nhà rất nhiều. Thầy cô chỉ dẫn rất nhiệt tình. Ở lớp có bạn bè, được học, được vui chơi, được trò chuyện với nhiều bạn bè".

"Bọn con học cùng nhau hai năm nhưng vừa gặp là đã thân rồi. Thầy cô đã dặn chúng con là bạn bè luôn giúp đỡ lẫn nhau. Con có thể giúp bạn đi đường, tìm về lớp của mình đúng chỗ, gặp bài khó bạn chưa hiểu con giảng lại cho bạn", bạn Trần Thảo Linh Trang bày tỏ.

"Bọn con học cùng nhau hai năm nhưng vừa gặp là đã thân rồi. Thầy cô đã dặn chúng con là bạn bè luôn giúp đỡ lẫn nhau. Con có thể giúp bạn đi đường, tìm về lớp của mình đúng chỗ, gặp bài khó bạn chưa hiểu con giảng lại cho bạn", bạn Trần Thảo Linh Trang bày tỏ.

Qua 43 năm xây dựng và phát triển, thầy trò Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu tiếp tục khẳng định sứ mệnh tiên phong trong giáo dục hòa nhập, nuôi dưỡng tri thức, kỹ năng và khát vọng cho các em học sinh, góp phần xây dựng nền giáo dục Việt Nam hiện đại, nhân văn và bền vững.

Qua 43 năm xây dựng và phát triển, thầy trò Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu tiếp tục khẳng định sứ mệnh tiên phong trong giáo dục hòa nhập, nuôi dưỡng tri thức, kỹ năng và khát vọng cho các em học sinh, góp phần xây dựng nền giáo dục Việt Nam hiện đại, nhân văn và bền vững.

Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu là một trong những ngôi trường có bề dày lịch sử, phong trào và nề nếp dạy tốt, học tốt. Nhà trường là địa chỉ tin cậy để nhân dân thủ đô gửi gắm con em mình, góp thêm thành tích vẻ vang, làm rạng danh mái trường mang tên danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu.

Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu là một trong những ngôi trường có bề dày lịch sử, phong trào và nề nếp dạy tốt, học tốt. Nhà trường là địa chỉ tin cậy để nhân dân thủ đô gửi gắm con em mình, góp thêm thành tích vẻ vang, làm rạng danh mái trường mang tên danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu.

Sỹ Thành-Vân Anh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/le-khai-giang-o-ngoi-truong-dac-biet-nhat-ha-noi-ptcs-nguyen-dinh-chieu-post1227795.vov